Tiểu sử

Cha sinh năm 1887 tại Cầu Kho và chịu chức linh mục năm 1914. Cha Phaolô về nhậm chức Chánh Sở Tân Định kiêm Giám đốc Nhà In ngày 23-4-1946. Lúc đó đã có sẵn hai Cha phụ tá là Phêrô Nguyễn văn Long và Gioankim Nguyễn văn Nghị.

Ngày 12-5-1965, sau 19 năm giữ nhiệm vụ Cha Sở Tân Định, Cha Phaolô Vàng, lúc đó đã 78 tuổi, đã đệ đơn từ chức lên Đức Tổng Giám Mục. Để tỏ lòng yêu mến vị Cha Sở già, giáo dân Tân Định đã tổ chức một bữa tiệc từ giã có Đức Khâm sứ Tòa Thánh, Đức Cha Phaolô Nguyễn văn Bình, nhiều linh mục và trên 200 giáo dân đến tham dự. Sau đó Ngài rút lui vào trong Nhà In để hưu dưỡng tại chỗ. Ngài để lại cho Cha Sở mới số tiền quỹ là 1.069.402 đ 97.

Ngày 19-9-1974, họ Tân Định mừng lễ Ngọc của Cha Phaolô Vàng, cựu Cha Sở của họ đạo. Ngài chịu chức linh mục được 60 năm và đã hưu dưỡng tại chỗ trong Nhà In Tân Định được 9 năm.

Thứ bảy 12-3-1977, Cha Phaolô Vàng mừng lễ Cửu tuần 90 tuổi Ngài dâng lễ tạ ơn lúc 5 giờ chiều. Đây là thánh lễ cuối cùng Ngài dâng trong Nhà Thờ trước mắt đông đủ giáo dân. Năm 1979, cha Phaolô Nguyễn Văn Vàng qua đời và được chôn cất tại Đất thánh các linh mục ở Chí Hòa.

Sinh hoạt

Trong thời Cha Phaolô Vàng, trường Thánh Luy vẫn do các Sư Huynh Lasan trông coi, Hiệu trưởng là sư huynh Urbain Lựu (1946-1947). Trường Sainte Enfance (Thiên Phước) vẫn do các Sơ Dòng Thánh Phaolô hướng dẫn và Bà Nhứt là So Marie Rose.

Trong Họ lúc bấy giờ có những Hội đoàn sau:

  • Hội Con Đức Mẹ,
  • Dòng ba Phanxicô,
  • Hội Bác ái Vinh Sơn và Thiếu nhi Thánh thể.

Phú Nhuận lúc này chỉ là một Họ nhánh của Tân Định.

Liền sau khi nhậm chức, Cha Vàng mở Tuần Đại Phúc từ ngày 2/6 đến ngày 16-6-1946. Ngài mời các Cha Dòng Chúa Cứu Thế đến giảng Giáo dân tham gia rất sốt sắng và phấn khởi.

Ngày 22-8-1947, Họ Phú Nhuận tách ra khỏi Họ Tân Định và giao cho Cha Andrê Nguyễn văn Đại.

Năm 1951, Ngài mở hai kỳ Đại phúc từ 18-2 đến 21-3 và từ 18-11 đến 2-12 do các Cha Dòng Chúa Cứu thế giảng phòng. Thói quen này được thực hiện hàng năm, giáo dân sốt sắng tham gia và rất thích nghe các Cha Dòng Chúa Cứu Thế giảng dạy.

Ngày 29-6-1958, một cuộc rước kiệu Đức Mẹ rất trọng thể đã diễn ra, đi từ Nhà Thờ Tân Định đến Thánh đường Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, lúc bấy giờ còn trực thuộc Họ Tân Định.

Năm 1959, ngày 14-6, Hội Các Bà Mẹ Công giáo được thành lập. Qua tháng 7-1959, Cha Vàng giao Hội Dòng Ba Phanxicô cho các Cha Dòng Phanxicô lúc này đã đến lập trụ sở Dòng ở số 3 đường Phạm Đăng Hưng thuộc địa sở Tân Định. Từ đó Dòng Ba sinh hoạt độc lập với Họ Đạo.

Ngày 24-9-1961, Hiệp hội Thánh Mẫu được thành lập với Đoàn Phụ huynh gồm 25 người và Nữ Đoàn Bác ái với 120 đoàn viên.

Ngày 22-6-1963, Họ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tách ra khỏi Tân Định. Ranh giới gồm có phần đất giữa những đường Phan Đình Phùng(Nguyễn Đình Chiểu), Đoàn Thị Điểm (Trương định), Phan Thanh Giản (Điện Biên Phủ), Trương Minh Giảng (Trần Quốc Thảo) và Rạch Thị Nghè.

Giáo dân

Cha Phaolô Vàng cũng chú tâm đến đời sống đạo đức của các thiếu nhi. Ngòi tổ chức những buổi tĩnh tâm và dành riêng lệ ba, ngày Chúa nhật, cho các em học sinh và thiếu nhi. Ngoài các ngày Chúa nhật các em còn được dự lễ ngày thứ sáu đầu tháng và ngày 25 cuối tháng.

Năm 1917, một tin vui di đến với Họ Tân Định. Học sinh của 2 trường thánh Lu-y (Đức Minh) và trường Sainte Enfunce (Thiên Phước) đã thi đậu bằng Tiểu Học Pháp với tỷ lệ cao: Trường thánh Lu-y chiếm tỷ lệ 188/197 và trường Sainte Enfance: 35/43, nên được chính phủ ban khen.

Năm 1948, Trường Thánh Lu-y kỷ niệm 25 năm thành lập. Số Học sinh nam lên tới 700 em. Số các em thêm sức và rước lễ trọng thể là 300 em.

Ngày 20-3-1950, Cha Sở Vàng đã tổ chức mừng lễ vàng của Sơ Elisée 10 năm phục vụ tại Tân Định. Ngày 9-5-1950, Sư huynh Pierre Quý qua đời. Sau khi liệm xong, quan tài của sư huynh được đưa vào đặt trong Nhà Thờ để phụ huynh và học sinh thay nhau canh xác và cầu lễ. Hai sự kiện này cho thấy Cha Sở Vàng nêu cao lòng biết ơn của giáo dân đối với những người có công xây dựng Họ đạo.

Năm 1952, trường Louis de Gonzague được đổi tên là Trường Đức Minh với ý muốn cho học sinh noi theo gương nhân ĐỨC của thánh Philíphê Phan Văn MINH.

Ngày 3-4-1952, Cha Andrễ Nguyễn Văn Nam, một người con của Họ Tân Định (nhà ở SỐ 81/24 Nguyễn Hữu Cầu Q.1) về dâng lễ vinh quy. Sau này, năm 1975, Ngài được phong Giám Mục phụ tá Mỹ Tho.

Ngày 30-11-1955, Họ Đạo hân hoan chào mừng người con đầu tiên của Họ, Cha Phaolô Nguyễn văn Bình được thụ phong Giám mục. Đức Cha Bình sinh ngày 1/9/1910 tại Tân Định con ông Nguyễn Văn Trượng (nhà ở số 78/4A Võ Thị Sáu Q.1). Ngài chịu chức linh mục ngày 27/3/1937.

Ngày 22.1.1956, Đức khám sứ Josephe Caprio (1956 –1959 ) đến dâng lễ tại Họ Đạo Tân Định. Ngày 24-6-1956, Đức Cha Lemaire Bề trên Hội truyền giáo Ba Lê đến thăm viếng Họ Đạo Tân Định, nơi mà nhiều vị linh mục thừa sai đã có công xây dựng buổi ban đầu.

Ngày 6/1/1958, Trường Sainte Enfance Tân Định được đổi tên là trường Thiên Phước, học sinh toàn trường đều mặc đồng phục hồng, đồng bào địa phương thường gọi là “Vườn Hồng Tân Định”

Năm 1960, Họ đạo vui mừng đón Đức Cha Phaolô Nguyễn văn Bình về nhậm chức Tổng Giám Mục địa phận Sài Gòn (20-11-1960).

Năm 1964, có kiệu rước Đức Mẹ từ Nhà Thờ Dòng Phanxicô về Thánh đường Tân Định và Đại hội Thánh Mẫu toàn quốc do Đức khâm sức khai mạc và Đức Tổng Giám Mục bế mạc.

Cơ sở vật chất

Trường thánh Lu-y cũng được xây cất lại thêm 2 lớp . Kinh phí là 50.000 đ. Số tiền này do Tòa Giám Mục cho Họ Tân Định mượn. Ngoài ra Cha còn kêu gọi giáo dân đóng góp sửa chữa ngôi nhà Chúa. Số tiền dâng cúng lên đến 54.500 đ. Theo lời Cha Vàng thuật lại thì giáo dân Tân Định rất rộng rãi, họ sẵn sàng dâng cúng nếu Cha Sở biết sử dụng tiền đó một cách đúng đắn.

Năm 1947, Cha cho đến 17 cây sao và cây dầu trong sân Nhà Thờ để sân được rộng rãi và sạch sẽ hơn. Dụng cụ phục vụ trong Nhà Thờ do Cha mua sắm đều chắc chắn. Áo lễ, chén thánh được mua tận bên Tây.

Năm 1949, Cha cho sửa lại sườn nhà thờ, thay đổi kèo và đòn tay bằng sắt. Ngài đã nhờ hãng thầu “Société Hokayem et Bourget” phụ trách việc kiến thiết. Kinh phí lên đến 440.043đ45. Cha còn cho sơn phết lại trần Nhà Thờ để mừng đón năm thánh 1950.

Năm 1957, sân Nhà Thờ được trải đá và tráng nhựa. Công trình này được giao cho hãng thầu Dossa khởi công ngày 13-2-1957 và hoàn thành ngày 2-9-57 với kinh phí là 179.000 đ.

Cuối năm 1958, Cha Vàng cho xây tường xung quanh Đất thánh Tân Định để ngăn chặn nạn xâm lấn đất đai do những người di cư đến lập nghiệp vùng Chí Hòa. Tổng số chỉ là 182.789450.

Năm 1960, Cha Vàng xây nhà bếp cho các cha, Hội Quán (dành cho những buổi hội họp, tiếp tân, văn nghệ). Ngài còn cất mấy lớp giáo lý bên cạnh Hội quán (từ 1966 đến 1975) dùng làm nhà in Caritas. Việc xây cất hoàn thành ngày 24.8.1960, kinh phí hết 511.000 đ.

Các Cha Phụ tá:

Dưới thời Cha Vàng, có sự thay đổi về các Cha Phụ tá như sau:

  • Ngày 20-10-1949 : Cha Phêrô Long đổi đi Phước Lý và Cha Clément Nguyễn Kim Thạch đến thay.
  • Đầu tháng 12-1950, Cha Phêrô Nguyễn Thành Thông đổi đi Bà Rịa và Cha Phêrô Trần văn Thông đến thay. Trong những năm 1950 1951 còn có Cha Lu-y Phạm văn Nẫm, giáo sư chủng viện đến giúp Họ Đạo.
  • Ngày 20-4-1952, Cha Martinô Lê Phước Khánh về làm phụ tá.
  • Ngày 29-1-1953, Cha Phêrô Đặng Thành Tiền đổi đi và Cha Ernest Nguyễn văn Nhường về làm phụ tá.
  • Ngày 10-3-1953, Cha Clêmentê Nguyễn Kim Thạch đổi đi và ngày 5-7-1953 Cha Vincentê Trần Minh Khang về.
  • Ngày 29-4-1954, Cha Pierre Trần văn Thông và Cha Nguyễn văn Nhường đổi đi.
  • Cuối tháng 9.1954, Cha Tôma Lê văn Hiếu và Cha J.B Đinh Đức Hậu về.
  • Năm 1955, Cha Phêrô Lê văn Phát về (từ 1957 – 1959 Ngài đổi đi làm tuyên úy, sau đó trở về Tân Định làm Cha Phụ tá và đến năm 1963 Ngài đổi đi Trảng Bàng).
  • Từ 1956 – 1959, có các Cha Đa Minh Đinh Xuân Hải và Cha J.M Nguyễn văn Vĩnh về làm phụ tá.
  • Từ 1957 – 1963, có Cha Giuse Nguyễn Đức Thịnh.
  • Từ tháng 11-1959 – 1961, có Cha Matthêu Lê Minh Châu.
  • Từ tháng 7-1961 – 1966, có Cha Giuse Nguyễn Hiến Thành.
  • Từ 1963 – 1965, có Cha Phanxicô Xaviê Trần Ngọc Dương.
  • Tháng 6-1963, dịp là Thánh Tâm, Cha Giuse Đoàn Huy Hùng về làm phụ tá (đến tháng 12-1968 Ngài đi du học Canada).

Trích “Kỷ niệm 140 năm thành lập Giáo Xứ và 125 năm xây dựng Thánh Đường”

 

Tiểu sử

Cha sinh năm 1887 tại Thị Nghè, chịu chức linh mục năm 1917. Trước khi đến coi Họ Đạo Tân Định, Ngài đã làm giáo sư ở Tiểu chủng viện trên 20 năm. Cha Trị là một linh mục thẳng thắn, tốt bụng và hiếu học. Cha thường khuyên học trò nên bắt chước Cha chịu khó học giỏi để tiến bộ. Những đức tính đó, Cha vẫn giữ được cho đến già.

Ngày 28-4-1946, Đức Cha Jean Cassaigne bổ nhiệm Cha Trị về họ Chí Hòa. Khi Cha ra đi đã để lại cho Nhà Thờ số tiền là 4.549d.

Sinh hoạt

Khi vừa đến nhậm chức chánh xứ Tân Định, Cha cho sắp xếp lại chỗ ngồi trong nhà thờ, Ngài cho thiếu nhi lên gần Cung Thánh, loại bỏ bớt những ghế ưu tiên.

Về tổ chức đời sống Nhà xứ, Ngài rất nghiêm chỉnh đối với các Cha phụ tá (đa số là học trò của Ngài). Trẻ em và phụ nữ muốn thăm các Cha phải được phép của Ngài. Sở dĩ Ngài làm như vậy vì Ngài đã quen cuộc sống tu đức trong chủng viện.

Giáo dân

Cha Trị đã chăn dắt Họ Đạo trong những năm sôi động nhất: Nhật chiếm Đông Dương Cách mạng tháng 8-1945. Trong thời gian này, cha đã giữ vững được tinh thần giáo dân.

Năm 1945, trường Louis de Gonzague tạm đóng cửa vì hoàn cảnh chiến tranh và vì tình hình đất nước căng thẳng. Tân Định hồi đó là ngoại ô Sài Gòn nên yên tĩnh và an ninh, các sự huynh Trường Taberd được Cha Trị cho phép dời xuống trường Lu-y tránh bom đạn.

Ngày 25-8-1945, nhân dân thành phố Sài Gòn tổ chức một cuộc biểu tình lớn giành độc lập. Các Xứ đạo: Chợ Đủi, Cầu Kho, Gia Định và Tân Định có nhiều giáo dân sôi nổi tham gia. Tại Họ Đạo Tân Định Cha Trị đã khuyến khích cho nhiều thanh niên gia nhập Đoàn thanh niên Nam Bộ kháng chiến.

Các Cha Phụ tá:

  • Năm 1941 – 1942, Cha Phêrô Phan Thanh Thời.
  • Năm 1942 – 1943 , Cha Antôn Lê Quang Thạnh.
  • Năm 1942 – 1745 , Cha Phaolô Hồ Phước Lành.
  • Năm 1943 – 1949, Cha Phêrô Nguyễn Văn Long.
  • Năm 1945 – 1950, Cha Gioan kim Nguyễn văn Nghị.

Ngày 15/7/1955 Cha Andrê Trị qua đời và được chôn cất trong Đất Thánh dành riêng cho các Linh Mục cạnh Nhà Thờ Chí Hòa.

Trích “Kỷ niệm 140 năm thành lập Giáo Xứ và 125 năm xây dựng Thánh Đường”

Tiểu sử

Cha Gabriel Nguyễn Thanh Long sinh năm 1870 tại Thị Nghè và chịu chức linh mục ngày 25-12-1894. Sau khi chịu chức, Ngài làm giáo sư Tiểu Chủng Viện Saigòn cho đến 1918. Cha Long là một trong các linh mục già nhất khi về làm Cha Sở Họ Tân Định (64 tuổi) và đây cũng là nhiệm sở cuối cùng trong đời mục vụ của Ngài.

Trước đó, từ cuối tháng 3-1919 đến 14-10 1926, Cha Long đã giữ nhiệm vụ Giám đốc Nhà In Tân Định. Sau đó từ ngày 12-11-1919 đến 1-11-1922, Ngài kiêm thêm chủ nhiệm báo Nam Kỳ địa phận.

Khi Cha Long làm Chánh Sở Tân Định thì Cha Giacôbê Huỳnh Công Quận thay Ngài trông coi Nhà In.

Cha là một linh mục đạo đức thánh thiện. Theo chứng tích của một số anh em kỳ cựu trong Họ, Ngài còn là một nhạc sĩ sáng tác nhiều bài thánh ca. Ngài còn mời giáo sư âm nhạc đến dạy cho các thanh niên trong Họ Đạo.

Sinh hoạt

Cha Long rất yêu thương học trò Nhà in. Ngài mua sắm nhạc cụ, lập một “Ban nhạc Nhà in”. Ngài còn mướn thầy về huấn luyện cho học trò. Ban nhạc này đã từng phục vụ cho các buổi lễ trọng tại Nhà Thờ Tân Định và nhiều nơi khác khi có những cuộc lễ như: vinh quy, lễ vàng, lễ bạc, lễ hôn phối. Năm 1928, khi Cha J.B. Tòng diễn tuồng Thương Khó tại Tân Định thì Ban nhạc này đã trợ giúp rất thành công.

Cha Long luôn đấu tranh cho sự trật tự và nghiêm túc trong nhà thờ. Khi Ngài đang giảng, nếu thấy ai đứng ngoài Nhà Thờ hoặc chơi giỡn, nói chuyện là Ngài ngưng ngay bài giảng và mời họ vào Nhà Thờ hay nghiêm trang lại. Có lẽ vì ý thức sự thánh thiện và cao cả của Chúa nên Ngài không chấp nhận sự lãnh đạm và vô lễ của những người tín hữu thờ ơ.

Cơ sở vật chất

Cha Long không xây dựng một cơ sở vật chất nào quan trọng cho Họ Đạo, nhưng những năm ở Tân Định, Ngài đã xây dựng được tinh thần đạo đức nơi nhiều giáo dân. Đó là đóng góp quý báu mà Ngài đã cống hiến cho Tân Định trong những năm tháng cuối đời của Ngài.

Các Cha Phụ tá:

  • Cha Giuse Nguyễn văn Hưng (chịu chức năm 1917)
  • Cha Phaolô Nguyễn văn Truyền (chịu chức năm 1935)

Còn một ít Cha khác trong thời kỳ này, nhưng vì sổ rửa tội của Họ Đạo bị mất từ năm 1936 đến 1940 nên không biết được.

Sau gần 7 năm coi sóc Họ Tân Định, Cha Long qua đời ngày 4.8.1941. Giáo dân thương tiếc và chôn cất Ngài tại đất thánh các linh mục Chí Hòa.

Trích “Kỷ niệm 140 năm thành lập Giáo Xứ và 125 năm xây dựng Thánh Đường”

 

 

Tiểu sử

Cha sinh tại Gò Công ngày 07-8-1868, chịu chức Linh Mục ngày 19-8-1896, Ngài được Đức Cha Để (Dépierre) bổ nhiệm làm Thư ký Tòa Giám Mục Sài Gòn cho đến năm 1917. Ngày 02-4-1917, Ngài được cử làm Cha Sở Bà Rịa. Đến tháng 9-1926 Ngài được đăng Đức Cha Đượm cử làm Chánh Xứ Tân Định. Cha J.B. Nguyễn Bá Tòng là Cha Sở thứ 13 của Họ Đạo chúng ta. Ngài đã cai quản Họ Đạo từ tháng 9-1926 đến ngày 3-11-1933.

Khi nói về Cha J.B. Nguyên Bá Tòng người ta thường nhắc đến: tài hùng biện, công trình kiến trúc và vở tuồng “Thương Khó” của Ngài.

Lòng Tuồng Thương Khó là một vở kịch hát đạo đầu tiên tại miền nam phỏng theo kịch Opera của Pháp, diễn lại đoạn Đức Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem, dùng bữa tiệc ly, đoạn đường Thập giá, chết và lên trời. Các vai diễn đều do Ban Quới chức và nam hội viên Hội Bác Ái Vinh Sơn đóng (Vai Chúa Giêsu: ông Biện Chức, vai Phila tô: ông Đoàn Công Chính, vai Đức Mẹ: ông Võ Văn Viên…), các vai giả gái đóng rất đạt. Tuồng được công diễn nhiều lần: lần đầu tại Nhà Hát Tây (Nhà Hát Thành phố) nhân dịp 50 năm thành lập Chủng Viện Sài Gòn, lần 2 vào Mùa Chay năm 1923, tại Rạp Tân Định (Phát Hành Sách Tân Định hiện nay).

Ngoài vở kịch đặc biệt nói trên, Cha Tòng còn nổi tiếng về tài hùng biện. Các Họ Đạo, Tu Viện thường mời Ngài đến giảng và khi Ngài đi đến đâu, giáo dân thường đua nhau đến đó để nghe giảng.

Năm 1928, Cha Tòng được mời giảng phòng cho các Cha địa phận Qui Nhơn và cuối năm 1930 Ngài ra Bắc giảng hai đợt cấm phòng cho các Cha địa phận Phát Diệm, Báo chí ở hai địa phận đó không ngớt lời ca ngợi tài giảng dạy của Ngài.

Nhận thấy Cha J.B. Nguyễn Bá Tòng là một Linh Mục thánh thiện và có khả năng, ngày 10-01-1933 Tòa Thánh gởi công văn chọn Ngài làm Giám Mục Phó địa phận Phát Diệm với quyền kế vị Đức Cha Alexameno Marcou. Tin này làm cho toàn thể giáo dân Tân Định vui mừng.

Ngày 01-5-1933, Cha J.B. Tòng lên tàu Athos II rời cảng Sài Gòn đi Rôma. Cùng tháp tùng với Ngài có Cha Phaolô Nguyễn Văn Vàng, Thư ký Tòa Giám Mục và là người sau này sẽ tiếp nối chức vụ cai quản Họ Tân Định.

Ngày lễ Chúa Ba Ngôi 11-6-1933, Đức Thánh Cha Piô XI làm lễ tấn phong cho vị Giám Mục tiên khởi Việt Nam.

Sau mấy tháng thăm viếng Âu Châu, Đức Cha Tòng trở về Tân Định ngày 25-10-1933. Ngài được giáo hữu tiếp đón vô cùng long trọng. Ngày Chúa nhật 29-10-1933, Ngài dâng lễ đại trào tại Nhà Thờ Tân Định.

Ngày thứ sáu 3-11-1933, giáo dân Tân Định xúc động tiễn đưa vị Cha Sở kính yêu ra Bắc nhậm chức.

Ngày 20-10-1935, Đức Cha JB Nguyễn Ba Tòng lên thay thế Đức Cha Alexameno Marcou đã từ chức làm Giám Mục địa phận Phát Diệm.

Sinh hoạt

Trường học: Thời Cha Tòng làm Chánh Sở Tân Định, năm 1931, số học sinh trường thánh Louis de Gonzague lên đến 320 em, dưới sự hướng dẫn của Sư Huynh Pierre Quý.

Cơ sở vật chất

Cha Tòng là một trong những Cha Sở có ông lớn trong việc xây dựng cơ sở vật chất cho Họ Đạo Tân Định. Ngài đã nới rộng Thánh Đường, xây dựng tháp chuông cao 52,62 m cạnh công lộ (Paul Blanchy, Hai Bà Trưng)

Trên tháp chuông này có 6 cổ chuông quý:

  • 2 Cổ chuông mang tên Cha J.B. Nguyễn Bá Tòng
  • 1 Cổ mang tên ông Phaolô Luận và bà Hường.
  • Cổ thứ tư mang tên ông Tài và ông Long
  • Cổ thứ năm mang tên là Hiệp.
  • Cổ thứ sáu mang tên ông Chức và bà Ý.

Giáo dân Tân Định đã ghi lại trên một bản đá cẩm thạch trắng bên cạnh cửa cái Nhà Thờ lòng tri ân của Họ đối với Cha Tòng như sau:

THÀNH KÍNH BIẾT ƠN

Cha J.B. Nguyễn Bá Tòng. Chánh Sở Tân Định

công trình nới rộng, làm đẹp và cất tháp chuông
Tháng 9-1929 – tháng 10-1930

Ngày 06-01-1929, Nhà Thờ Tân Định nhận được ba bàn thờ cẩm thạch trị giá 50.000 quan do gia đình ông Francois Haasz và bà Anna Tống Thị Mực dâng. Đây là bàn thờ quý nhất địa phận làm toàn bằng cẩm thạch Ý.

Các Cha Phụ tá:

  • 1927 – 1929: Cha Phêrô Bùi Hữu Năng.
  • 1924 – 1930: Cha Raphael Nguyễn Minh Linh.
  • 1929 -1931: Cha Phaolô Nguyễn văn Minh.
  • 1931: Cha Phaolô Đoàn Thanh Xuân
  • 1931 – 1932: Cha Matthêu Trịnh Tấn Hớn
  • 1931 – 1942: Cha Giuse Nguyễn Văn Hưng
  • 1933 – 1935: Cha Phaolô Lê Quang Thiệt.

Ngày 10.7.1949, Đức Cha Tòng qua đời tại Bùi Chu, linh cữu Ngài được đưa về an táng tại cung thánh Nhà Thờ Chánh Tòa Phát Diệm. Ngài đã để lại cho các tín hữu một chúc thư rất thánh thiện.

Trích “Kỷ niệm 140 năm thành lập Giáo Xứ và 125 năm xây dựng Thánh Đường”

Tiểu sử

Cha sinh ngày 17-9-1867 tại Liguières (Pháp) sang Việt Nam Truyền giáo ngày 02-01 1906.

Cha Louis Emile Poitier là vị Linh Mục người Pháp cuối cùng làm Cha Sở Tân Định. Ngài chỉ coi Họ trong một năm rưỡi và chuẩn bị giao lại cho Cha Sở Việt Nam

Lúc trước, Ngài là một sĩ quan trong quân đội Pháp, sau về làm Linh Mục và trở qua Việt Nam.

Sinh hoạt

Ngài chuyên lo an ủi, gở rối cho các gia đình giáo dân.

Các Cha Phụ tá:

  • Năm 1925 – 1927, Cha Phanxicô Trần Công Hưu.
  • Năm 1926 – 1928, Cha Andre Lê văn Quyền.

Trích “Kỷ niệm 140 năm thành lập Giáo Xứ và 125 năm xây dựng Thánh Đường”

Tiểu sử

Cha sinh ngày 21-4-1865 tại Saint Urbain (Pháp) sang Việt Nam truyền giáo ngày 15-11-1890.

Khi về làm Chánh Xứ Tân Định, Cha Cao còn giữ chức Bề Trên địa phận.

Từ cuối tháng 5-1924 đến tháng 12-1925, vì Đức Cha Victoire Quinton phải về Pháp trị bệnh, Cha Bề Trên Cao nhận quyền cai trị Địa phận. Ngày 12-11-1925, vị Khâm sứ đầu tiên của Tòa Thánh là Đức Cha Aiuti đến Đông Dương. Dịp này Cha Cao đã tiếp đón Ngài và mời Ngài đến ban Bí tích Thêm sức tại Họ Tân Qui.

Khi Cha Sở Họ Móng Cái là Cha Isodore Dumortier được chọn làm Giám Mục địa phận Sài Gòn, thì Cha Cao được cử đến Móng Cái để thay thế.

Sinh hoạt

Cha Đầu năm 1923, Cha Cao muốn mở một trường học nam sinh và mời các Sư Huynh La San trường Taberd về điều khiển. Ngài kêu gọi sự ủng hộ của giáo dân và lời kêu gọi của Ngài được đáp ứng cách nhanh chóng. Ngày 18/11/1923, Đức Giám Mục Quinton Địa phận Sài Gòn đã khánh thành ngôi trường mới và đặt tên là Trường Thánh Louis de Gonzague (Đức Minh). Hiệu Trưởng đầu tiên là Sư Huynh Ildephonse ( 1923 -1928 ). Các Sơ Dòng Thánh Phaolô từ đó chỉ phụ trách trường Nữ .

Các Cha Phụ tá:

  • Năm 1920 – 1925, Cha Phaolô Đoàn Quang Đạt.
  • Năm 1923 – 1924, Cha J.B. Lê Quang Triều.
  • Năm 1924 – 1925, Chu J.B. Trịnh Công Đoàn.

Cha Bề Trên Cao qua đời ngày 06/01/1933 tại Sài Gòn. Cả địa phận đều mến yêu, thương tiếc Ngài.

Trích “Kỷ niệm 140 năm thành lập Giáo Xứ và 125 năm xây dựng Thánh Đường”

Tiểu sử

Cha sinh ngày 18-6-1875 tại Kersaint (Pháp), sang Việt Nam truyền giáo ngày 28-9 1900.

Từ năm 1911, Cha Guillou làm Cha Phụ tá Tân Định. Năm 1914, sau khi Cha Thượng qua đời, Đức Cha Lucien Emile Mossard cử Cha Du làm Chánh Xứ Tân Định.

Cha Du đã làm Cha Sở trong thời gian từ 1914 – 1918, đây cũng là thời gian thế chiến thứ I đang trong thời kỳ sôi động.

Đến tháng 3-1918, khi Cha Bề Trên Cao vừa đi nghỉ bên Pháp về thì được Đức Cha cử làm Chánh Xứ Tân Định. Cha Du lúc này chỉ còn phụ trách Nhà In.

Cha Guillou qua đời ngày 07-3-1919.

Sinh hoạt

Trong giai đoạn này, mọi sinh hoạt đều bình thường.

Giáo dân

Số giáo dân lúc này cũng lên đến 4.000 người, tuy nhiên số người Âu giảm đi vì chiến tranh Pháp Đức.

Cơ sở vật chất

Không có gì thay đổi đáng kể

Các Cha Phụ tá:

Từ năm 1914 – 1915, Cha Jules Victor Masseron.

Từ năm 1917 – 1920, Cha Antôn Nguyễn Đắc Huề.

Trích “Kỷ niệm 140 năm thành lập Giáo Xứ và 125 năm xây dựng Thánh Đường”

Tiểu sử

Cha sinh ngày 21-4-1851 tại Castres (Pháp), sang Việt Nam truyền giáo ngày 30-7-1875.

Từ năm 1882, Cha Thượng đã đến Tân Định làm phụ tá Nhà in. Khi Cha Eveillard qua đời, Ngài quản trị cơ sở ấn loát, nhưng vẫn giúp Cha Moreau ngồi tòa giải tội cho đến khi Cha Khánh về làm phụ tá. Sau khi Cha Moreau đổi đi, Cha Thượng được cử làm Cha Sở Họ Tân Định (1902 ).

Sinh hoạt

+ Hội Đoàn:

Ngày 29/1/1905, Cha Thượng lập “Hội Môi Khôi”, cổ vũ lần chuỗi trong gia đình, mỗi chiều Chúa Nhật đầu tháng có kiệu Đức Mẹ theo quy lệ của Hội. Cha còn lập “Hội Thánh Giuse”, nhưng không bao lâu thì tan rã. Sau đó ngày lập “Hội Thiên Thần Hộ Thủ” cho các em trai trong ca đoàn và ban giúp lễ. Ngày 1.1.1911 có khoảng 50 em gia nhập và được Cha Huillou hướng dẫn. Đến tháng 2/1911, số người gia nhập Hội Môi Khôi trong Họ và những nơi khác lên đến 873 người.

+ Trường học:

Các nữ tu Dòng Thánh Phaolô đảm nhận việc giáo dục thiếu niên nam nữ gần 30 năm. Số học sinh lúc này lên đến 400. Riêng các nam sinh, học với các Sơ cho tới khi rước lễ bao đồng thì chuyển sang trường Taberd hoặc trường Nhà nước.

Các Sơ cũng nhận những trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, hàng năm có đến 60 em. Khi đem các em về nuôi thì các em đều đã đau ốm nhiều nên phần lớn các trẻ này đều qua đời. Các Sơ còn phụ trách một Nhà nữ công dạy các thiếu nữ biết thêu may và tạo công ăn việc làm .

Giáo dân

Đến ngày 1-9-1910, số giáo dân đã vượt quá 3.000, trong đó có khoảng 300 người Âu Châu. Người giáo dân trong thời kỳ này rất tốt, luôn luôn kính trọng những vị chủ chăn của mình. Đức tin của họ khá vững mạnh, đôi khi họ có vấp ngã lầm lạc, nhưng luôn kính trọng các linh mục. Những tệ nạn xã hội như rượu chè, đàng điểm, hút xách, cờ bạc cũng ảnh hưởng đến một số giáo dân đang sống trong thành phố, một số có nếp sống khá buông thả. Nhưng phần lớn sau một thời gian lầm đường, lạc lối, họ đã ăn năn trở lại với Chúa.

Đa số giáo dân rất siêng năng xưng tội, rước lễ. Có nhiều người rước lễ hàng ngày. Có thể nói 1/3 số giáo dân rất tốt, 1/3 tốt và 1/3 còn lại hơi kém.

Số lượt người rước lễ năm 1903 là 5.930 và năm 1910 lên đến 24.000

+ Linh mục:

Nhiều thiếu nhi trong họ xin đi chủng viện và có hai người chịu chức linh mục:

– Cha Andrê Nguyễn văn Hiếu, chịu chức năm 1893.

– Cha Phaolô Trần Ngọc Đằng, chịu chức năm 1913.

-Ngoài ra còn có Cha Anrê Thế làng Chí Hòa ( mất tại Tân Triều năm 1903 )

+ Tu sĩ:

– Một thanh niên tu dòng sư huynh Lasan.

– Một thiếu nữ tu Nhà kín Sài Gòn, hai người vào Nhà kín Huế và vài chị vào Nhà Trắng Phaolô.

Cơ sở vật chất

+ Đất Thánh:

Trong thời kỳ này, Họ Đạo được sát nhập vào thành phố Sài Gòn. Đất Thánh Tân Định phải đóng cửa từ tháng 3-1903 và phải lấy cốt trong vòng 5 năm. Nhà Nước bồi thường một hecta đất ở nghĩa trang những người Á Châu để chôn người Công Giáo. Thấy bất tiện nên Họ Đạo vận động mua một Đất Thánh mới, tọa lạc trong làng Thanh Hòa (nay thuộc Quận Tân Bình), diện tích 2 mẫu 50 do Hội Thừa Sai để lại cho Họ đạo. Đất Thánh này được sử dụng đến năm 1963.

+ Các Cha Phụ tá:

Năm 1910, Cha J.B. Huỳnh Tịnh Hướng về làm phụ tá đồng thời làm chủ nhiệm tờ Nam Kỳ Địa Phận This id

Cha Mathêu Hồ Tấn Đức phụ trách in báo và sửa bài vở.

Cha Simon Nguyễn Thanh Chiêu coi học trò Nhà In và dịch bài báo ra tiếng Pháp để Nhà Nước kiểm duyệt.

Sau 12 năm phục vụ Giáo Xứ, Cha Thượng ngã bệnh và qua đời ngày 15-5-1914, giáo dân thương khóc Ngài và chôn cất Ngài tại Lăng Cha Cả .

Trích “Kỷ niệm 140 năm thành lập Giáo Xứ và 125 năm xây dựng Thánh Đường”