Đức Maria Mẹ Thiên Chúa

01/01 – Thứ Tư – ĐỨC MARIA, MẸ THIÊN CHÚA. – Cuối tuần Bát Nhật Giáng Sinh. Ngày đầu năm dương lịch. – Ngày thế giới cầu nguyện cho hòa bình.

“Họ đã gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi… và tám ngày sau người ta gọi tên Người là Giêsu”.

Lời Chúa: Lc 2, 16-21

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, các mục tử ra đi vội vã đến thành Bêlem, và gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi mới sinh nằm trong máng cỏ. Khi thấy thế, họ hiểu ngay lời đã báo về hài nhi này. Và tất cả những người nghe, đều ngạc nhiên về điều các mục tử thuật lại cho họ.

Còn Maria thì ghi nhớ tất cả những việc đó và suy niệm trong lòng. Những mục tử trở về, họ tung hô ca ngợi Chúa về tất cả mọi điều họ đã nghe và đã xem thấy, đúng như lời đã báo cho họ.

Khi đã đủ tám ngày, lúc phải cắt bì cho con trẻ, thì người ta gọi tên Người là Giêsu, tên mà thiên thần đã gọi trước khi con trẻ được đầu thai trong lòng mẹ.

Suy niệm: Trong đêm mừng Chúa ra đời, muôn vàn thiên binh cùng vang tiếng hợp ca: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương”; quả thật lời ngôn sứ I-sai-a đã được ứng nghiệm khi gọi Đấng Cứu Thế là “thủ lãnh hoà bình” (x. Is 9,5). Thế nhưng, dấu hiệu để nhận biết “vua hoà bình”, vị vua vĩ đại, ân nhân của nhân loại thì lại rất đơn sơ: – dấu hiệu của một gia đình mẫu mực “bà Ma-ri-a, ông Giu-se cùng với Hài Nhi”; – dấu hiệu của sự khiêm tốn, bé mọn và nghèo khó: một Hài Nhi sơ sinh, bọc trong tã, nằm trong máng cỏ của một chuồng bò.

Bạn thân mến, chúng ta mừng lễ Chúa giáng sinh trong bầu khí sôi sục của chiến tranh đang diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới, cùng với sự lạnh lùng của cuộc chiến ngầm đang làm cho hố ngăn cách giữa những người thế lực và giàu có với những người nghèo đói ngày càng bị khoét sâu và rộng hơn. Sứ điệp hoà bình năm nay có chủ đề: “Xin tha nợ chúng con: xin ban bình an cho chúng con. Hoà bình đích thực có thể có được khi mỗi người chúng ta sống tinh thần “khiêm nhu nghèo khó” của Chúa Hài Nhi và thực thi lòng thương xót của Ngài để thật lòng tha thứ cho nhau.

Sống Lời Chúa: Bạn xin Chúa cho mình sẵn lòng tha thứ và làm một việc, dù nhỏ, để hướng đến việc hoà giải với một người đang có mối bất hoà với bạn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con và xin ban bình an cho thế giới, bình an cho chúng con. Amen.