31/05 – Thứ Ba tuần 7 Phục Sinh – ĐỨC MARIA THĂM VIẾNG BÀ Ê-LI-SA-BÉT. Lễ kính.
“Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm tôi?”

Lời Chúa: Lc 1, 39-56

Trong những ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Giacaria và chào bà Elisabeth. Và khi bà Elisabeth nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà, và bà Elisabeth được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng:

“Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và con lòng Bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa tôi đến viếng thăm? Vì này tai tôi vừa nghe lời Bà chào, thì hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện”.

Và Maria nói: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ tôi, vì Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa. Này từ nay muôn thế hệ sẽ khen rằng tôi có phước, vì Đấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại và Danh Ngài là thánh. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia dành cho những người kính sợ Chúa.

“Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai thần trí kiêu căng. Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng và nâng cao những người phận nhỏ. Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phước, và để người giàu có trở về tay không. Chúa đã săn sóc Israel tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài. Như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và dòng dõi người đến muôn đời”.

Maria ở lại với bà Elisabeth độ ba tháng, đoạn Người trở về nhà mình.

30/05 – Thứ Hai tuần 7 Phục Sinh.
“Hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian”.

Lời Chúa: Ga 16, 29-33

Khi ấy, các môn đệ thưa Chúa Giêsu rằng: “Đúng thế, bây giờ Thầy nói rõ ràng, và không dùng dụ ngôn nữa. Bây giờ chúng con biết rằng Thầy biết mọi sự, không cần có ai hỏi Thầy nữa. Bởi đó chúng con tin Thầy bởi Thiên Chúa mà ra”.

Chúa Giêsu đáp lại các ông: “Bây giờ các con mới tin ư? Này đến giờ, và đã đến rồi, các con sẽ tản mát mỗi người một ngả, bỏ mặc Thầy một mình. Nhưng Thầy không ở một mình đâu, vì có Cha hằng ở với Thầy. Thầy nói với các con những điều đó để các con được bình an trong Thầy. Giữa thế gian, các con sẽ phải đau khổ, nhưng hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian”.

  1. Thứ hai tuần này 30/05/2022 kỷ niệm 6 năm thụ phong linh mục của cha phó GB Đỗ Quốc Vinh. Thánh lễ đồng tế được cử hành lúc 17 giờ 30. Kính mời cộng đoàn cùng tham dự Thánh lễ tạ ơn với cha GB.
  2. Thứ ba tuần này 31/05/2022 kết thúc tháng hoa kính Đức Mẹ, xin anh chị em tham dự Thánh Lễ lúc 17 giờ 30 mang theo mỗi người  1 cành hoa dâng Đức Mẹ.
  3. Vào lúc 19 giờ 00 thứ tư 01/06 có Thánh lễ ban Bí tích Khai tâm Kitô giáo cho 38 anh chị em dự tòng. Xin cộng đoàn cùng Tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho các anh chị tân tòng trong việc sống đức tin.
  4. Tuần này có những ngày đầu tháng, xin anh chị em thánh hóa những ngày đầu tháng.
  5. Tháng 6 là tháng Kính Thánh Tâm Chúa. Thánh Tâm Chúa Giêsu là bổn mạng của nhà thờ Tân Định. Xin anh chị em trong suốt tháng này trước Thánh Lễ và trong giờ kinh tối cùng dâng gia đình , xứ đạo cho Thánh Tâm Chúa.

Kinh Dâng Gia Đình Cho Thánh Tâm Chúa Giêsu

Lạy Chúa Cứu Thế rất dịu dàng từ hậu, chúng con khiêm nhường quỳ dâng gia đình chúng con cho Rất Thánh Trái Tim Chúa. Xin Chúa hãy làm vua chúng con, chúng con hoàn toàn tin cậy Chúa. Chớ gì tinh thần của Chúa thấu nhập tư tưởng, sự ước ao, lời nói, việc làm của chúng con. Xin Chúa chúc phúc cho các việc chúng con định làm. Xin Chúa chia phần vui khổ, sự vất vả làm ăn của chúng con. Xin ban cho chúng con được ơn hiểu biết Chúa hơn, mến Chúa hơn, và làm tôi Chúa không hề bê trễ. Chớ gì khắp tứ phương thiên hạ vang tiếng tung hô rằng: Hãy kính mến, hãy chúc tụng, hãy làm sáng danh Trái Tim hiển thắng Đức Chúa Giêsu mọi nơi mọi đời. Amen.

 

29/05 – CHÚA NHẬT 7 PHỤC SINH Năm C. – CHÚA THĂNG THIÊN.
“Ðang khi Người chúc phúc cho các ông, Người rời khỏi các ông mà lên trời”.

Lời Chúa: Lc 24, 46-53

Bài kết Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Như đã ghi chép là Ðức Kitô phải chịu khổ hình và ngày thứ ba từ cõi chết sống lại; và nhân danh Người mà rao giảng việc sám hối và ơn tha tội trong mọi dân, bắt đầu từ Giêrusalem. Các con là nhân chứng những sự việc ấy. Thầy sẽ sai đến với các con Ðấng Cha Thầy đã hứa; vậy các con hãy ở lại trong thành cho đến khi mặc lấy quyền lực từ trên cao ban xuống”.

Rồi Người dẫn các ông ra ngoài, đến làng Bêtania, và giơ tay chúc phúc cho các ông.

Sự việc xảy ra là đang khi Người chúc phúc cho các ông, Người rời khỏi các ông mà lên trời. Các ông thờ lạy Người, và trở về Giêrusalem lòng đầy vui mừng.

Các ông luôn luôn ở trong đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa. Amen.

Ơn gọi linh mục phát xuất từ trái tim của Thiên Chúa
nhưng tiếng gọi ấy đi ngang qua trái tim của các bà mẹ”

TGPSG – Đó là lời chia sẻ của Đức Giám mục (ĐGM) Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục Giáo phận Mỹ Tho, trong thánh lễ mừng ngày Thánh hóa Ơn gọi làm Mẹ vào lúc 17g30 thứ Sáu ngày 27-5-2022 tại Nhà thờ Tân Định. Cùng đồng tế với ngài có linh mục (Lm) Phanxicô Xaviê Đậu Nguyễn Hoàng Linh, Tổng Linh Hướng (TLH) Hội CBMCG, Lm Phaolô Nguyễn Quốc Hưng, nguyên TLH, Chánh xứ Tân Định, Lm Giuse Bùi Công Trác, Giám đốc Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn và quý cha khách. Cùng hiệp dâng thánh lễ có hơn 600 hội viên Hội CBMCG TGP trong đó có khoảng 120 bà cố, là những bà mẹ đã dâng hiến con cho Thiên Chúa theo ơn gọi linh mục, tu sĩ.

Đầu lễ, Lm TLH Hội CBMCG có lời chào mừng và giới thiệu chủ tế thánh lễ: ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm.

ĐGM cám ơn và gửi lời chào đến các bà mẹ đã cho ngài được dịp về đây dâng thánh lễ với 3 ý nguyện: mừng kính lễ Đức Mẹ Thăm Viếng – mừng ngày Thánh Hóa Ơn Gọi làm Mẹ và sau cùng là Tri ân các Bà Cố, những người mẹ đã dâng hiến con mình cho Thiên Chúa.

Trong phần đầu bài giảng, ĐGM Phêrô nói với các bà cố, ngài kể câu chuyện về 2 bà mẹ của 2 Đức Giáo Hoàng (ĐGH)

  • ĐGH Phaolô 6: Khi ngài nhận chức thánh Linh mục, mẹ ngài đã tặng 2 món quà đặc biệt:
    • 1 áo alba may bằng áo cưới của bà. Cách đây 30 năm, khi làm lễ cưới, bà đã để dành áo này chờ cho đến hôm nay để lấy ra may áo alba cho con. Một hình ảnh tuyệt vời, một sự gắn kết đẹp biết chừng nào giữa mẹ và con.
    • Món quà thứ 2 là đồng hồ báo thức. Hồi nhỏ mẹ gọi con dậy đi lễ, giờ đây con đã là linh mục rồi thì sử dụng đồng hồ này để thức dậy dâng lễ cho mọi người. ĐGH đã giữ nó từ lúc làm linh mục, rồi Giám Mục, rồi Hồng Y và cho đén khi là Giáo Hoàng và nó vẫn chạy mãi cho đến khi ĐGH qua đời.
  • ĐGH Gioan Phaolô 2: Khi bà cố mang thai ĐGH thì mọi người đều nói thai yếu, nếu giữ lại thì sẽ ảnh hưởng đến tính mạng người mẹ. Bà cố không sợ, bà nhất quyết giữ lại, không phá thai như lời khuyên của bác sĩ. Và may mắn thay, nhờ hành động can đảm đó mà giáo hội có được 1 vị thánh Giáo Hoàng vĩ đại, đem lại nhiều đổi mới cho giáo hội.

Để kết luận, ĐGM Phêrô chia sẻ: Những câu chuyện trên không phải là truyện cổ tích mà là những gì xảy ra thực sự trong đời sống Hội thánh, giúp cho chúng ta thấy được sự gắn kết và tầm quan trọng của gia đình trong việc vun trồng ơn gọi linh mục, tu sĩ, đặc biệt là vai trò của các bà mẹ. Chính vì vậy ĐGH Piô 10 đã nói: “Ơn gọi linh mục phát xuất từ trái tim của Thiên Chúa nhưng tiếng gọi ấy đi ngang qua trái tim của các bà mẹ”

Phần sau của bài giảng, ĐGM Phêrô nói với toàn thể các bà mẹ công giáo.

Ngoài ơn gọi thánh hiến (qua bí tích Truyền Chức Thánh) mà các bà cố đã nghe theo khi dâng con cho Chúa, còn có một ơn gọi căn bản nữa cho toàn thể các bà mẹ, đó là ơn gọi làm Kitô Hữu (qua bí tích Rửa tội). Ơn gọi linh mục cũng phải đặt nền trên ơn gọi làm Kitô Hữu. Một giám mục được phát hiện ra là chưa chịu phép rửa tội thì sao? Thì ngài phải chịu phép rửa tội lại thôi.

Thế thì ơn gọi Kitô Hữu của con cái chúng ta được phát triển như thế nào khi nó chịu nhiều tác động từ bên ngoài? Yếu tố quan trọng nhất chính là gia đình và giáo xứ. Các bà mẹ trẻ hiện nay lo lắng cho con phần đời nhiều hơn phần đạo, xao nhãng việc giáo dục đức tin cho con cái. Trong một môi trường hiện nay mà nếu chúng ta quên việc thông truyền và giáo dục đức tin cho con cái thì chẳng bao lâu sẽ mất thôi. Vì thế, chiều hôm nay không phải tri ân các bà cố mà thôi. mà còn là dịp để nhắc nhớ tất cả chúng ta, những người mẹ công giáo, ý thức thiên chức trách nhiệm của mình, để thông truyền và giáo dục đức tin cho con cái.

Yếu tố thứ hai là giáo xứ. Các bà mẹ nên khuyến khích con cái đến nhà thờ của giáo xứ, học hỏi giáo lý ở giáo xứ, sinh hoạt ở giáo xứ.

Sau đó, ĐGM Phêrô trở lại với bài Tin Mừng hôm nay: có hai nhân vật rất quan trọng của Kinh Thánh đó là Chúa Giêsu và Thánh Gioan Tẩy Giả. Cả hai nhân vật này lúc ấy đều là thai nhi còn nằm trong lòng mẹ. Hai nhân vật này có thể gặp nhau được là nhờ có hai bà mẹ đạo đức, tốt lành. Xin Mẹ Maria và bà Thánh Elisabeth chuyển cầu cho chúng ta, nhất là cho các bà mẹ để các bà mẹ cho dù rất là vất vả vẫn có được nghị lực, có được sự khôn ngoan, có được sự can đảm để chu toàn thiên chức làm mẹ của mình trong gia đình công giáo. Như thế các bà mẹ đã đóng góp một phần rất lớn vào việc xây dựng Hội Thánh của Chúa và thi hành sứ mạng loan báo Tin Mừng mà Chúa đã giao phó cho Hội Thánh chúng ta.

Cuối lễ, chị Êlisabeth Đặng Thị Hiếu, Hội trưởng hội CBMCG, đã lên cám ơn, tặng hoa và quà cho Đức Cha Phêrô, cha TLH Phanxicô Xaviê, cha Giuse Giám đốc ĐCV, Cha Phaolô, chánh xứ Tân Định và quý cha đồng tế. Chị cũng cám ơn quý Bà Cố hiện diện, quý bà mẹ, ca đoàn Hạt Phú Nhuận, ban truyền thông TGP, ban âm thanh ánh sáng.

Đáp từ, ĐGM Phêrô chia sẻ:

  • Các Giám mục nước ngoài thường hay hỏi tôi tại sao ở Việt Nam có nhiều ơn gọi linh mục tu sĩ như vậy. Tôi luôn luôn trả lời là nhờ các gia đình công giáo.
  • Ngoài ra ở giáo phận Mỹ Tho, đất rộng người thưa, giáo dân ở rải rác. Tôi cũng khuyến khích các linh mục nên dựng các nhà nguyện nho nhỏ ở những vùng sâu để các ngài có thể đến dâng lễ, cử hành các bí tích, làm thí điểm loan báo Tin Mừng. Xin các bà mẹ cầu nguyện cho công cuộc loan báo Tin Mừng của chúng tôi.

Khi bài hát kết lễ chấm dứt, Đức Cha Phêrô cùng với cha Tổng linh Hướng đã xuống trao tặng các phần quà cho các bà cố hiện diện.

Thánh lễ kết thúc, mọi người ra về trong niềm vui hân hoan vì cũng khá lâu, quý bà mới được gặp mặt Đức cha Phêrô, vị Mục Tử tài năng, nghe được những lời chia sẻ quý báu của ngài, được dự chung bàn tiệc Thánh Thể và được tặng quà đem về. Thật là một kỷ niệm đẹp trong những ngày cuối tháng hoa, tháng của Đức Mẹ, Mẹ của các bà mẹ!

Hữu Lễ (TGPSG)
Ảnh: Trần Văn

28/05 – Thứ Bảy tuần 6 Phục Sinh.
“Cha yêu mến các con, bởi vì các con yêu mến và tin Thầy”.

Lời Chúa: Ga 16, 23b-28

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thật, Thầy bảo thật các con: điều gì các con sẽ nhân danh Thầy mà xin Cha, thì Người sẽ ban cho các con.

Cho đến bây giờ, các con chưa nhân danh Thầy mà xin điều gì. Hãy xin thì sẽ được, để các con được niềm vui trọn vẹn. Tất cả những điều đó, Thầy đã dùng dụ ngôn mà nói với các con.

Đã đến giờ Thầy sẽ không còn dùng dụ ngôn mà nói nữa, Thầy sẽ loan truyền rõ ràng cho các con về Cha. Ngày đó các con sẽ nhân danh Thầy mà xin, và Thầy không bảo là chính Thầy sẽ xin Cha cho các con đâu. Chính Cha yêu mến các con, bởi vì chúng con yêu mến Thầy và tin rằng Thầy bởi Thiên Chúa mà ra.

Thầy bởi Cha mà ra, và đã đến trong thế gian, rồi bây giờ Thầy bỏ thế gian mà về cùng Cha”.

27/05 – Thứ Sáu tuần 6 Phục Sinh.
“Niềm vui của các con không ai sẽ lấy mất được”.

Lời Chúa: Ga 16, 20-23a

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thật, Thầy bảo thật các con: các con sẽ than van khóc lóc, còn thế gian sẽ vui mừng. Các con sẽ buồn sầu, nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui.

Người đàn bà khi sinh con thì lo buồn, vì giờ đã đến, nhưng khi đã sinh con rồi, thì bà mừng rỡ, không còn nhớ đến cơn đau, bởi vì đã có một người sinh ra đời.

Các con cũng thế, bây giờ các con buồn phiền, nhưng Thầy sẽ gặp lại các con, và lòng các con sẽ vui mừng, và niềm vui của các con không ai sẽ lấy mất được. Và trong ngày đó các con sẽ không còn hỏi Thầy điều gì nữa”.

26/05 – Thứ Năm tuần 6 Phục Sinh. – Thánh Philipphê Nêri, linh mục. Lễ nhớ.
“Các con sẽ buồn sầu, nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui”.

Lời Chúa: Ga 16, 16-20

Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Một ít nữa các con sẽ không thấy Thầy, rồi lại một ít nữa các con sẽ thấy Thầy, vì Thầy về cùng Cha”.

Bấy giờ trong các môn đệ có mấy người hỏi nhau: “Điều Người nói với chúng ta: “Một ít nữa các con sẽ không thấy Thầy, rồi lại một ít nữa các con sẽ thấy Thầy”, và “Vì Thầy về cùng Cha”, như thế có ý nghĩa gì?” Họ nói: “Lời Người nói ‘Một ít nữa’ có ý nghĩa gì? Chúng ta không biết Người muốn nói gì?”

Chúa Giêsu nhận thấy họ muốn hỏi Người, nên Người bảo họ: “Các con hỏi nhau vì Thầy đã nói: Một ít nữa các con sẽ không thấy Thầy, rồi lại một ít nữa các con sẽ thấy Thầy. Thật, Thầy bảo thật với các con: các con sẽ than van khóc lóc, còn thế gian sẽ vui mừng. Các con sẽ buồn sầu; nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui”.

25/05 – Thứ Tư tuần 6 Phục Sinh.
“Thần Chân lý sẽ dạy các con biết tất cả sự thật”.

Lời Chúa: Ga 16, 12-15

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được.

Khi Thần Chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật, vì Người không tự mình mà nói, nhưng Người nghe gì thì sẽ nói vậy, và Người sẽ bảo cho các con biết những việc tương lai. Người sẽ làm vinh danh Thầy, vì Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con.

Tất cả những gì Cha có, đều là của Thầy, vì thế Thầy đã nói: “Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con”.