Khốn cho kẻ giả hình
26/08 – Thứ Ba tuần 21 thường niên.
“Phải làm những điều này, và không bỏ các điều kia”.
Lời Chúa: Mt 23, 23-26
Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình: các ngươi nộp thuế thập phân về bạc hà, hồi hương và thì là, còn những điều quan trọng hơn trong lề luật, là đức công bình, lòng nhân từ và lòng tin thì các ngươi lại bỏ qua; đáng lẽ phải làm những `điều này và không bỏ các điều kia.
“Hỡi những kẻ dẫn đường đui mù, các ngươi gạn lọc một con muỗi ra, nhưng lại nuốt trửng cả con lạc đà. Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình, vì các ngươi rửa bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong, các ngươi đầy gian tham và nhơ bẩn. Hỡi những người biệt phái đui mù, hãy rửa bên trong chén đĩa trước đã, để bên ngoài cũng được sạch”.
Suy niệm: Trong bối cảnh văn hóa Do Thái, sự thanh sạch của chén đĩa trong ăn uống không chỉ vì vệ sinh, mà còn mang ý nghĩa tôn giáo sâu sắc. Người Pha-ri-sêu đã dành nhiều thời gian, công sức, để đảm bảo chén đĩa được rửa sạch, tuân thủ các quy tắc thanh tẩy. Thế nhưng, Chúa Giê-su đã lật ngược vấn đề: Sự sạch sẽ bên ngoài không có ý nghĩa gì nếu bên trong lại dơ bẩn. Chúa Giê-su cảnh báo họ về quan niệm sai lạc: giữ bề ngoài đạo đức, nhưng bên trong lại thiếu công bằng, lòng nhân và sự thành tín (c.23). Việc “rửa sạch bên trong” quan trọng hơn, không chỉ là một hành động, mà là cả một quá trình thiêng liêng, đòi hỏi nỗ lực, ý thức không ngừng cả cuộc đời.
Mời Bạn: Những “cái dơ bẩn” thường ẩn sâu, đôi khi chúng ta không nhận ra, hoặc cố tình che giấu. Chúng làm nhơ bẩn tâm hồn, bóp méo cái nhìn của chúng ta về Thiên Chúa và về tha nhân. Chúa Giêsu nói đến “chuyện cướp bóc và vô độ” (c.25). Bạn có nhận ra những gì đang làm trái tim bạn ra ô uế không?
Chia sẻ: Bạn có thấy việc thực hành đức ái và công bằng giúp bạn thoát ly khỏi tính giả hình không?
Sống Lời Chúa: Tâm hồn trong sạch sẽ là nơi thích hợp để Chúa Thánh Thần cư ngụ và hoạt động mạnh mẽ hơn.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin thanh tẩy trái tim chúng con khỏi thói quen giữ đạo vì dư luận, để con biết sống công bằng, nhân ái và trung tín trong mọi việc nhỏ bé thường ngày, để nên trong sạch trước mặt Chúa. Amen.










