24/11 – Chúa Nhật 34 Thường Niên năm C. – ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ.
“Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi”.

Lời Chúa: Lc 23, 35-43

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, các thủ lãnh cùng với dân chúng cười nhạo Chúa Giêsu mà rằng: “Nó đã cứu được kẻ khác thì hãy tự cứu mình đi, nếu nó thật là Đấng Kitô, người Thiên Chúa tuyển chọn”. Quân lính đều chế diễu Người và đưa dấm cho Người uống và nói: “Nếu ông là vua dân Do-thái, ông hãy tự cứu mình đi”. Phía trên đầu Người có tấm bảng đề chữ Hy-lạp, La-tinh và Do-thái như sau: “Người này là vua dân Do-thái”.

Một trong hai kẻ trộm bị đóng đinh trên thập giá cũng sỉ nhục Người rằng: “Nếu ông là Đấng Kitô, ông hãy tự cứu ông và cứu chúng tôi nữa”. Đối lại, tên kia mắng nó rằng: “Mi cũng chịu đồng một án mà mi chẳng sợ Thiên Chúa sao? Phần chúng ta, như thế này là đích đáng, vì chúng ta chịu xứng với việc chúng ta đã làm, còn ông này, ông có làm gì xấu đâu?” Và anh ta thưa Chúa Giêsu rằng: “Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi”. Chúa Giêsu đáp: “Ta bảo thật ngươi: ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên thiên đàng với Ta”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Hôm nay Giáo Hội mừng kính trọng thể lễ Chúa Giêsu Ki-tô, Vua Vũ Trụ và cũng là ngày kết thúc năm phụng vụ. Con xin dâng lời tạ ơn vì biết bao ơn lành Cha đã thương ban cho con trong suốt năm qua. Chúa Giêsu Ki-tô là Vua, mão gai là vương miện của Ngài, tình yêu là chiến thắng của Ngài. Xin Cha ban ơn để con có thể hiểu thật sâu lòng thành tín của Chúa Giêsu, Con Cha, Đấng yêu thương chúng con cho đến mãi muôn đời. Con xin dâng ngày sống hôm nay để cầu nguyện theo ý chỉ mà Đức Giáo Hoàng đã trao phó cho Mạng Lưới Cầu Nguyện Toàn Cầu trong tháng này. Sáng danh Đức Chúa Cha…
WITH JESUS IN THE MORNING
Today we celebrate the Solemnity of Jesus Christ, King of the Universe, with which we conclude this liturgical year. I thank you, Father, for so many gifts I have received throughout this year! Jesus is King and his throne is the cross. Your victory is love. Give me the grace to understand deeply the royalty of Jesus, who is his infinite power love us to the end. I offer this day for the intentions that Pope Francis entrusts to his Worldwide Prayer Network this month. Glory Be…
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
“Nghèo khó nơi con tim: chính là thánh thiện” (ĐGH Phanxicô) Vấn đề ở đây không phải là trở nên giàu có, mà là những cảm xúc bị cuốn theo sự giàu có ấy. Tham lam luôn tìm cách bám víu vào vật chất, và coi trọng chúng hơn tất cả mọi thứ khác. Tham lam hàm chứa một thái độ muốn sở hữu mọi thứ, tiêu pha quá nhiều và không muốn lo lắng bất kì điều gì cho những người cùng khổ. Trong trái tim khó nghèo không có chỗ cho những xúc cảm ấy. Chỉ có tình yêu mới là sự giàu có đích thực, đó là yêu Chúa, yêu chính mình và yêu tha nhân. Đó là con đường nên thánh.
WITH JESUS DURING A DAY
“Being poor at heart: this is holiness.” (Pope Francis) The problem is not being rich, but being carried away by the feelings that surround wealth. Greed seeks to cling to material goods and values them above everything else. It also contains an attitude of owning things, spending too much and not worrying about who has nothing. In the poor heart there is no room for such feelings. True wealth is love, it is loving God, yourself, and others. This is the way to holiness.
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Con gác lại những bộn bề cuộc sống, hít thở sâu và chậm rãi. Trong lòng con trào dâng tâm tình biết ơn khi gợi nhớ lại những gì đã diễn ra trong ngày. Khi nào con thấy bình an? Khi nào con thấy buồn sầu hay nản lòng? Có việc nào của ngày mai mà hẳn là con đã có thể hoàn thành trong hôm nay không? Con xin phó dâng tất cả trong bàn tay Chúa. Lạy Cha chúng con ở trên trời…
WITH JESUS IN THE NIGHT
Try to gain distance from today’s rush. Take a deep breath. I am grateful for the memory of the events of today. When did I feel peace? When did I feel sadness or discouragement? Was something planned for tomorrow that I could have done today? I give everything to God. Our Father…