Bài giảng của Lm Ignatio Hồ Văn Xuân trong Chúa Nhật Chúa Thánh Thần hiện xuống – 31/05/2020.

Nguồn: WGPSG

Chủ tế Thánh lễ: Cha Sở Phaolô Nguyễn Quốc Hưng.

Sau Thánh lễ, cộng đoàn giáo xứ có cuộc rước kiệu và dâng hoa trọng thể kính Đức Mẹ, kết thúc Tháng Hoa 05/2020.

Kênh Youtube của giáo xứ Tân Định:

Thánh lễ đồng tế: Cha Sở Phaolô Nguyễn Quốc Hưng, Cha phó Gioan Baotixita Nguyễn Trọng Tín, và Cha phó Gioan Baotixita Đỗ Quốc Vinh.

Kính mời cộng đoàn cùng hiệp thông.

Kênh Youtube của giáo xứ Tân Định:

31/05 – Chúa Nhật CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG. Lễ trọng. Lễ Họ. Cầu cho giáo dân.
“Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần”.

Lời Chúa: Ga 20, 19-23

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: “Bình an cho các con!” Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: “Bình an cho các con! Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”. Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

🔥CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🔥

Hôm nay, con mở rộng trái tim để đón nhận Thần Khí được sai đến, để con có thể thấu hiểu những điều Chúa Giê-su đã dạy. Hôm nay ,con có điều gì muốn hỏi các thiên thần không? Con cầu nguyện cho các phó tế, qua đời sống trung thành phục vụ Lời Chúa và người nghèo, có thể trở nên dấu chỉ tiếp thêm sức mạnh cho toàn Giáo Hội. “Phó tế có thể được hiểu là – và quả thật là – những người tiên phong cho nền văn minh mới của tình yêu như thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II đã từng nói.” (ĐGH Phanxicô) Lạy Cha chúng con…

🔥WITH JESUS IN THE MORNING🔥

Today, open you heart to the Holy Spirit that is sent to us so that we may understand all that Jesus teaches us. What do you want to ask the Holy Spirit on this day? Don’t forget to pray that deacons, faithful in their service to the Word and the poor, may be an invigorating symbol for the entire Church. “Deacons can be defined – and rightly so – as pioneers of the new civilization of love as John Paul II liked to say” (Pope Francis). Our Father….

— ∞ + ∞ —

💧CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY💧

Hôm nay bạn đã học được những gì? Điều gì còn đọng lại trong tim bạn? Ngược dòng suy tưởng về những khoảnh khắc của cầu nguyện, và tái khám phá những điều còn lại trong tim bạn. “Cầu nguyện là tiếng xin vâng với Thiên Chúa, cho tình yêu của Ngài chạm đến chúng ta; đó cũng là lời mời chào các Thiên Thần Chúa đến, đấng chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi tuôn đổ tình yêu và sự sống xuống trên mọi người.” (ĐGH Phanxicô) Hãy cảm tạ Chúa vì những kinh nghiệm bạn có được trong những phút giây cầu nguyện buổi trưa của ngày sống.

💧WITH JESUS DURING A DAY💧

What have you learned today? What is resonating in your heart? Go back through your moments of prayer and discover remains in your heart. “Prayer is our yes to the Lord, to his love that reaches us; it is to welcome the Holy Spirit who, without ever getting tired, sheds love and life on everyone ”(Pope Francis). Thank God for what you have experienced this month during this second moment of prayer for the day.

— ∞ + ∞ —

☁️CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI☁️

Con dành ít phút cuối ngày để cầu xin Chúa tỏ cho con chiêm ngưỡng vẻ đẹp của một ngày sống, những nơi con đã đi qua, những con người con từng gặp gỡ, những điều tốt lành con đã trao ban và đón nhận, và còn nhiều nhiều những khoảng khắc nhỏ bé trong ngày. Con biết ơn vì điều gì? Con tận hưởng những phút giây bên Chúa và chuẩn bị sẵn sàng cho ngày mới trong tình yêu của Ngài. Kính mừng Maria…

☁️WITH JESUS IN THE NIGHT☁️

Take a moment to ask the Lord to show you the beauty of this day, the places you traveled, the people you encountered, the good you have been able to do and receive, and every other detail of the day. For what are you grateful? Enjoy this moment with God and prepare to live tomorrow in his love. Hail Mary…

  1. Thứ bảy 30/05/2020 sau Thánh lễ chiều có Rước Kiệu Đức Mẹ trọng thể và dâng hoa cộng đoàn. Khi dự lễ xin anh chị em đem theo 1 cành hoa dâng Đức Mẹ kết thúc tháng hoa kính Đức Mẹ.
  2. Chúa nhật 31/05 xin quý vị phụ huynh đưa con em tham dự Thánh Lễ Chúa nhật, sau đó các em thiếu nhi học giáo lý bình thường. Để đảm bảo an toàn trong thời gian dịch bệnh còn phức tạp, xin quý vị phụ huynh lo phần ăn sáng cho con em mình.
  3. Thứ bảy tuần này 06/06/2020 kỷ niệm 1 năm thụ phong linh mục của cha GB Nguyễn Trọng Tín. Thánh lễ đồng tế tạ ơn Chúa được cử hành lúc 5 giờ 00 sáng. Kính mời cộng đoàn cùng tham dự Thánh Lễ tạ ơn cầu nguyện cho cha GB trong dịp hồng phúc này.
  4. Chúng ta bước vào tháng 6 tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu cũng là bổn mạng của họ đạo Tân Định thân yêu. Chúng ta dâng xứ đạo và các gia đình lên Thánh Tâm yêu thương của Chúa tại nhà thờ cũng như trong giờ kinh tối của các gia dình qua việc cùng đọc kinh cầu Thánh Tâm sau Thánh Lễ – trước khi đọc kinh Lòng Chúa thương xót ngày thường trong tuần.
  5. Theo truyền thống hàng năm vào tháng sáu bổn mạng Thánh Tâm Chúa có hiến máu nhân đạo. Chúa nhật 07/06/2020 có hiến máu nhân đạo tại khu vực nhà chờ Phục Sinh cũ. Xin báo trước để anh chị em chuẩn bị.
  6. Số tiền anh chị em giúp phòng khám từ thiện của giáo xứ được 35 triệu 300 ngàn đồng. Xin cám ơn anh chị em. Hôm nay xin giúp cho việc trùng tu Nhà thờ Đức Bà theo lời mời gọi tha thiết của Đức Tổng Giuse:Thưa anh chị em, công trình trùng tu nhà thờ Chính Toà Đức Bà sẽ còn kéo dài nhiều năm nữa, ít nhất là đến cuối năm 2025, vì tu bổ, sửa chữa, nâng cấp một công trình cổ 140 năm tuổi như nhà thờ Đức Bà của chúng ta là một công việc đầy dẫy khó khăn, hết sức phức tạp, mất rất nhiều thời giờ vì không thể làm vội vã được, mà cần phải làm thật cẩn thận.Vì thế, tôi tha thiết xin anh chị em thêm lời cầu nguyện cho công trình trùng tu này được bình an, vượt qua mọi thử thách gian nan để hoàn thành tốt đẹp như mọi người mong ước, đồng thời tôi cũng tuyên bố khai mạc “đợt ủng hộ trùng tu Mùa Chay – Phục Sinh năm 2020” nhằm xin các giáo xứ, các dòng tu, các ân nhân quảng đại đóng góp cho công trình trùng tu nhà thờ Chính Toà Đức Bà thân yêu của tất cả chúng ta, kể từ thứ Tư lễ Tro, ngày 26.02.2020 và kết thúc vào lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, ngày 31 tháng 05 năm 2020.Nguyện xin Chúa là Cha giàu lòng thương xót ban muôn ơn lành cho tất cả những ai đã góp phần vào công việc cao quý này, nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, bổn mạng của giáo phận và là tước hiệu của nhà thờ Đức Bà.

LỊCH TUẦN 31/05 – 06/06/2020

  • Chúa nhật, 31/05: CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).
  • Thứ hai, 01/06: Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh. Lễ nhớ.
  • Thứ ba, 02/06: Thánh Marcellinô và thánh Phêrô, tử đạo.
  • Thứ tư, 03/06: Thánh Carôlô Lwanga và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ.
  • Thứ năm,04/06:
  • Thứ sáu, 05/06: Thánh Bônifatiô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.
  • Thứ bảy, 06/06: Thánh Norbertô, giám mục.

Lm. Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Quốc Hưng

30/05 – Thứ Bảy tuần 7 Phục Sinh.
“Chính môn đệ này làm chứng về những việc đó và đã viết ra”.

Lời Chúa: Ga 21, 20-25

Khi ấy, Phêrô quay lại, thấy môn đệ Chúa Giêsu yêu mến theo sau, cũng là người nằm sát ngực Chúa trong bữa ăn tối và hỏi “Thưa Thầy, ai là người sẽ nộp Thầy?” Vậy khi thấy môn đệ đó, Phêrô hỏi Chúa Giêsu rằng: “Còn người này thì sao?” Chúa Giêsu đáp: “Nếu Thầy muốn nó cứ ở lại mãi cho tới khi Thầy đến thì việc gì đến con? Phần con, cứ theo Thầy”. Vì thế, có tiếng đồn trong anh em là môn đệ này sẽ không chết. Nhưng Chúa Giêsu không nói với Phêrô: “Nó sẽ không chết”, mà Người chỉ nói: “Nếu Thầy muốn nó cứ ở lại mãi cho tới khi Thầy đến thì việc gì đến con”.

Chính môn đệ này làm chứng về những việc đó và đã viết ra, và chúng tôi biết lời chứng của người ấy xác thật. Còn nhiều việc khác Chúa Giêsu đã làm, nếu chép lại từng việc một thì tôi thiết tưởng cả thế giới cũng không thể chứa hết các sách viết ra.

Trưa Chúa Nhật 31/05 này, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ xuất hiện tại cửa sổ Dinh Tông tòa và chủ sự buổi đọc Kinh Lạy Nữ Vương Thiên đàng với tín hữu hiện diện tại quảng trường thánh Phêrô. Đây là buổi đọc kinh đầu tiên tại quảng trường kể từ khi chính phủ Ý áp dụng các biện pháp cách ly để ngăn ngừa virus corona.

Thông cáo hôm 26/05 của Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết ngày 31/05 Đức Thánh Cha sẽ đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên đàng với tín hữu hiện diện tại quảng trường thánh Phêrô. Thông cáo cũng nói rằng “cảnh sát sẽ bảo đảm việc vào quảng trường an toàn và bảo đảm rằng các tín hữu hiện diện có thể giữ khoảng cách cần thiết với người khác.”

Theo truyền thống, Đức Thánh Cha chủ sự các buổi đọc kinh Truyền Tin, và kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng trong mùa Phục Sinh, từ cửa sổ Dinh Tông tòa nhìn xuống quảng trường thánh Phêrô. Nhưng từ ngày 08/03 vừa qua, quảng trường phải đóng và người dân cũng phải cách ly do virus corona, Đức Thánh Cha đã chủ sự các buổi đọc kinh được truyền chiếu trực tiếp từ Thư viện Dinh Tông tòa, và đôi khi từ cửa sổ Dinh Tông Tòa, ngài ban phép lành trên quảng trường trống vắng.

Sau hơn 10 tuần lễ, Chúa Nhật 24/05 vừa qua là lần đầu tiên các tín hữu được vào quảng trường thánh Phêrô để nhận phép lành Đức Thánh Cha ban. Mỗi người vào quảng trường phải đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn.

Phòng Báo chí Tòa Thánh cũng cho biết vào Chúa Nhật 31/05 này, trước khi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, Đức Thánh Cha sẽ cử hành lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, không có giáo dân tham dự, tại nhà nguyện Thánh Thể bên trong đền thờ thánh Phêrô.

Các buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha vào thứ Tư hàng tuần được dự kiến vẫn diễn ra tại Thư viện Dinh Tông tòa và được truyền chiếu trực tiếp. (CNA 26/05/2020)

Nguồn: Vatican News

29/05 – Thứ Sáu tuần 7 Phục Sinh.
“Con hãy chăn dắt các chiên mẹ và chiên con của Thầy”

Lời Chúa: Ga 21, 15-19

Khi Chúa Giêsu đã tỏ mình ra cho các môn đệ, Người dùng bữa với các ông, và hỏi Simon Phêrô rằng: “Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy hơn những người này không?” Ông đáp: “Thưa Thầy: Có, Thầy biết con yêu mến Thầy”. Người bảo ông: “Con hãy chăn dắt các chiên con của Thầy”.

Người lại hỏi: “Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy không?” Ông đáp: “Thưa Thầy: Có, Thầy biết con yêu mến Thầy”. Người bảo ông: “Con hãy chăn dắt các chiên con của Thầy”.

Người hỏi ông lần thứ ba: “Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy không?” Phêrô buồn phiền, vì thấy Thầy hỏi lần thứ ba “Con có yêu mến Thầy không?” Ông đáp: “Thưa Thầy, Thầy biết mọi sự: Thầy biết con yêu mến Thầy” Người bảo ông: “Con hãy chăn dắt các chiên mẹ của Thầy. Thật, Thầy bảo thật cho con biết: khi con còn trẻ, con tự thắt lưng lấy và đi đâu mặc ý, nhưng khi con già, con sẽ giang tay ra, người khác sẽ thắt lưng cho con và dẫn con đến nơi con không muốn đến”. Chúa nói thế có ý ám chỉ Phêrô sẽ chết cách nào để làm sáng danh Thiên Chúa. Phán những lời ấy đoạn, Người bảo ông: “Con hãy theo Thầy”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con bắt đầu ngày mới bằng việc suy ngẫm câu hỏi của Chúa Giêsu trong lòng như thể Người đang nói điều đó với con. ‘Simon con ông Gioan, anh có mến Thầy hơn các anh em này không? Ông đáp: “Thưa thầy có, thầy biết con yêu mến Thầy.” (Ga 21,15) Con có yêu mến Thầy không? Thiên Chúa hiểu rõ con tim mỗi người và nhìn thật sâu bên trong trái tim ấy.” Lạy Chúa, xin cho ngọn lửa tình yêu của Ngài giúp con biết chia sẻ miếng bánh cho những anh em mình. Con xin dâng ngày hôm nay theo ý nguyện của tháng này. Lạy Cha chúng con ở trên trời….

WITH JESUS IN THE MORNING

Begin the day by pondering this question of Jesus in your heart, as if he said it to you, “Simon son of John, do you love me more than these? Peter answers: Yes, Lord, you know that I love you” (John 21:15-19). Do you love the Lord? The Lord knows our hearts and looks deep inside them. “Lord may the flame of your love move me to be broken bread for my neighbor.” Offer your day for the intention of the month. Our Father….

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Bạn hãy dành ít phút để cầu nguyện trong thời khắc giữa ngày. “Tôi thích tưởng tượng rằng lời cầu nguyện cá nhân cũng như của cộng đoàn tín hữu giống như là hơi thở, là nhịp đập của Hội thánh, lan truyền sức mạnh để nó phục vụ những người làm việc, học tập và giảng dạy, lời nguyện ấy đem đến hoa trái tri thức của những con người được đào tạo và tính nhân đạo của những người giản đơn, điều đó mang lại sự kiên cường của những người đấu tranh chống lại sự bất công.” (ĐGH Phanxicô) Lời cầu nguyện mang đến phương tiện và sức mạnh cho sứ vụ của chúng ta. Những cam kết nào bạn có thể làm được để giúp bạn thăng tiến trong đời sống cầu nguyện?

WITH JESUS DURING A DAY

Take a moment of prayer in the middle of the day. “I like to imagine that the personal and community prayer of us Christians is the breath, the heartbeat of the Church, that infuses its strength in the service of those who work, study and teach; that it makes fruitful the knowledge of the educated people and the humility of the simple ones; that gives hope to the tenacity of those who fight against injustice” (Pope Francis). Prayer gives meaning and strength to our mission. What commitment can you make to grow in your prayer life?

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con dành chút thời gian để gặp gỡ riêng với Chúa Giêsu. Con hít thở thật sâu và nhìn vào chính mình. Con có đang duy trì niềm vui và sự bình an trong trái tim? Con có đang làm việc thiện cho anh em mình? Con có cần xin lỗi Chúa trong bất kì điều gì không?

Hãy ở lại trong sự bình an tại những khoảnh khắc này và cầu xin Chúa ôm chặt lấy bạn bằng tình yêu của Ngài. Hãy viết ra một sự quyết tâm cho ngày mai khi ngày đang tắt dần. Kính Mừng Maria….

WITH JESUS IN THE NIGHT

Take some time to be alone with Jesus. Take a deep breath and look within yourself. Have you maintained the joy and peace in your heart? Have you acted charitably with your neighbor? Do you need to apologize to God for something? Stay at peace in this moment and ask God to embrace you with his love. Write down a resolution for tomorrow as you end this day. Hail Mary…

GXTĐ – Tông huấn Amoris Laetitia Niềm vui của Tình yêu (trích) Đức Giáo Hoàng Phanxicô.

193. Trong truyền thống Giáo Hội La Tinh, các thừa tác viên bí tích hôn phối là người đàn ông và người đàn bà kết hôn (70); qua việc tỏ ưng thuận và phát biểu nó một cách thể lý, họ đã tiếp nhận một ân ban lớn lao. Sự ưng thuận của họ và sự kết hợp thể xác của họ là các phương thế do Chúa ấn định để nhờ đó, họ trở nên “một thân xác”. Nhờ sự thánh hiến của phép rửa, họ có khả năng tham dự vào hôn phối như các thừa tác viên của Chúa và nhờ thế đáp lại tiếng Chúa mời gọi. Bởi thế, khi hai vợ chồng không phải là Kitô hữu lãnh nhận phép rửa, họ không cần phải lặp lại các đoan hứa lúc kết hôn nữa; họ chỉ cần không bác bỏ chúng, vì khi lãnh nhận phép rửa, sự kết hợp của họ tự động trở thành có tính bí tích. Bộ Giáo Luật cũng thừa nhận tính thành sự của một số cuộc kết hợp được cử hành không có sự hiện diện của một thừa tác viên thụ phong (71). Trật tự tự nhiên vốn thấm nhiễm ơn thánh cứu chuộc của Chúa Giêsu đến nỗi “một khế ước hôn phối thành sự không thể hiện hữu giữa các người đã chịu phép rửa mà không vì sự kiện này mà không là một bí tích” (72). Giáo Hội có thể đòi việc này: đám cưới phải cử hành cách công khai, với sự hiện diện của các nhân chứng và các điều kiện khác có thể thay đổi theo thời gian, nhưng điều này vẫn không giảm giá việc chính những cặp kết hôn mới là các thừa tác viên của bí tích. Nó cũng không ảnh hưởng gì tới tính trung tâm của việc ưng thuận do người đàn ông và người đàn bà nói lên, một việc tự nó thiết lập ra dây hôn phối. Nói thế rồi, ta vẫn cần suy nghĩ thêm về hành động của Thiên Chúa trong nghi thức hôn phối; điều này đã được biểu lộ rõ ràng nơi các Giáo Hội Đông Phương qua sự coi trọng việc chúc lành mà cặp vợ chồng lãnh nhận như dấu chỉ ơn.

5 phút Lời Chúa Mỗi Ngày: “Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” (Ga 20,21)

Suy niệm: “Sứ vụ chính của Chúa Thánh Thần không phải là đem lại sự xúc động, nhưng tạo nên nơi ta tính cách giống như Đức Ki-tô” (Thần học gia J. Packer). Ki-tô giáo trình bày cho nhân loại một hướng đi, một mục đích rõ ràng cho cuộc đời con người: tôn vinh Chúa và cứu độ mình cùng với người khác. Đồng thời Ki-tô giáo cũng giới thiệu cho ta một hình tượng lý tưởng rất gần gũi, rất thật với con người. Đó là Chúa Giê-su Ki-tô. Ngài là mẫu gương hoàn hảo cho ta về cung cách sống hiếu thảo với Thiên Chúa là Cha, cũng như sống tình huynh đệ với người khác như anh em, chị em với nhau. Thánh Thần, Đấng hiện diện trong ta, sẽ giúp ta tập có những tâm tình, cũng như sống các tính cách như-Giê-su ấy trong cách hành xử mỗi ngày.

Mời Bạn: “Tôi không muốn thế gian định nghĩa Chúa cho mình. Tôi muốn Thánh Thần mạc khải Chúa cho mình” (A. Tozer). Chúa Thánh Thần giúp bạn cảm thấy gần gũi hơn với Thiên Chúa qua Chúa Giê-su, để sống tình cha-con với Ngài như Chúa Giê-su đã từng làm gương. Bạn hãy nhớ đến Thánh Thần mỗi khi khởi đầu ngày sống, trước các việc đạo đức, cũng như trước mỗi lựa chọn lớn nhỏ trong ngày, để bạn càng ngày càng trở nên đồng hình đồng dạng với Người Anh Cả của mình.

Sống Lời Chúa: Trước các công việc của ngày sống, tôi hướng về Thánh Thần, xin Ngài giúp tôi biết tâm tình phải có để sống đẹp lòng Chúa Cha.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Thánh Thần, cảm tạ Chúa luôn hiện diện trong tâm hồn con. Xin giúp con có những tâm tình, tính cách như Chúa Ki-tô. Amen.

THÔNG TIN GIÁO XỨ:

Các linh mục phụ trách: Lm. Phaolô Nguyễn Quốc Hưng – Lm. G.B Đỗ Quốc Vinh – Lm. G.B Nguyễn Trọng Tín.

Thánh lễ:

  • Ngày thường: 5g00; 6g15; 17g30; 19g00
  • Chúa nhật: 5g00; 6g15; 7g30; 9g00; 16g00; 17g30; 19g00

Giải tội: Sau lễ sáng & trước lễ chiều ngày thường; Chúa nhật: 17g00 – 19g00

Chầu Thánh Thể: Mỗi ngày tại nhà chầu; 15g ngày Chúa nhật tại nhà thờ.

Rửa tội trẻ em: 10g15 Chúa Nhật mỗi cuối tháng

Văn phòng giáo xứ:

  • T3-T7: 7g30 – 11g30; 14g30 – 18g30
  • Chúa nhật: 6g30 – 10g30; 16g30 – 20g30
  • Thứ hai nghỉ cả ngày

LỊCH TUẦN 31/05 – 06/06/2020

  • Chúa nhật, 31/05: CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).
  • Thứ hai, 01/06: Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh. Lễ nhớ.
  • Thứ ba, 02/06: Thánh Marcellinô và thánh Phêrô, tử đạo.
  • Thứ tư, 03/06: Thánh Carôlô Lwanga và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ.
  • Thứ năm,04/06:
  • Thứ sáu, 05/06: Thánh Bônifatiô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.
  • Thứ bảy, 06/06: Thánh Norbertô, giám mục.

THÔNG BÁO: TUẦN 31/05 – 06/06/2020

  1. Thứ bảy 30/05/2020 sau Thánh lễ chiều có Rước Kiệu Đức Mẹ trọng thể và dâng hoa cộng đoàn. Khi dự lễ xin anh chị em đem theo 1 cành hoa dâng Đức Mẹ kết thúc tháng hoa kính Đức Mẹ.
  2. Chúa nhật 31/05 xin quý vị phụ huynh đưa con em tham dự Thánh Lễ Chúa nhật, sau đó các em thiếu nhi học giáo lý bình thường. Để đảm bảo an toàn trong thời gian dịch bệnh còn phức tạp, xin quý vị phụ huynh lo phần ăn sáng cho con em mình.
  3. Thứ bảy tuần này 06/06/2020 kỷ niệm 1 năm thụ phong linh mục của cha GB Nguyễn Trọng Tín. Thánh lễ đồng tế tạ ơn Chúa được cử hành lúc 5 giờ 00 sáng. Kính mời cộng đoàn cùng tham dự Thánh Lễ tạ ơn cầu nguyện cho cha GB trong dịp hồng phúc này.
  4. Chúng ta bước vào tháng 6 tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu cũng là bổn mạng của họ đạo Tân Định thân yêu. Chúng ta dâng xứ đạo và các gia đình lên Thánh Tâm yêu thương của Chúa tại nhà thờ cũng như trong giờ kinh tối của các gia dình qua việc cùng đọc kinh cầu Thánh Tâm sau Thánh Lễ – trước khi đọc kinh Lòng Chúa thương xót ngày thường trong tuần.
  5. Theo truyền thống hàng năm vào tháng sáu bổn mạng Thánh Tâm Chúa có hiến máu nhân đạo. Chúa nhật 07/06/2020 có hiến máu nhân đạo tại khu vực nhà chờ Phục Sinh cũ. Xin báo trước để anh chị em chuẩn bị.
  6. Số tiền anh chị em giúp phòng khám từ thiện của giáo xứ được 35 triệu 300 ngàn đồng. Xin cám ơn anh chị em. Hôm nay xin giúp cho việc trùng tu Nhà thờ Đức Bà theo lời mời gọi tha thiết của Đức Tổng Giuse:Thưa anh chị em, công trình trùng tu nhà thờ Chính Toà Đức Bà sẽ còn kéo dài nhiều năm nữa, ít nhất là đến cuối năm 2025, vì tu bổ, sửa chữa, nâng cấp một công trình cổ 140 năm tuổi như nhà thờ Đức Bà của chúng ta là một công việc đầy dẫy khó khăn, hết sức phức tạp, mất rất nhiều thời giờ vì không thể làm vội vã được, mà cần phải làm thật cẩn thận.Vì thế, tôi tha thiết xin anh chị em thêm lời cầu nguyện cho công trình trùng tu này được bình an, vượt qua mọi thử thách gian nan để hoàn thành tốt đẹp như mọi người mong ước, đồng thời tôi cũng tuyên bố khai mạc “đợt ủng hộ trùng tu Mùa Chay – Phục Sinh năm 2020” nhằm xin các giáo xứ, các dòng tu, các ân nhân quảng đại đóng góp cho công trình trùng tu nhà thờ Chính Toà Đức Bà thân yêu của tất cả chúng ta, kể từ thứ Tư lễ Tro, ngày 26.02.2020 và kết thúc vào lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, ngày 31 tháng 05 năm 2020.

    Nguyện xin Chúa là Cha giàu lòng thương xót ban muôn ơn lành cho tất cả những ai đã góp phần vào công việc cao quý này, nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, bổn mạng của giáo phận và là tước hiệu của nhà thờ Đức Bà.

Lm. Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Quốc Hưng

[Tải về bản in – PDF]