Này là Mẹ con

01/06 – Thứ Hai tuần 9 thường niên. Thứ Hai sau lễ Hiện Xuống. Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hội Thánh. Lễ nhớ.
“Này là Con Bà. Này là Mẹ con.”

Lời Chúa: Ga 19, 25-27

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan

Khi ấy, đứng gần thập giá Chúa Giêsu, có mẹ Người, cùng với chị mẹ Người là bà Maria, vợ ông Clêôpas và Maria Mađalêna.

Khi thấy mẹ và bên cạnh có môn đệ Người yêu, Chúa Giêsu nói với mẹ rằng: “Thưa Bà, này là Con Bà”. Rồi Người nói với môn đệ: “Này là Mẹ con”. Và từ giờ đó môn đệ đã đón bà về nhà mình.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

🔥CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🔥

Con chào Cha buổi sáng, Cha của con. Thật tốt đẹp biết bao khi con bắt đầu ngày mới cùng với Ngài. “Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng: ‘Thưa Bà, đây là con của Bà.’ Rồi Người nói với môn đệ: ‘Đây là mẹ của anh’” (Ga 19, 26-27). Lạy Cha, trong những ngày Giáo Hội mừng kính Mẹ Maria, Mẹ của Hội Thánh, xin giúp con nhận ra rằng chúng con luôn có Mẹ, rằng Mẹ luôn chào đón chúng con với lòng nhân hậu, luôn dõi bước và dìu dắt chúng con trên con đường của Cha. Hiệp thông cùng Đức Giáo Hoàng và Mạng lưới Cầu nguyện toàn cầu của ngài, con Xin cho tất cả những ai đang gặp đau khổ, đều tìm được con đường sống khi chạy đến cùng Thánh Tâm Chúa Giê-su. Nhờ lời cầu bầu của Mẹ Maria là Mẹ của Hội Thánh, con hiệp ý cầu xin. Kính mừng Maria…

🔥WITH JESUS IN THE MORNING🔥

Good morning, Lord, it is good to start it with you! “When Jesus saw his mother and the disciple there whom he loved, he said to his mother, ‘Woman, behold, your son.’ Then he said to the disciple, ‘Behold, your mother.’” (John 19:26-27). Throughout this day when the Church celebrates Mary, Mother of the Church, help me to become aware that we have a Mother, that Mary welcomes us with tenderness, accompanies us and guides us through your paths. In union with the Pope and his Worldwide Prayer Network, I pray that all those who suffer may find their way in life, allowing themselves to be touched by the Heart of Jesus. I ask this through the intercession of Mary, Mother of the Church. Hail Mary…

— ∞  +  ∞ —

💧CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY💧

“Đức Mẹ Maria luôn tràn đầy ân sủng. Mẹ luôn trao ban cho chúng ta nơi trú ẩn an toàn khi chúng ta gặp cám dỗ” (ĐGH Phanxicô). Hôm nay, con đặt mình dưới sự bảo vệ của Đức Trinh Nữ Maria. Xin cho con cảm nhận được sự chở che từ Mẹ và tin tưởng vào lời cầu bầu của Mẹ trong những lời thỉnh cầu của con. Xin cho con thêm vững tin để không có kẻ thù nào hại được mình, vì con đang được Đức Maria, Đấng đã đạp nát ma quỷ dưới chân mình, luôn bảo vệ con trước mọi sự tấn công của tội lỗi. Cho dù trong những lúc nguy hiểm hay hoàn cảnh khắc nghiệt, con sẽ quay bước về với Mẹ và nương tựa vào Trái tim của Mẹ, vì con biết rằng con sẽ không bao giờ phải thất vọng.

💧WITH JESUS DURING A DAY💧

“Mary is full of grace. She offers us a safe haven at the time of temptation”(Pope Francis). I place myself under the protection of the Virgin Mary on this day! May I feel your care and count on your intercession in my requests and my needs. May I be confident that the enemy has no strength against me, for I am under the protection of the one who crushed his head and will not hesitate to defend me against any kind of evil. Whether in moments of danger or in an extreme situation, I turn to the Blessed Mother and take refuge in her maternal Heart, as I know that I will not be disappointed.

— ∞  +  ∞ —

☁️CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI☁️

Con dành ra đôi phút cuối ngày để nhìn lại những gì con trải qua hôm nay. Khẽ nhắm mắt lại và hít thở thật sâu. khoảnh khắc nào con cảm thấy lòng mình vui vẻ và bình an? Con đã giúp đỡ những ai? Con ở riêng với Chúa trong giây lát. Con tâm sự cùng Chúa những lắng lo của con và con xin dâng tất cả lên Chúa. Kính mừng Maria…

☁️WITH JESUS IN THE NIGHT☁️

Take a few minutes to recollect what you experienced today. Close your eyes for a moment and take a deep breath. What moments have filled your heart with joy and peace? Whom have you helped today? Stay alone with Jesus for a few minutes. Tell the Lord about your worries give them all to him. Hail Mary…