Giáo xứ xin chân thành cảm ơn cộng đoàn đã đóng góp cho Quỹ dự phòng thiên tai của Hội đồng Giám mục Việt Nam trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh vừa qua với số tiền là 90 triệu đồng.
Trong cuộc gặp gỡ vừa qua, Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam đã trao thư mời của Tổng Bí thư và Chủ tịch nước mời Đức Thánh Cha Lê-ô XIV sang thăm chính thức Việt Nam. Đức Thánh Cha đã nhận lời và hy vọng sẽ sớm thực hiện chuyến tông du này trong tương lai gần.
Tòa Thánh đã chính thức bổ nhiệm hai tân Giám mục cho Giáo hội Việt Nam vào chiều ngày 11/04: Cha Gioan Baotixita Nguyễn Quang Tuyến (Linh mục đoàn Tổng Giáo phận TP.HCM, Cha sở nhà thờ Nam Thái, Hạt trưởng hạt Chí Hòa) được bổ nhiệm làm Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Sài Gòn – TP.HCM. Cha Gioan Baotixita Nguyễn Quốc Hưng (Giám đốc Chủng viện Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh, Giáo phận Ban Mê Thuột) được bổ nhiệm làm Giám mục Phó Giáo phận Quy Nhơn. Xin cộng đoàn cùng hiệp thông cầu nguyện cho các vị chủ chăn của chúng ta.
Giáo xứ chân thành cảm ơn các đoàn thể và toàn thể cộng đoàn dân Chúa đã cộng tác, đóng góp để tổ chức tốt đẹp các nghi thức trong Tuần Thánh, đặc biệt là cao điểm Tam Nhật Thánh vừa qua. Xin ghi nhận và cảm tạ sự kiên nhẫn của cộng đoàn dù điều kiện cơ sở vật chất hiện tại còn hạn chế, nhân sự thiếu thốn và tình trạng giao thông khu vực nhà thờ rất đông đúc, ùn tắc. Sự hiện diện đông đảo và sốt sắng trong bình an của anh chị em là ơn ban của Thiên Chúa.
Việc xây dựng nhà mục vụ đang được tiến hành khẩn trương. Dự kiến sang năm, khi công trình hoàn thành, giáo xứ sẽ có không gian thoáng đãng hơn và khu vực hầm để xe thuận tiện cho cộng đoàn khi tham dự thánh lễ.
Tối thứ năm tuần này vào lúc 19g30 có buổi cầu nguyện với lời Chúa cùng với những bài thánh ca do ca đoàn Cecilia phụ trách. Buổi cầu nguyện có chủ đề SỐNG HIỆP THÔNG VỚI ĐẤNG PHỤC SINH. Mời cộng đoàn cùng tham dự.
Xin chúc mừng Ca đoàn Vào Đời nhân dịp mừng lễ bổn mạng hôm nay. Kính chúc quý cộng đoàn một mùa Phục Sinh tràn đầy hồng ân và bình an của Chúa Kitô Phục Sinh.
Sau thánh lễ, các em thiếu nhi sẽ xưng tội, có 10 cha đến giải tội cho các em, xin nhanh chóng ra các vị trí cho các anh chị sắp xếp. Riêng những người lớn là muốn xưng tội, trong nhà thờ sẽ có tòa giải tội, sau khi các em thiếu khi xưng tội xong thì quý vị có thể tiếp tục xưng tội.
Tam nhật thánh thứ năm, thứ sáu và thứ bảy tuần thánh, các em thiếu nhi sắp xếp để tham dự thánh lễ rất dễ nhớ là 5:30 chiều thứ năm, thứ sáu và 6:00 chiều của ngày thứ bảy. Giờ thánh lễ cho người lớn xin vui lòng xem ở bảng thông báo.
Xin cảm ơn tất cả cộng đoàn kể cả các em thiếu nhi cũng như sơ dòng phaolo và một số các bạn trẻ ở các nơi cũng đã đến để thắt những cành lá đẹp cho cộng đoàn, xin Chúa chúc lành cho anh chị em.
Số tiền cộng đoàn chúng ta cho việc trùng tu nhà thờ Đức Bà vào tuần qua được 250 triệu đồng. Xin cảm ơn anh chị em.
Đức Tổng giám mục có gửi thư cám ơn gia đình giáo phận đã tổ chức tang lễ cho đức hồng y Gioan Baotixita. Xin cộng đoàn theo dõi qua trang giáo xứ hoặc giáo phận.
Vào ngày thứ ba tuần này, từ 6:00 chiều cho tới 7:30 tối có giải tội tập trung cho người lớn, chúng tôi có mời 25 cha đến để giải tội cho anh chị em. Xin lưu ý là 7:15 chúng tôi sẽ không nhận anh chị em vào nữa là để cho giải quyết cho hết ở trong nhà thờ cho tới 7:3.nên anh chị em chúng ta nếu về trễ thì xin xưng tội vào dịp khác.
Đêm lòng thương xót năm nay có chủ đề “Khơi nguồn sự sống” do cộng đoàn Emmanuel tổ chức từ 19:30 cho tới 21 giờ ngày thứ năm 26 tháng và trong đêm ấy có giải tội, có hát ca tụng, có gợi ý sám hối và có sự đồng hành thiêng liêng. Xin anh chị em chúng ta có thể sắp xếp thời gian để tham dự và xưng tội.
Chúng tôi mời anh chị em chúng ta đến nhà thờ vào các ngày thứ năm, thứ sáu và thứ bảy (26-27-28/03) từ 7:00 sáng cho tới 9:30 tối để làm lá để chuẩn bị cho Chúa Nhật lễ lá tới đây. Xin cộng đoàn chúng ta sắp xếp để chia sẻ và hiệp thông với nhau trong tuần thánh đang về.
Các bản quỳ trong nhà thờ vừa được thay mới xin cộng đoàn chúng ta ý thức giữ gìn vệ sinh và độ bền cho ghế.
Thứ Năm tuần này 19/3 lễ trọng kính Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Maria, Quan thầy Hội thánh Hoàn vũ và Hội thánh Việt Nam. Đây cũng là bổn mạng của Đại chủng viện Thánh Giuse, của Đức Tổng Giám mục, Đức Cha Phụ tá, cha phó Giuse Vũ Đức Minh, thầy phó tế Giuse Vũ Luân, cùng nhiều nam giới, thiếu nhi và các ca đoàn (ca đoàn Giuse, ca đoàn Gia trưởng, ca đoàn Giáo lý. Thánh lễ mừng bổn mạng được cử hành trọng thể vào lúc 5:30 chiều Thứ Năm. Sau lễ sẽ có cuộc rước kiệu Thánh Giuse. Vì thánh lễ kéo dài, tối Thứ Năm tuần này sẽ không có đêm cầu nguyện Trước Thánh Thể nhiệm mầu.
Xin anh chị em đã đăng ký học lớp Kinh Thánh vào tối thứ ba tuần vừa rồi ngày mùng 10 tháng 3 tiếp tục duy trì học cho đến cuối khóa học. Thứ ba tuần này chúng ta lại trở lại vào lúc 7 giờ 30 với trên một trăm học viên.
Trong tuần này vào các ngày thứ hai 02/03, thứ ba 03/03 và thứ tư 04/03 lúc 19:00 có tĩnh tâm cho giới trẻ và giới trưởng thành do Cha Phaolo Vũ Đỗ Anh Khoa, chưởng ấn Tòa Giám Mục giảng phòng, mời cộng đoàn cùng tham dự.
Tối thứ năm đầu tháng vào lúc 19g30 có buổi cầu nguyện với lời Chúa cùng với những bài thánh ca do ca đoàn Thiên Ca phụ trách. Buổi cầu nguyện có chủ đề SAO CHÚA THƯƠNG CON. Mời cộng đoàn cùng tham dự
Ngày thứ sáu đầu tháng 6/3, vào lúc 16g30 có đi đàng thánh giá trong nhà thờ và lúc 19g00 có thánh lễ do nhóm mạng lưới cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng phụ trách.
Nhà thờ đã tiến hành đổ bê tông đáy hầm vào mùng 10 tết (26/02) vừa qua, mọi sự được bình an và tốt đẹp, xin cảm ơn tất cả anh chị em dã cùng hiệp ý cầu nguyện trong suốt quá trình vừa qua và đã quảng đại chia sẻ.
Vì công trình có nhiều điều chỉnh, các nơi trong giáo xứ được sắp xếp lại như sau: Nhà vệ sinh không còn ở vị trí cũ và được dời sang khu vực nhà mục vụ, ngay cửa ra vào phía sau nhà thờ. Nhà sách giáo xứ đã được dời sang khu nhà phía trước, anh chị em có thể vào theo lối mặt tiền Hai Bà Trưng hoặc lối vào cũ. Rất mong cộng đoàn cùng cộng tác.
Tĩnh tâm mùa chay năm nay của giáo xứ vào tuần thứ 2 mùa chay các ngày thứ hai 02/03, thứ ba 03/03 và thứ tư 04/03 lúc 19:00 do Cha Phaolo Vũ Đỗ Anh Khoa, chưởng ấn Tòa Giám Mục giảng phòng.
Lớp Kinh Thánh tối thứ ba hàng tuần lúc 19:30 khai giảng ngày 10/03 do cha Giuse Vũ Đức Minh, cha Martino Vũ Minh Cường phụ trách. Lớp Kinh Thánh tối thứ hai hàng tuần do cha GB Nguyễn Trọng Tín phụ trách vẫn duy trì bình thường.
TOÀ TỔNG GIÁM MỤC
180 Nguyễn Đình Chiểu
Phường Xuân Hoà
Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày 13 tháng 2 năm 2026
Thư mục vụ Xuân Bính Ngọ và Mùa Chay 2026
Kính gởi quí cha, quí tu sĩ và toàn thể cộng đoàn Dân Chúa trong Tổng giáo phận
Anh chị em thân mến,
Xuân Bính Ngọ đã đến. Ngày đầu năm chúng ta cầu chúc cho nhau những điều tốt đẹp và xin Chúa ban cho chúng ta một năm bình an, dồi dào ơn thánh, mạnh khỏe và hạnh phúc. “Nguyện xin Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh chị em” (Ds 6, 26). Bình an trước hết là ơn của Chúa và là ơn quan trọng nhất. Dù giàu có, quyền lực, sung sướng, nhưng nếu không có bình an, thì đất nước cũng như gia đình và cá nhân không thể có cuộc sống hạnh phúc. Sự bình an phải là toàn diện : cái gốc là bình an trong tâm hồn, từ đó chúng ta làm lan tỏa bình an trong gia đình, rồi sang cộng đoàn Hội Thánh và xã hội. Chúng ta cầu nguyện để xin Chúa ban bình an, nhưng chúng ta cũng phải hành động để kiến tạo bình an. Một đàng cầu xin bình an, nhưng đàng khác chúng ta lại cứ gieo rắc bất an, thì biết đến bao giờ mới có bình an ? Bằng lời nói hay chữ viết gõ trên bàn phím, qua các ứng xử trong tương giao hằng ngày, chúng ta đừng gieo rắc hận thù, ghen ghét, chia rẽ, bạo lực, nhưng hãy “đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn sai lầm” (Kinh Hòa Bình). Mỗi Kitô hữu hãy là “khí cụ của bình an”.
Mùa Xuân không chỉ đem lại sức sống mới cho vạn vật trong thiên nhiên nhưng cũng là thời điểm thuận lợi để đổi mới các sinh hoạt trong đời sống con người. Đất nước đang quyết tâm đổi mới toàn diện để bước vào thời kỳ phát triển mới. Hội Thánh đang quyết tâm thực hiện cuộc canh tân toàn diện theo định hướng hiệp hành để thi hành sứ mạng thiết yếu của mình là Phúc Âm hóa thế giới. Dân Chúa tại Việt Nam đang quyết tâm trở thành những “môn đệ thừa sai”, đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô : “Tôi hi vọng tất cả các cộng đoàn sẽ dành những cố gắng cần thiết để tiến tới theo con đường của một sự hoán cải mục vụ và truyền giáo, không thể để tình hình tiếp tục như hiện tại” (Niềm vui Tin Mừng, số 25). Trong năm Bính Ngọ này, ước gì mỗi Kitô hữu, trước hết là linh mục, tu sĩ, rồi chủng sinh, giáo dân, hãy ý thức hơn về ơn gọi “môn đệ thừa sai”, chăm lo bồi dưỡng đời sống nội tâm và hồn tông đồ, bằng cách cầu nguyện với Lời Chúa và kết hợp với Thánh Thể, hằng ngày cầu nguyện cho công cuộc loan báo Tin Mừng. Một khi có đầy Chúa trong lòng, anh chị em hãy dám sống Lời Chúa và dám nói về Chúa để làm chứng cho Tin Mừng. Cầu chúc anh chị em luôn là những môn đệ đầy Thần Khí như các Tông đồ để tỏa chiếu vẻ đẹp của Tin Mừng cho những người chung quanh.
Ngày đầu năm mới cũng là khởi đầu của Mùa Chay để đổi mới đời sống Kitô hữu. Cũng như lá cây phải rụng xuống để trổ sinh lá mới, xanh tươi, đầy nhựa sống, mỗi Kitô hữu cũng phải chết đi cho đời sống cũ để tăng cường sự sống mới của Đức Kitô Phục sinh, chết cho thế gian để sống cho Chúa. Hành trình của đời sống Kitô hữu bắt đầu từ sự hoán cải, sám hối, nhưng hoán cải hay sám hối không phải chỉ là thay đổi một số hành vi, ứng xử, hoặc làm một ít việc đạo đức, bác ái, mà trước hết phải là một sự thay đổi tận căn trong tâm hồn : “Hãy xé lòng chứ đừng xé áo” (Ge 2, 13). Chúng ta hãy để cho Chúa làm chủ cuộc đời mình, lắng nghe Lời Chúa, để cho Lời Chúa lay động tâm hồn tận thâm sâu và thấm nhập vào đời sống hằng ngày của mình. Nếu không để cho Lời Chúa chạm đến trái tim mình, chúng ta sẽ dễ rơi vào những cạm bẫy nguy hiểm, như tự hào mình là Kitô hữu nhưng thực ra chỉ còn trên danh nghĩa
vì không kết hợp với Chúa như cành nho gắn liền với thân nho, hay ảo tưởng mình là môn đệ tốt vì đã thực hiện nhiều thành tích đạo đức nhưng cách sống lại đi ngược Tin Mừng, hoặc mơ ước một Giáo hội “tinh tuyền” không thực đến độ trở thành quan tòa hà khắc phê phán lên án người khác, hoặc an phận trong sự công chính chứ không có lòng thương xót trước những nỗi thống khổ của anh chị em.
“Hãy xé lòng chứ đừng xé áo”.
Hoa trái của sự đổi mới đời sống Kitô hữu là lòng bác ái. Chúng ta nhớ đến những người nghèo khổ, các bệnh nhân, người thất nghiệp, người già cả neo đơn, các anh chị em xa quê không có tiền về đoàn tụ với thân nhân, những gia đình thiếu thốn ngay cả những điều kiện sống cơ bản nhất. Là môn đệ thừa sai, chúng ta hãy làm chứng cho tình thương cứu độ của Chúa. Việc bác ái là ngôn ngữ dễ hiểu, dễ chạm đến trái tim con người, và có sức tỏa chiếu vẻ đẹp của Tin Mừng. Để sống ý nghĩa của Mùa Chay cách cụ thể, tôi mời gọi từng cá nhân cũng như các gia đình, các giáo xứ và đoàn thể tông đồ, trong dịp Tết này, hãy bớt chi tiêu hay mua sắm những điều không cần thiết, bớt những bữa tiệc, và để dành số tiền đó giúp đỡ người nghèo. Chúng ta hãy nhớ đến dụ ngôn người phú hộ vô cảm và ông Lazarô nghèo khó. Hãy nhớ đến các anh chị em đang sống âm thầm lặng lẽ trong các khu xóm dễ bị lãng quên. Hãy đến thăm viếng và trao tặng tình yêu thương, hãy để cho người nghèo chạm đến trái tim chúng ta.
Sau hết, trong Mùa Chay này, cũng như thông lệ, xin anh chị em tiếp tục đóng góp cho công cuộc trùng tu Nhà thờ Đức Bà. Ban trùng tu dự kiến ngày lễ thánh Giuse, 19/3/2026, sẽ đặt lại hai Thánh giá trên tháp cao của nhà thờ. Hy vọng sự kiện này sẽ khơi dậy nơi chúng ta niềm phấn khởi để tiếp tục công trình còn nhiều khó khăn. Chúng ta mong đợi sẽ có thêm nhiều niềm vui từng phần trước khi có niềm vui hoàn thành. Xin anh chị em tiếp tục quảng đại góp phần vào một công trình vừa mang tính tôn giáo vừa là biểu tượng lịch sử và văn hóa của thành phố. Công trình trùng tu rất cần sự cộng tác của toàn thể Dân Chúa. Xin cám ơn anh chị em, và xin Chúa ban muôn phúc lành cho anh chị em.
Anh chị em thân mến,
Mùa Xuân của thiên nhiên hay Mùa Chay trong phụng vụ đều là những chặng đường dẫn chúng ta tới sự thông dự vào mầu nhiệm Vượt qua của Đức Kitô, được cùng chết với Ngài và cùng sống lại với Ngài. Nguyện xin Lời hằng sống và sự sống thần linh của Chúa luôn dồi dào viên mãn trong anh chị em và biến đổi anh chị em nên những môn đệ thừa sai đầy Thần Khí. Năm Mới Bính Ngọ đã đến, nguyện xin Chúa ban cho đất nước thân yêu cũng như từng gia đình và từng người anh chị em được luôn bình an và hạnh phúc.
Xin anh chị em cầu nguyện cho tôi.
(đã ký)
+ Giuse Nguyễn Năng
Tổng giám mục
https://www.giaoxutandinh.net/wp-content/uploads/2026/03/13022026_132148.jpg10801920Giáo Xứ Tân Địnhhttps://www.giaoxutandinh.net/wp-content/uploads/2024/01/logo-vi.pngGiáo Xứ Tân Định2026-02-14 15:11:012026-03-02 15:12:59Thư mục vụ Xuân Bính Ngọ và Mùa Chay 2026 – Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng
LỄ GIAO THỪA: 22 GIỜ 00 – Có hái lộc Lời Chúa và chúc tuổi.
MỒNG 1 TẾT – THỨ BA 17/02/2026: CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI
LỄ SÁNG: 07 GIỜ 00
LỄ CHIỀU: 17 GIỜ 30 VÀ 19 GIỜ 00
MỒNG 2 TẾT – THỨ TƯ 18/02/2026: KÍNH NHỚ TỔ TIÊN & ÔNG BÀ CHA MẸ
LỄ SÁNG: 07 GIỜ 00
LỄ CHIỀU: 17 GIỜ 30 VÀ 19 GIỜ 00
MỒNG 3 TẾT – THỨ NĂM 19/02/2026: THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM
LỄ SÁNG: 07 GIỜ 00
LỄ CHIỀU: 17 GIỜ 30 VÀ 19 GIỜ 00
MỒNG 4 TẾT – THỨ SÁU 20/02/2026: LỄ TRO
LỄ SÁNG: 05 GIỜ 00 VÀ 06 GIỜ 15
LỄ CHIỀU: 17 GIỜ 30 VÀ 19 GIỜ 00
Ngày Lễ Tro theo lịch phụng vụ là thứ tư 18/02/2026 nhưng do trùng ngày Mùng 2 Tết Nguyên Đán. Để hài hòa giữa phụng vụ và tết cổ truyền, Hội đồng Giám mục Việt Nam dời ngày cử hành Lễ Tro tại Việt Nam sang thứ sáu với nghi thức làm phép tro, xức tro, ăn chay & kiêng thịt.
Kính chúc cộng đoàn một năm mới sức khỏe, tràn đầy ơn lành của Thiên Chúa và gặt hái nhiều thành công.