Thầy thuốc cho người đau yếu

19/01 – Thứ Bảy tuần 1 thường niên.
“Ta không đến để kêu gọi những người công chính, mà kêu gọi những người tội lỗi”.

Lời Chúa: Mc 2, 13-17

Khi ấy Chúa Giêsu đi dọc theo bờ biển, toàn dân đến cùng Người và Người giảng dạy họ. Khi vừa đi qua, Người thấy ông Lêvi con của Alphê, đang ngồi nơi bàn thu thuế. Người bảo ông: “Hãy theo Ta”. Ông liền đứng dậy theo Người. Và xảy ra là khi Người dùng bữa tại nhà ông, nhiều người thu thuế và tội lỗi cùng đồng bàn với Chúa Giêsu và các môn đệ của Người, vì đã có nhiều kẻ theo Người. Những luật sĩ và biệt phái thấy Người ngồi ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi, liền nói với các môn đệ Người rằng: “Tại sao thầy các ông lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi?”

Nghe vậy, Chúa Giêsu bảo họ: “Những người khoẻ mạnh không cần gì đến thầy thuốc, nhưng là những người đau yếu. Ta không đến để kêu gọi những người công chính, mà kêu gọi những người tội lỗi”.

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha nhân lành, con đến với Cha khi bắt đầu một ngày mới. Con xin cầu nguyện cách đặc biệt cho các bạn trẻ trên toàn cầu, cùng với sự mạnh dạn, tháo vát, tươi trẻ, họ có thể đáp lại lời mời gọi của Cha và dùng Lời của Cha loan báo cho thế giới với niềm hân hoan vui sướng. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Merciful Father, I come to you at the beginning of this day. I pray in a particular way that young people all over the world, with their audacity, resourcefulness, and freshness, may respond to your call and communicate your Word to the world with great joy. [Our Father]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Đừng lãng phí thời gian để che dấu con tim mình. Hãy đong đầy cuộc sống của con bằng Thần Khí” (ĐGH Phanxicô). Lạy Chúa, xin hãy đến ngự vào tâm hồn con.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“Don’t waste time hiding your heart. Fill your life with the Holy Spirit!” (Pope Francis) Come, Lord Jesus, into my heart!

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi mặt trời lặn, con suy ngẫm về ngày hôm nay, và những lần Chúa đã cố gắng dẫn dắt con đến những quyết định đúng đắn. Lạy Chúa, xin tha thứ cho con khi con chưa đáp lại lời mời gọi của Người cách quảng đại. Ngày mai đây, xin giúp con trở nên chứng nhân trung thành cho Tin Mừng của Người. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

As the sun sets, I consider the day and the many times you tried to guide me, Lord, in the right direction. Forgive me when I did not respond generously to your call. Help me tomorrow to be a more faithful witness to your Gospel. [Hail Mary]