30/06 – Chúa Nhật 13 Thường Niên năm C.
“Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem. Dù Thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo Thầy”.

Lời Chúa: Lc 9, 51-62

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Vì gần tới thời gian Chúa Giêsu phải cất khỏi đời này, Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem, và sai những người đưa tin đi trước Người. Những người này lên đường vào một làng Samaria để chuẩn bị mọi sự cho Người. Nhưng ở đó người ta không đón tiếp Người, bởi Người đi lên Giêrusalem. Thấy vậy, hai môn đệ Giacôbê và Gioan thưa Người rằng: “Lạy Thầy, Thầy muốn chúng con khiến lửa bởi trời xuống thiêu huỷ chúng không?” Nhưng Người quay lại, quở trách các ông rằng: “Các con không biết thần trí nào xúi giục mình. Con Người đến, không phải để giết, nhưng để cứu chữa người ta”. Và các Ngài đi tới một làng khác.

Ðang khi đi đường có kẻ thưa Người rằng: “Dù Thầy đi đâu tôi cũng sẽ theo Thầy”. Chúa Giêsu bảo người ấy rằng: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có chỗ gối đầu”.

Người bảo một kẻ khác rằng: “Hãy theo Ta”. Người ấy thưa: “Xin cho phép tôi đi chôn cha tôi trước đã”. Nhưng Người đáp: “Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết; phần con, hãy đi rao giảng Nước Thiên Chúa”.

Một người khác thưa Người rằng: “Lạy Thầy, tôi sẽ theo Thầy, nhưng cho phép tôi về từ giã gia đình trước đã”. Nhưng Chúa Giêsu đáp: “Ai đã tra tay vào cày mà còn ngó lại sau lưng, thì không xứng đáng với Nước Thiên Chúa”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha nhân từ, trong ngày cuối cùng của tháng kính Thánh Tâm. Xin mở rộng lòng con và biến đổi tâm con nên khí cụ để mang hồng ân của Người đến cho mọi người. Con xin dâng Cha ngày hôm nay để cầu nguyện cho các linh mục, qua đời sống tiết độ và khiêm nhường, các ngài có thể liên kết chặt chẽ với những người nghèo khổ nhất. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, at the end of this month dedicated to your Sacred Heart, I ask that my heart may be open to you, and be a channel of your grace in the world. I offer this day that priests, through the modesty and humility of their lives, commit themselves actively to a solidarity with those who are most poor. Hail Mary

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Chọn con đường bước theo Chúa Ki tô giúp ta xây dựng một xã hội công bình hơn, thân thiện và nhân văn hơn, đó là một xã hội đến gần với con tim của Thiên Chúa hơn.” (ĐGH Phanxicô) Lạy Trái Tim Chúa Giêsu, xin chỉ dẫn con cách đem lại những tác động tích cực cho thế giới hôm nay.

WITH JESUS DURING A DAY

“Choosing to follow Christ helps build a more just, more friendly, more humane society, that is closer to the heart of God.” (Pope Francis) Heart of Jesus, show me how to be a positive influence in the world.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Vào giây phút cuối ngày, con tìm đến sự nghỉ ngơi khi hiện diện bên Chúa. Xin ban cho con một tâm hồn bình an, luôn sẵn sàng thực thi ý Chúa trong từng ngày sống của con. Kính mừng Maria …

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of this day, I find comfort in your presence. Grant me peace of heart, ready and willing to do your will each and every day. Hail Mary

GXTĐ – Tông huấn Amoris Laetitia Niềm vui của Tình yêu (trích) Đức Giáo Hoàng Phanxicô

144. Là con người thực sự, Đức Giêsu đã cho thấy cảm xúc của Người. Người bị tổn thương vì Giêrusalem tẩy chay Người (x. Mt 23,27) và điều đó khiến Người rơi lệ (x. Lc 19,41). Người cũng cảm động sâu xa trước những nỗi thống khổ của người khác (x Mc 6,34). Người thổn thức trước nỗi tiếc thương của họ (x. Ga 11,33), và Người khóc trước cái chết của một người bạn (x. Ga 11,35). Những ví dụ này về sự nhạy cảm của Đức Giêsu cho thấy trái tim nhân loại của Người rộng mở biết bao đôi với người khác.

145. Kinh nghiệm một cảm xúc thì tự nó không phải là một việc tốt hay xấu về mặt luân lý.[140] Sự sôi trào lên của dục vọng hay của sự dị ứng không hề là tội lỗi và cũng chẳng đáng trách. Điều tốt hay xấu về mặt luân lý là điều mà chúng ta làm trên cơ sở của một đam mê nào đó; hay dưới ảnh hưởng của nó. Nhưng khi các đam mê được khuấy động hay tìm kiếm, và kết quả là chúng ta có những hành động xấu, thì sự dữ nằm ở trong cái quyết định kích động các đam mê và ở trong những hành động xấu mà ta thực hiện từ đó. Cũng vậy, sự việc tôi được lôi cuôn hướng tới một người nào đó thì không tự nó tốt. Nếu sự hấp dẫn của người ấy khiến tôi tìm cách thống trị người ây, thì cảm xúc của tôi chỉ phục vụ cho sự ích kỷ của mình. Tin rằng mình tốt chỉ bởi vì “mình cảm thấy tôt”, đó là một ảo tưởng ghê gớm. Có những người cảm thấy mình có tình yêu vĩ đại chỉ vì họ có một nhu câu to lớn về tình cảm, nhưng họ cho thấy không có khả năng thực hiện những nỗ lực cần thiết để đem lại hạnh phúc cho người khác. Họ chỉ loay hoay với những nhu cầu và những khao khát của riêng mình. Trong những trường hợp như thế, các cảm xúc làm người ta sao lãng các giá trị cao nhất và che đậy một thái độ vị kỷ vốn làm người ta không thể xây dựng một đời sống gia đình lành mạnh và hạnh phúc

5 phút Lời Chúa Mỗi Ngày: “Còn anh, hãy đi loan báo triều đại Thiên Chúa.” (Lc 9,60)

Suy niệm: “Hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa!” Đó là lệnh truyền, nhưng làm thế nào để loan báo Triều Đại Thiên Chúa trong thế giới hôm nay? Làm thế nào để thuyết phục nhân loại thời nay rằng thực tại được tuyên xưng trong niềm tin của chúng ta là có thật? Thiên Chúa dường như ở xa khuất, còn chúng ta, những con người sống với nhau, mặt chạm mặt hàng ngày, ít nhất có một việc chúng ta có thể làm ngay, đó là yêu thương nhau, tha thứ cho nhau như Chúa yêu thương, tha thứ cho chúng ta; là đối xử với nhau có tình có nghĩa, nhẫn nại và bao dung. Sống như thế là chúng ta đã rao giảng cho thế giới biết rằng Thiên Chúa là tình yêu và chân lý rồi đó. Sống yêu thương, chúng ta cho thấy rằng gương sáng duy nhất đủ sức thuyết phục người khác kính thờ Thiên Chúa chính là thực thi bác ái huynh đệ.

Mời Bạn: Nói như thế thì thật là dễ, nhưng thực hành được như thế mới là giá trị đích thực. Mời bạn bắt mạch cuộc sống mình xem mình đã thực sự sống bác ái huynh đệ hay chưa. Một trong những triệu chứng đó là: khi có ai đó làm phiền lòng bạn, gây thiệt hại cho bạn, làm bạn tổn thương danh dự, bạn có tiếp tục vui vẻ, yêu thương đối với người ấy không?

Chia sẻ cảm nhận của bạn khi bạn làm hoà hay đối xử tử tế với một người đang có ác cảm với bạn? Bạn có thấy ơn Chúa đang hoạt động trong bạn không?

Sống Lời Chúa: Làm một việc phục vụ với ý hướng loan báo Tin Mừng Đức Ki-tô.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho con Sức mạnh của tình yêu Chúa, để con luôn có một con tim trong sáng, một thái độ chân thành đối với mọi nguời.

THÔNG TIN GIÁO XỨ:

Các linh mục phụ trách: Lm. Phaolô Nguyễn Quốc Hưng – Lm. Đaminh Phạm Khắc Duy – Lm. Phêrô Ngô Lập Quốc – Lm. G.B Đỗ Quốc Vinh

Thánh lễ:

  • Ngày thường: 5g00; 6g15; 17g30; 19g00
  • Chúa nhật: 5g00; 6g15; 7g30; 9g00; 16g00; 17g30; 19g00

Giải tội: Sau lễ sáng & trước lễ chiều ngày thường; Chúa nhật: 17g00 – 19g00

Chầu Thánh Thể: Mỗi ngày tại nhà chầu; 15g ngày Chúa nhật tại nhà thờ.

Rửa tội trẻ em: 10g15 Chúa Nhật mỗi cuối tháng

Văn phòng giáo xứ:

  • T3-T7: 7g30 – 11g30; 14g30 – 18g30
  • Chúa nhật: 6g30 – 10g30; 16g30 – 20g30
  • Thứ hai nghỉ cả ngày

LỊCH TUẦN 30/06 – 06/07/2019

  • Chúa nhật, 30/06: CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN
  • Thứ hai, 01/07:
  • Thứ ba, 02/07:
  • Thứ tư, 03/07: THÁNH TÔMA TÔNG ĐỒ, Lễ kính
  • Thứ năm, 04/07: Thứ năm đầu tháng. Thánh nữ Êlisabet Bồ Đào Nha.
  • Thứ sáu, 05/07: Thứ sáu đầu tháng. Thánh Antôn Maria Zaccaria, linh mục
  • Thứ bảy, 06/07: Thứ bảy đầu tháng. Thánh Maria Gôretti, trinh nữ, tử đạo.

THÔNG BÁO: TUẦN 30/06 – 06/07/2019

  1. Chúa Nhật tuần này 30/06 kính trọng thể Lễ Thánh Tâm Chúa, bổn mạng Giáo xứ Tân Định, kết thúc tháng kính Thánh Tâm Chúa. Xin anh chị em cùng dâng gia đình và xứ đạo Tân Định thân yêu cho Thánh Tâm yêu thương Chúa đã dành cho chúng ta, cùng đền tạ Thánh Tâm Chúa cho cân xứng.
  2. Thứ hai tuần này 01/07/2019 vào lúc 17 giờ 30 có Thánh lễ Ban Bí tích Khai Tâm Kitô Giáo cho 50 bạn trẻ và 8 bạn được lãnh nhận Bí tích Thêm sức. Kính mời cộng đoàn cùng dâng lời Tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cùng nâng đỡ cho các bạn tân tòng.
  3. Thứ ba tuần này 02/07 lúc 17 giờ 30 cha phó mới của giáo xứ : cha Gioan Baotixita Nguyễn Trọng Tín, vừa được chịu chức ngày 07/06 vừa qua, sẽ dâng Thánh lễ Tạ Ơn và cầu nguyện cho xứ đạo trong ngày chính thức nhận nhiệm vụ mới. Cách đặc biệt kính mời anh chị em thuộc giáo khu 6 – giáo khu Thánh Minh cùng tham dự Thánh Lễ mừng Bổn mạng.
  4. Tuần này có những ngày đầu tháng, xin anh chị em thánh hóa những ngày đầu tháng.
  5. Thứ năm tuần này các cha sẽ trao Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân thay cho ngày thứ sáu. Xin các trưởng khu báo cho anh chị em bệnh nhân được biết.
  6. Số tiền anh chị em giúp cho việc đào tạo Đại chủng viện tuần trước được 37 triệu 500 ngàn đồng. Xin cám ơn anh chị em. Hôm nay, theo thông báo của Tòa Giám Mục, xin giúp cho các cha hưu dưỡng và quỹ bảo trợ ơn gọi theo truyền thống tốt đẹp của Tổng giáo phận chúng ta.

Lm. Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Quốc Hưng

  1. Chúa Nhật tuần này 30/06 kính trọng thể Lễ Thánh Tâm Chúa, bổn mạng Giáo xứ Tân Định, kết thúc tháng kính Thánh Tâm Chúa. Xin anh chị em cùng dâng gia đình và xứ đạo Tân Định thân yêu cho Thánh Tâm yêu thương Chúa đã dành cho chúng ta, cùng đền tạ Thánh Tâm Chúa cho cân xứng.
  2. Thứ hai tuần này 01/07/2019 vào lúc 17 giờ 30 có Thánh lễ Ban Bí tích Khai Tâm Kitô Giáo cho 50 bạn trẻ và 8 bạn được lãnh nhận Bí tích Thêm sức. Kính mời cộng đoàn cùng dâng lời Tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cùng nâng đỡ cho các bạn tân tòng.
  3. Thứ ba tuần này 02/07 lúc 17 giờ 30 cha phó mới của giáo xứ : cha Gioan Baotixita Nguyễn Trọng Tín, vừa được chịu chức ngày 07/06 vừa qua, sẽ dâng Thánh lễ Tạ Ơn và cầu nguyện cho xứ đạo trong ngày chính thức nhận nhiệm vụ mới. Cách đặc biệt kính mời anh chị em thuộc giáo khu 6 – giáo khu Thánh Minh cùng tham dự Thánh Lễ mừng Bổn mạng.
  4. Tuần này có những ngày đầu tháng, xin anh chị em thánh hóa những ngày đầu tháng.
  5. Thứ năm tuần này các cha sẽ trao Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân thay cho ngày thứ sáu. Xin các trưởng khu báo cho anh chị em bệnh nhân được biết.
  6. Số tiền anh chị em giúp cho việc đào tạo Đại chủng viện tuần trước được 37 triệu 500 ngàn đồng. Xin cám ơn anh chị em. Hôm nay, theo thông báo của Tòa Giám Mục, xin giúp cho các cha hưu dưỡng và quỹ bảo trợ ơn gọi theo truyền thống tốt đẹp của Tổng giáo phận chúng ta.

LỊCH TUẦN 30/06 – 06/07/2019

  • Chúa nhật, 30/06: CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN
  • Thứ hai, 01/07:
  • Thứ ba, 02/07:
  • Thứ tư, 03/07: THÁNH TÔMA TÔNG ĐỒ, Lễ kính
  • Thứ năm, 04/07: Thứ năm đầu tháng. Thánh nữ Êlisabet Bồ Đào Nha.
  • Thứ sáu, 05/07: Thứ sáu đầu tháng. Thánh Antôn Maria Zaccaria, linh mục
  • Thứ bảy, 06/07: Thứ bảy đầu tháng. Thánh Maria Gôretti, trinh nữ, tử đạo.

Lm. Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Quốc Hưng

29/06 – Thứ Bảy tuần 12 thường niên – THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ trọng. Cầu cho giáo dân.
“Con là Đá, Thầy sẽ trao cho con chìa khoá nước trời”.

Lời Chúa: Mt 16, 13-19

Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Cêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: “Người ta bảo Con Người là ai?” Các ông thưa: “Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một tiên tri nào đó”.

Chúa Giêsu nói với các ông: “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?”

Simon Phêrô thưa rằng: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”.

Chúa Giêsu trả lời rằng: “Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo cho con biết: Con là Đá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khoá nước trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc; và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở”.

28/06 – Thứ Sáu tuần 12 thường niên – THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU. Lễ TRỌNG. Ngày thế giới xin ơn thánh hoá các linh mục.
“Anh em hãy chia vui với tôi, vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc”.

Lời Chúa: Lc 15, 3-7

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các người biệt phái và luật sĩ dụ ngôn này rằng: “Ai trong các ông có một trăm con chiên, và nếu mất một con, lại không để chín mươi chín con khác trong hoang địa mà đi tìm con chiên lạc, cho đến khi tìm được sao? Và khi đã tìm thấy, người đó vui mừng vác chiên trên vai, trở về nhà, kêu bạn hữu và những người lân cận mà nói rằng: ‘Anh em hãy chia vui với tôi, vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc!’ Cũng vậy, Tôi bảo các ông: Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần hối cải”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha nhân lành, con cảm tạ Cha trong ngày kỉ niệm 175 năm thiết lập Mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng (Tông Đồ Cầu Nguyện). Tạ ơn Cha vì những hồng ân Cha đã ban cho chúng con qua trái tim đầy tình yêu của Con yêu dấu Cha. Con xin dâng lên Cha cách đặc biệt ngày hôm nay để cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Merciful Father, I thank you this day for the 175th anniversary of the Pope’s Worldwide Prayer Network (Apostleship of Prayer). I thank you for the gifts you have given us through the loving Heart of your Son. I offer this day in a particular way for the intentions of the Holy Father. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Lễ Thánh Tâm Chúa Giê su nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa luôn yêu thương chúng ta trước: Ngài luôn mong chờ chúng ta, đón mời chúng ta đến với con tim và tình yêu của Ngài.” (ĐGH Phanxicô ). Lạy Trái tim Chúa Giê su, xin thúc đẩy chúng con biết đáp trả lại tình yêu của Chúa bằng việc mến yêu hết mọi người.

WITH JESUS DURING A DAY

“The Feast of the Sacred Heart reminds us that God loved us first: He is always waiting for us, welcoming us into his heart, into his love.” (Pope Francis) Heart of Jesus, may your love for me inspire me to love others in return.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Trong khoảnh khắc cuối ngày, con cảm ơn Chúa lần nữa vì hồng ân Chúa ban trên Mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng. Xin trái tim Chúa bao bọc lấy Mạng lưới cầu nguyện và ban ân sủng dồi dào trên các thành viên, để chúng con có thể tiếp tục hợp nhất trong lời cầu nguyện trên khắp thế giới này. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of this day, I again thank you for the gift of the Pope’s Worldwide Prayer Network. Please keep it close to your heart and bestow rich blessings upon it, thatwe may continue to be united in prayer around the world. Hail Mary,

27/06 – Thứ Năm tuần 12 thường niên.
“Nhà xây trên nền đá và nhà xây trên cát”.

Lời Chúa: Mt 7, 21-29

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Không phải tất cả những ai nói với Thầy: “Lạy Chúa, Lạy Chúa”, là được vào nước trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha Thầy ở trên trời, kẻ ấy mới được vào nước trời. Trong ngày đó, nhiều người sẽ nói với Thầy rằng: “Lạy Chúa, Lạy Chúa, nào chúng con đã không nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, và nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó ư?” Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với chúng rằng: “Ta chẳng hề biết các ngươi, hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt Ta”.

“Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây và đem thực hành, thì giống như người khôn ngoan, đã xây nhà mình trên đá; mưa có đổ xuống, nước có tràn vào, gió bão có thổi đến và lùa vào nhà đó, nhà đó vẫn không sập, vì nhà ấy được xây trên đá. Và hễ ai nghe những lời Thầy nói đây mà không đem ra thực hành, thì giống như người ngu đần, xây nhà mình trên cát, khi mưa sa nước lũ, gió thổi và lùa vào nhà đó, nhà sẽ sập và sẽ trở nên đống hoang tàn”.

Khi Chúa đã nói xong những lời trên, dân chúng kinh ngạc về giáo lý của Người: vì Người dạy dỗ họ như Đấng có quyền, chứ không như luật sĩ và các biệt phái của họ.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Cha dấu yêu ơi, con cảm nhận được tình yêu của Cha tuôn đổ trên con sáng sớm nay. Xin Cha đổ đầy sức sống của Cha trong con, để con trở thành người chứng nhân hân hoan của Tin Mừng. Con nguyện xin dâng lên Cha ngày sống của con hôm nay, để xin hiệp ý cầu nguyện cho ý chỉ của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Loving Father, I feel your love wash over me this morning. Fill me with your life, that I may be a joyous witness of the Gospel. I offer this day for the intention of the Holy Father for this month. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Hãy mời Chúa Thánh Thần trở thành một phần trong các hoạt động của bạn. Hãy cầu xin Ngài trước khi bạn khởi đầu một điều gì rằng: ‘Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến!” (ĐGH. Phanxicô) Xin Thần Khí Chúa hướng dẫn con mỗi ngày và mọi ngày suốt đời con.

WITH JESUS DURING A DAY

“Invite the Holy Spirit to be part of your activities. Call upon him before you even start: ‘Come, Holy Spirit!’” (Pope Francis) May your Spirit guide me each and every day.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Lạy Chúa, Ngài là chốn con tựa nương. Ước gì con đừng bao giờ lạc xa Ngài. Tình yêu Chúa là điều giúp con kết thân với Ngài. Xin cho ngày mai của con là một ngày của niềm vui, và xin cho con biết lưu tâm để nhận ra cách thức Ngài hoạt động nơi trái tim con. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Lord you are my refuge, may I never stray far away from you. Your love is what keeps me united to you. May tomorrow be a joyous day and may I be attentive to how you are moving within my heart. Hail Mary

26/06 – Thứ Tư tuần 12 thường niên.
“Hãy xem quả thì các con sẽ biết chúng”.

Lời Chúa: Mt 7, 15-20

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Hãy coi chừng các tiên tri giả. Họ mặc lốt chiên đến cùng các con, nhưng bên trong, họ là sói dữ hay cắn xé.

Hãy xem quả thì các con sẽ biết được chúng. Nào ai hái được trái nho nơi bụi gai, hoặc trái vả nơi bụi găng sao?

Cũng thế, cây tốt thì sinh trái tốt, còn cây xấu thì sinh trái xấu. Cây tốt không thể sinh trái xấu, và cây xấu không thể sinh trái tốt. Các cây không sinh trái tốt sẽ bị chặt đi và ném vào lửa. Vậy coi trái thì các con sẽ nhận biết được chúng”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha, con bắt đầu ngày mới trong sự hiện diện của Cha. Xin giúp con được trung thành với Cha, để  con có thể lan toả tình yêu của Cha cho những người con gặp gỡ. Hôm nay, con xin dâng ngày sống của con cho Cha để cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, I begin this day in your presence. Help me to remain faithful to you, so that I can share your love with those I meet. I offer this day for the intention of the Holy Father for this month. Hail Mary

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Tình yêu luôn hệ tại ở việc phục vụ tha nhân. Bởi yêu thương được nhận ra trong hành động chứ không phải lời nói.” (ĐGH. Phanxicô) Chúa ơi, xin cho con biết hành động hơn là chỉ dùng lời nói.

WITH JESUS DURING A DAY

“Love is always at the service of others. Because love is seen in actions, not words.” (Pope Francis) Lord, may my actions speak louder than my words.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Vào khoảnh khắc cuối ngày, con hướng trông lên Ngài, ôi lạy Chúa. Hôm nay, con đã vâng theo ý Chúa như thế nào? Con có bác ái trong suy nghĩ và lời nói của con không? Chúa ơi, xin tha thứ cho con. Xin thương giúp con ngày mai được trở nên con người tốt hơn trong lời nói và việc làm. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of this day, I turn to you, Lord. How well did I follow your will? Was I charitable in both thought and word? Forgive me, Lord. Help me tomorrow to be a better person in all that I say or do. Hail Mary

25/06 – Thứ Ba tuần 12 thường niên.
“Tất cả những gì các con muốn người ta làm cho các con, thì hãy làm cho người ta”.

Lời Chúa: Mt. 7, 6. 12-14

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Đừng lấy của thánh mà cho chó, và đừng vất ngọc trai trước mặt heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi quay lại cắn xé các con.

“Vậy tất cả những gì các con muốn người ta làm cho các con, thì chính các con hãy làm cho người ta như thế! Đấy là điều mà lề luật và các tiên tri dạy.

“Các con hãy vào qua cửa hẹp, vì cửa rộng và đường thênh thang là lối đưa đến hư mất, và có nhiều kẻ đi lối ấy; cửa và đường đưa tới sự sống thì chật hẹp, và ít kẻ tìm thấy”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha của con ở trên trời, con xin dâng lên Cha với bao lao nhọc, khó khăn và niềm vui của ngày mới đang đến. Nguyện dâng tất cả lên Cha như lời cầu nguyện cho các linh mục. Xin cho các ngài, qua đời sống tiết độ và khiêm nhường mà liên kết chặt chẽ với những người nghèo khổ nhất. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, I offer you, Lord, this day of mine, with all its labors, its troubles and its joys. I offer it to you as a prayer, that priests, through the modesty and humility of their lives, commit themselves actively to a solidarity with those who are most poor. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Không ai nghèo đến nỗi không có gì để cho đi, nhưng cái quan trọng đầu tiên là cho đi chính mình.” (ĐGH. Phanxicô) Chúa ơi, dù trong tình cảnh nào, xin cho con biết quảng đại trong mọi việc con làm.

WITH JESUS DURING A DAY

“No one is so poor they cannot give what they have, but first and foremost, who they are.” (Pope Francis) Lord, no matter my situation, may I be generous in all that I do.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Ôi lạy Chúa, sự vĩ đại của Ngài giúp con nhìn thấy vẻ đẹp nơi mỗi thụ tạo xung quanh con. Xin Chúa giữ gìn con đêm nay, và ban ơn để sớm mai thức dậy, con có thể ca ngợi Ngài trước muôn người con gặp gỡ. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Lord, your greatness helps me to see the beauty in all things that surround me. Watch over my sleep and grant me grace that tomorrow I can wake up and praise you before all whom I meet. Hail Mary,

24/06 – Thứ Hai tuần 12 thường niên – SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ. Lễ Trọng.
“Nó sẽ gọi tên là Gioan”.

Lời Chúa: Lc 1, 57-66. 80

Khi đến ngày sinh, bà Êlisabeth sinh hạ một con trai. Láng giềng bà con nghe biết Chúa đã tỏ lòng nhân hậu lớn lao đối với bà liền đến chúc mừng bà. Ngày thứ tám, người ta đến làm phép cắt bì cho con trẻ, và họ lấy tên Dacaria của cha nó mà đặt cho nó. Nhưng bà mẹ đáp lại rằng: “Không được, nó sẽ gọi tên là Gioan”. Họ bảo bà rằng: “Không ai trong họ hàng bà có tên đó”. Và họ làm hiệu hỏi cha con trẻ muốn gọi tên gì. Ông xin một tấm bảng và viết: “Tên nó là Gioan”. Và mọi người đều bỡ ngỡ.

Bỗng chốc lưỡi ông mở ra, và ông liền chúc tụng Chúa. Mọi người lân cận đều kinh hãi. Và trên khắp miền núi xứ Giuđêa, người ta loan truyền mọi việc đó. Hết thảy những ai nghe biết đều để bụng nghĩ rằng: “Con trẻ này rồi sẽ nên thế nào? Vì quả thực, bàn tay Chúa đã ở với nó”. Con trẻ lớn lên, mạnh mẽ trong lòng: nó ở trong hoang địa cho đến ngày tỏ mình ra cùng dân Israel.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời, Cha đã dựng nên thánh Gioan Tẩy Giả trong cung lòng bà Ê-li-sa-bét. Qua lời cầu bầu của thánh nhân, xin giúp chúng con trở nên như “tiếng hô” nơi hoang địa. Ngày hôm nay của con, con nguyện dâng lên Cha để cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, who formed the life of St. John the Baptist, in the womb of Elizabeth, help us by his intercession to be, also, a “voice” crying out in the wilderness. I offer this day for the intention of Pope Francis for this month. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Đừng bao giờ chán nản việc đến gặp Chúa Giêsu trong cầu nguyện, trong lắng nghe Lời Chúa, và trong lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể.” (ĐGH. Phanxicô) Lạy Chúa, xin sự sống Ngài khoả lấp cuộc đời con.

WITH JESUS DURING A DAY

“Never tire of encountering Jesus in prayer, in listening to the Word of God, and in receiving the Eucharist.” (Pope Francis) Come, Lord, fill me with your life.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Chúa ơi, trước khi con được hình thành trong dạ mẹ, Ngài đã biết con rồi. Ngài hiểu con hơn con hiểu chính mình. Xin giúp con tin tưởng vào Chúa mà hằng trao phó đời con cho Ngài. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Lord, you knew me from before my formation in the womb of my mother. You know me better than I know myself. Help me to trust in you, never failing to put myself in your hands. Hail Mary