Cốt lõi của đạo chính là tình thương

21/01 – Thứ Hai tuần 2 thường niên – Thánh Anê, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ.
“Tân lang còn ở với họ”.

Lời Chúa: Mc 2, 18-22

Khi ấy, môn đồ của Gioan và các người biệt phái ăn chay, họ đến nói với Chúa Giêsu rằng: “Tại sao môn đồ của Gioan và các người biệt phái ăn chay, còn môn đồ Ngài lại không ăn chay?”

Chúa Giêsu nói với họ: “Các khách dự tiệc cưới có thể ăn chay khi tân lang còn ở với họ không? Bao lâu tân lang còn ở với họ, thì họ không thể ăn chay được. Nhưng sẽ đến ngày tân lang bị đem đi, bấy giờ họ sẽ ăn chay.

Không ai lấy vải mới mà vá áo cũ, chẳng vậy, miếng vải vá sẽ rút lại mà kéo áo cũ, và chỗ rách lại tệ hơn. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, chẳng vậy, rượu sẽ làm vỡ bầu da, và rượu đổ, bầu da hư. Nhưng rượu mới phải để trong bầu da mới”.

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời, hôm nay là ngày lễ thánh Agnes, một người phụ nữ trẻ với lòng can đảm phi thường đã đáp lại lời mời gọi của Cha. Con muốn dành ngày hôm nay để cầu nguyện cho người trẻ trên thế giới, cách riêng giới trẻ ở châu Mỹ La Tinh, để họ có thể truyền đạt cho thế giới niềm vui Tin Mừng. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, on this feast of St. Agnes, a young woman who with extraordinary courage answered your call, I want to offer you my day for the young people of the whole world, especially those of Latin America, so that they may communicate the joy of the Gospel to the world. [Our Father]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Cầu nguyện thanh luyện, củng cố và soi sáng con đường chúng ta đi. Cầu nguyện giống như nhiên liệu cho cuộc hành trình hướng đến sự hiệp nhất trọn vẹn các Kitô hữu” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, ước chi những hành động của con ngày hôm nay kiến tạo sư hiệp nhất, chứ không gây bất hòa.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“Prayer that purifies, strengthens and illuminates our path is like fuel for our journey towards full Christian unity.” (Pope Francis) May my actions today, Lord, create unity and not discord.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Những giây phút cuối ngày hôm nay, con tự đặt cho mình một vài câu hỏi. Đã có bao nhiêu lần trong ngày hôm nay con nghe được tiếng Chúa gọi con? Đã bao nhiêu lần con đáp trả bằng sự hăng hái và lòng nhiệt thành? Chúa biết trái tim con và khao khát của con để theo Người. Xin ban cho con thêm can đảm để lắng nghe tiếng Chúa nói, và theo đó đi đến bất cứ nơi đâu Người dẫn dắt con. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of this day, I ask myself a few questions. How many times have I heard your voice calling me today, Lord? How many times have I heard it? How many times did I respond with enthusiasm and loyalty? You know my heart and my desire to follow you. Grant me the courage to listen to your voice and follow it, wherever it leads. [Hail Mary]