TOÀ TỔNG GIÁM MỤC
180 Nguyễn Đình Chiểu
Phường Xuân Hoà
Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 13 tháng 2 năm 2026

Thư mục vụ Xuân Bính Ngọ và Mùa Chay 2026

Kính gởi quí cha, quí tu sĩ và toàn thể cộng đoàn Dân Chúa trong Tổng giáo phận

  1. Anh chị em thân mến,

Xuân Bính Ngọ đã đến. Ngày đầu năm chúng ta cầu chúc cho nhau những điều tốt đẹp và xin Chúa ban cho chúng ta một năm bình an, dồi dào ơn thánh, mạnh khỏe và hạnh phúc. “Nguyện xin Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh chị em” (Ds 6, 26). Bình an trước hết là ơn của Chúa và là ơn quan trọng nhất. Dù giàu có, quyền lực, sung sướng, nhưng nếu không có bình an, thì đất nước cũng như gia đình và cá nhân không thể có cuộc sống hạnh phúc. Sự bình an phải là toàn diện : cái gốc là bình an trong tâm hồn, từ đó chúng ta làm lan tỏa bình an trong gia đình, rồi sang cộng đoàn Hội Thánh và xã hội. Chúng ta cầu nguyện để xin Chúa ban bình an, nhưng chúng ta cũng phải hành động để kiến tạo bình an. Một đàng cầu xin bình an, nhưng đàng khác chúng ta lại cứ gieo rắc bất an, thì biết đến bao giờ mới có bình an ? Bằng lời nói hay chữ viết gõ trên bàn phím, qua các ứng xử trong tương giao hằng ngày, chúng ta đừng gieo rắc hận thù, ghen ghét, chia rẽ, bạo lực, nhưng hãy “đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn sai lầm” (Kinh Hòa Bình). Mỗi Kitô hữu hãy là “khí cụ của bình an”.

  1. Mùa Xuân không chỉ đem lại sức sống mới cho vạn vật trong thiên nhiên nhưng cũng là thời điểm thuận lợi để đổi mới các sinh hoạt trong đời sống con người. Đất nước đang quyết tâm đổi mới toàn diện để bước vào thời kỳ phát triển mới. Hội Thánh đang quyết tâm thực hiện cuộc canh tân toàn diện theo định hướng hiệp hành để thi hành sứ mạng thiết yếu của mình là Phúc Âm hóa thế giới. Dân Chúa tại Việt Nam đang quyết tâm trở thành những “môn đệ thừa sai”, đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô : “Tôi hi vọng tất cả các cộng đoàn sẽ dành những cố gắng cần thiết để tiến tới theo con đường của một sự hoán cải mục vụ và truyền giáo, không thể để tình hình tiếp tục như hiện tại” (Niềm vui Tin Mừng, số 25). Trong năm Bính Ngọ này, ước gì mỗi Kitô hữu, trước hết là linh mục, tu sĩ, rồi chủng sinh, giáo dân, hãy ý thức hơn về ơn gọi “môn đệ thừa sai”, chăm lo bồi dưỡng đời sống nội tâm và hồn tông đồ, bằng cách cầu nguyện với Lời Chúa và kết hợp với Thánh Thể, hằng ngày cầu nguyện cho công cuộc loan báo Tin Mừng. Một khi có đầy Chúa trong lòng, anh chị em hãy dám sống Lời Chúa và dám nói về Chúa để làm chứng cho Tin Mừng. Cầu chúc anh chị em luôn là những môn đệ đầy Thần Khí như các Tông đồ để tỏa chiếu vẻ đẹp của Tin Mừng cho những người chung quanh.
  2. Ngày đầu năm mới cũng là khởi đầu của Mùa Chay để đổi mới đời sống Kitô hữu. Cũng như lá cây phải rụng xuống để trổ sinh lá mới, xanh tươi, đầy nhựa sống, mỗi Kitô hữu cũng phải chết đi cho đời sống cũ để tăng cường sự sống mới của Đức Kitô Phục sinh, chết cho thế gian để sống cho Chúa. Hành trình của đời sống Kitô hữu bắt đầu từ sự hoán cải, sám hối, nhưng hoán cải hay sám hối không phải chỉ là thay đổi một số hành vi, ứng xử, hoặc làm một ít việc đạo đức, bác ái, mà trước hết phải là một sự thay đổi tận căn trong tâm hồn : “Hãy xé lòng chứ đừng xé áo” (Ge 2, 13). Chúng ta hãy để cho Chúa làm chủ cuộc đời mình, lắng nghe Lời Chúa, để cho Lời Chúa lay động tâm hồn tận thâm sâu và thấm nhập vào đời sống hằng ngày của mình. Nếu không để cho Lời Chúa chạm đến trái tim mình, chúng ta sẽ dễ rơi vào những cạm bẫy nguy hiểm, như tự hào mình là Kitô hữu nhưng thực ra chỉ còn trên danh nghĩa
    vì không kết hợp với Chúa như cành nho gắn liền với thân nho, hay ảo tưởng mình là môn đệ tốt vì đã thực hiện nhiều thành tích đạo đức nhưng cách sống lại đi ngược Tin Mừng, hoặc mơ ước một Giáo hội “tinh tuyền” không thực đến độ trở thành quan tòa hà khắc phê phán lên án người khác, hoặc an phận trong sự công chính chứ không có lòng thương xót trước những nỗi thống khổ của anh chị em.
    Hãy xé lòng chứ đừng xé áo”.
  3. Hoa trái của sự đổi mới đời sống Kitô hữu là lòng bác ái. Chúng ta nhớ đến những người nghèo khổ, các bệnh nhân, người thất nghiệp, người già cả neo đơn, các anh chị em xa quê không có tiền về đoàn tụ với thân nhân, những gia đình thiếu thốn ngay cả những điều kiện sống cơ bản nhất. Là môn đệ thừa sai, chúng ta hãy làm chứng cho tình thương cứu độ của Chúa. Việc bác ái là ngôn ngữ dễ hiểu, dễ chạm đến trái tim con người, và có sức tỏa chiếu vẻ đẹp của Tin Mừng. Để sống ý nghĩa của Mùa Chay cách cụ thể, tôi mời gọi từng cá nhân cũng như các gia đình, các giáo xứ và đoàn thể tông đồ, trong dịp Tết này, hãy bớt chi tiêu hay mua sắm những điều không cần thiết, bớt những bữa tiệc, và để dành số tiền đó giúp đỡ người nghèo. Chúng ta hãy nhớ đến dụ ngôn người phú hộ vô cảm và ông Lazarô nghèo khó. Hãy nhớ đến các anh chị em đang sống âm thầm lặng lẽ trong các khu xóm dễ bị lãng quên. Hãy đến thăm viếng và trao tặng tình yêu thương, hãy để cho người nghèo chạm đến trái tim chúng ta.
  4. Sau hết, trong Mùa Chay này, cũng như thông lệ, xin anh chị em tiếp tục đóng góp cho công cuộc trùng tu Nhà thờ Đức Bà. Ban trùng tu dự kiến ngày lễ thánh Giuse, 19/3/2026, sẽ đặt lại hai Thánh giá trên tháp cao của nhà thờ. Hy vọng sự kiện này sẽ khơi dậy nơi chúng ta niềm phấn khởi để tiếp tục công trình còn nhiều khó khăn. Chúng ta mong đợi sẽ có thêm nhiều niềm vui từng phần trước khi có niềm vui hoàn thành. Xin anh chị em tiếp tục quảng đại góp phần vào một công trình vừa mang tính tôn giáo vừa là biểu tượng lịch sử và văn hóa của thành phố. Công trình trùng tu rất cần sự cộng tác của toàn thể Dân Chúa. Xin cám ơn anh chị em, và xin Chúa ban muôn phúc lành cho anh chị em.

Anh chị em thân mến,

Mùa Xuân của thiên nhiên hay Mùa Chay trong phụng vụ đều là những chặng đường dẫn chúng ta tới sự thông dự vào mầu nhiệm Vượt qua của Đức Kitô, được cùng chết với Ngài và cùng sống lại với Ngài. Nguyện xin Lời hằng sống và sự sống thần linh của Chúa luôn dồi dào viên mãn trong anh chị em và biến đổi anh chị em nên những môn đệ thừa sai đầy Thần Khí. Năm Mới Bính Ngọ đã đến, nguyện xin Chúa ban cho đất nước thân yêu cũng như từng gia đình và từng người anh chị em được luôn bình an và hạnh phúc.

Xin anh chị em cầu nguyện cho tôi.

(đã ký)
+ Giuse Nguyễn Năng
Tổng giám mục

TOÀ TỔNG GIÁM MỤC
180 Nguyễn Đình Chiểu
Phường Xuân Hoà
Thành phố Hồ Chí Minh

Thư mục vụ Mùa Vọng và Giáng sinh

Kính gởi quí cha, quí tu sĩ và toàn thể cộng đoàn Dân Chúa trong Tổng giáo phận.

  1. Anh chị em thân mến,

Chúng ta đã bắt đầu một Mùa Vọng mới để chuẩn bị tâm hồn đón nhận “tin mừng trọng đại : … Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em” (Lc 2, 10-11). Con Thiên Chúa đã trở thành một con người và ở giữa chúng ta. Chính Chúa Giêsu là Tin Mừng cho nhân loại. Con Thiên Chúa nhập thể để cứu độ loài người khỏi tội lỗi và sự chết, nhưng trước hết, để mạc khải Chúa Cha cho nhân loại. “Thiên Chúa, chưa bao giờ có ai thấy cả; nhưng Con Một vốn là Thiên Chúa và là Đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính Ngài đã tỏ cho chúng ta biết” (Ga 1, 18). Bằng sự hiện diện giữa nhân loại, qua cuộc sống, việc làm và lời rao giảng, nhất là qua cái chết và sự sống lại, Chúa Giêsu mạc khải cho ta “thấy” Chúa Cha, “biết” Chúa Cha. Không những Chúa Giêsu mạc khải về Chúa Cha, mà chính Chúa Giêsu “” mạc khải về Chúa Cha. Ai thấy Chúa Giêsu là thấy Chúa Cha (x. Ga 14, 9). “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy” (Ga 14, 6). Thánh Irênê nói: “Làm sao con người có thể đến với Thiên Chúa được nếu Thiên Chúa đã không đến với con người?”  Vì thế Kitô hữu là người tin và chiêm ngắm Chúa Giêsu để biết Chúa Cha, luôn kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu để có sự sống của Chúa Cha, sống như Chúa Giêsu để đến với Chúa Cha. Làm sao có thể tự hào mình là Kitô hữu nếu không yêu mến và không đến với Chúa Giêsu, nếu chỉ sống theo cảm tính mà không lắng nghe Lời Chúa và không đi trên con đường Chúa đã đi?

  1. Chúa Giêsu là Tin Mừng nên cũng là người đầu tiên loan báo Tin Mừng. Đó là sứ mạng của Ngài, sứ mạng chính yếu và duy nhất. Ngài không ngừng bước đi trên mọi nẻo đường khắp các thôn làng; không trở ngại nào có thể ngăn cản bước chân. “Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, ​vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó” (Lc 4, 43). Tin Mừng mà Chúa Giêsu rao giảng là Tin Mừng yêu thương: Thiên Chúa yêu thương loài người và từng người. Chúng ta được yêu thương không phải vì là thánh thiện đáng yêu, nhưng vì chúng ta là tội nhân, “đang khi chúng ta còn là tội nhân” (Rm 5, 8), những kẻ khốn cùng vì đã xa rời Thiên Chúa là Cha. Con Thiên Chúa đã muốn trở thành một trẻ thơ nhỏ bé, nghèo hèn, bị săn đuổi, bị loại trừ, để bất cứ ai trong nhân loại cũng nhận thấy mình đang được Thiên Chúa yêu thương: Thiên Chúa trở thành con người để con người  trở thành con cái của Thiên Chúa và là anh chị em với nhau trong gia đình của Thiên Chúa.
  2. Tiếp nối sứ mạng của Chúa Giêsu, sứ mạng của Hội Thánh là loan báo Tin Mừng yêu thương cho muôn dân. Sứ mạng loan báo Tin Mừng là nhiệm vụ đầu tiên và là thách đố lớn nhất của Hội Thánh (x. Niềm vui Tin Mừng, số 15). Hội Thánh không có lý do hiện hữu nào khác ngoài sứ mạng Phúc Âm hóa thế giới. Mọi người đều có quyền nghe Tin Mừng và Hội Thánh có bổn phận loan báo Tin Mừng. Đức Thánh Cha Phanxicô tha thiết kêu gọi toàn thể Hội Thánh: “Không thể thụ động và thản nhiên ngồi đợi trong các nhà thờ của chúng ta; cần phải chuyển đổi từ một mục vụ thuần túy bảo tồn sang một mục vụ dứt khoát mang tính truyền giáo …  Không thể để tình hình tiếp tục như hiện tại … (Mọi sự) phải được khai thông thích hợp cho việc loan báo Tin Mừng cho thế giới hôm nay, hơn là cho sự bảo tồn Hội Thánh” (Niềm vui Tin Mừng, ss. 15, 25, 27). Chính vì thế, để thực hiện kế hoạch của Thượng Hội đồng Giám mục thế giới về Hiệp hành và của Hội đồng Giám mục Việt Nam trong giai đoạn 2025-2028, toàn thể giáo phận, từng người, từng cộng đoàn, hãy xác tín về sứ mạng cao cả này và nhiệt thành thi hành trong môi trường sống hằng ngày. Đây không phải là “phong trào” của vài tháng hay vài năm, mà là bản chất thường hằng và là lẽ sống của Hội Thánh; cũng không phải là việc của một số người, mà là của tất cả những ai đã lãnh nhận bí tích Rửa tội và Thêm sức.  “Anh em là ánh sáng thế gian. Không có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế để soi chiếu cho mọi người trong nhà” (Mt 5, 14.15). Mỗi Kitô hữu phải là một môn đệ thừa sai.
  3. Để có thể loan báo Tin Mừng cho người khác, chính mỗi người chúng ta phải đầy sức sống của Tin Mừng, trước hết bằng đời sống cầu nguyện và sống thánh thiện theo Tin Mừng. Hằng ngày anh chị em hãy cầu nguyện cho công cuộc loan báo Tin Mừng, và nhất là hãy củng cố đời sống nội tâm bằng cách chú trọng hơn tới việc chầu Thánh Thể riêng tư, học hỏi và cầu nguyện với Lời Chúa, nhờ vậy chúng ta có thể can đảm thực hành Lời Chúa và sống thánh thiện để làm chứng cho Tin Mừng và Phúc Âm hóa xã hội từ bên trong. Làm sao người ta có thể tin vào Chúa nếu chính những người môn đệ của Chúa Kitô lại không sống Lời Chúa, vẫn còn sống bất công, tham lam, hận thù, chia rẽ …?

Với một tâm hồn đầy Chúa, anh chị em hãy để cho tình yêu của Chúa tuôn trào qua các việc bác ái cụ thể và hành động bảo vệ môi trường sinh thái. Chúa Giêsu tự đồng hóa với người bé mọn khổ đau, nên chúng ta nhận ra dung mạo Chúa Giêsu nơi khuôn mặt của những anh chị em bé nhỏ, nghèo hèn, đau khổ phần hồn cũng như phần xác, đang bị bỏ rơi và quên lãng, đang gặp khó khăn trong đời sống hôn nhân, gia đình và xã hội. “Chúa đó!” (Ga 21, 7). Các việc bác ái là ngôn ngữ dễ hiểu và có sức thuyết phục rất lớn.

Cùng với đời sống chứng nhân, anh chị em hãy mạnh dạn nói về Chúa cho người chưa biết Chúa. Loan báo Tin Mừng là kể chuyện về cuộc đời Chúa Giêsu, là kể lại kinh nghiệm mình đã gặp Chúa và đã được Chúa biến đổi thế nào, là chia sẻ niềm vui và hạnh phúc sâu xa khi mình bước trên con đường Giêsu. Nếu anh chị em đã thực sự cảm nghiệm niềm vui nội tâm vì có Chúa, anh chị em sẽ không thể im lặng được.

  1. Sau hai năm xây dựng, Nhà Tĩnh dưỡng Linh mục tại Chí Hòa sẽ được làm phép ngày 16-12-2025. Đây là công trình phát xuất từ sự hiệp thông của tất cả mọi người trong Tổng giáo phận để chăm lo cho các linh mục sau một đời tận tụy phục vụ Dân Chúa. Tuy nhiên sự đóng góp của các cộng đoàn trong hai năm qua chỉ được một nửa kinh phí và Ban xây dựng đã phải vay tiền để hoàn tất thật sớm. Vì thế trong Mùa Vọng và Giáng sinh này, xin anh chị em tiếp tục giúp đỡ để bù đắp số tiền đang vay mượn. Xin cám ơn tấm lòng quảng đại của anh chị em.
  2. Anh chị em thân mến, ngày 28-12-2025 sẽ kết thúc “Năm Thánh Hy vọng”. Thời gian cử hành kết thúc, nhưng ngọn lửa hy vọng của Tin Mừng vẫn còn mãi. Chúng ta tạ ơn Chúa vì đã được lãnh nhận biết bao ân sủng của Năm Thánh, để mỗi người lên đường làm lan tỏa niềm hy vọng đó cho anh chị em chúng ta. Ước gì chính chúng ta luôn rực sáng niềm hy vọng của Tin Mừng Giêsu giữa những khổ đau thử thách của cuộc đời để chúng ta có thể hân hoan “đi ra” loan báo Tin Mừng hy vọng và thắp sáng niềm hy vọng cho những ai đang đau khổ.

Kính chúc anh chị em mừng lễ Giáng sinh đầy tràn hy vọng, niềm vui, bình an và ân sủng của Tin Mừng Giêsu. Xin thương cầu nguyện cho tôi.

Chúa nhật I Mùa Vọng, ngày 30-11-2025

(Đã ký)

+ Giuse Nguyễn Năng

Tổng giám mục

TGPSG — “Chỉ 1 kinh Kính Mừng thôi cũng đủ để cứu rỗi linh hồn.

Câu nói trên của thánh Anphongsô đã được Đức Giám Mục phụ tá (ĐGMPT) Tổng Giáo phận Sài Gòn Giuse Bùi Công Trác nhắc lại trong Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức cho 72 thiếu nhi của 2 giáo xứ Tân Định và Regina Mundi, đồng thời bế giảng khóa Thực tập Mục vụ cho 22 phó tế vào lúc 17 giờ thứ Bảy 31/05/2025 tại nhà thờ Tân Định.

Đồng tế với ngài có linh mục (Lm) Chánh xứ Tân Định, Phaolô Nguyễn Quốc Hưng, Lm Phêrô Lâm Phước Hùng -dòng Đa Minh, phụ trách Nhà nguyện Regina Mundi, các cha khách, cha phó Tân Định và 22 thầy phó tế.

Hiệp dâng thánh lễ, ngoài 72 thiếu nhi sắp nhận lãnh Bí tích Thêm Sức trong đó có 9 em thuộc Nhà nguyện Regina Mundi, còn có đông đảo phụ huynh, người đỡ đầu, thân nhân, giáo lý viên và cộng đoàn dân Chúa. Ca đoàn Thiếu Nhi giáo xứ Tân Định phụ trách phụng vụ thánh ca.

Đúng 17 giờ, giữa tiếng chuông vang mừng, đoàn rước nhanh chóng tiến vào nhà thờ, dẫn đầu là 20 thầy phó tế, 2 Lm phó xứ Tân Định, Lm phụ trách Nhà nguyện Regina Mundi, Lm Chánh xứ Tân Định, sau ĐGM là 2 thầy phó tế Giacôbê Lê Anh Tài, giáo xứ Tân Định và Phêrô Nguyễn Anh Tuấn, giáo xứ Phú Trung.

Khởi sự Thánh lễ, Lm Phaolô, Chánh xứ Tân Định, đã chào mừng Đức Cha Giuse, chúc mừng 22 thầy phó tế vừa hoàn thành xong năm thực tập mục vụ và chào đón cộng đoàn dân Chúa đến tham dự.

Sau khi làm dấu thánh giá, ĐGM Giuse mời gọi cộng đoàn cùng tạ ơn Đức Mẹ nhân ngày cuối tháng hoa và cũng xin dâng các em thiếu nhi và các thầy phó tế trong tay Đức Mẹ, sau đó ngài bắt đầu Thánh lễ. 

Trong phần giảng lễ, ĐGM Giuse chia sẻ: mặc dù hôm nay là lễ Chúa lên trời, nhưng ĐGM muốn hỏi các em thiếu nhi về Đức Mẹ vì hôm nay cũng là ngày cuối tháng hoa, tháng của Đức Mẹ. Ngài hỏi câu 1: Trong năm, có hai tháng được dâng kính một cách đặc biệt cho Đức Mẹ. đó là hai tháng nào?

Sau khi các em đã trả lời chính xác, ĐGM nhắc lại bằng những câu thơ:

Tháng năm còn gọi tháng hoa,
Dâng kính Đức Bà yêu mến cậy tin,
Tháng mười lần chuỗi nguyện xin,
Siêng năng dự lễ lời kinh dập dìu
Chắp tay cầu nguyện Mẹ yêu,
Cho con sống tốt, sáng chiều yêu thương.

ĐGM cũng bộc bạch: Cha có thói quen khi đi ban Bí tích Thêm Sức, thì vào nhà thờ, chào Chúa, và đọc một kinh kính mừng. Hồi nãy, khi đến đây, Cha vào quỳ trước bàn thờ và đọc một kinh kính mừng, xin Chúa cho con dâng Thánh lễ này, xin Đức Mẹ giúp cho con biết nói những gì mà cũng cố đức tin cho dân Chúa. Đồng thời, con cũng bắt chước Đức Mẹ, dâng lên Chúa những người mà lát nữa đây, con sẽ thay mặt cho Giáo Hội, đặt tay và xức dầu ban bí tích Thánh Thần. Thành ra, khi nãy cha đã đọc kinh dâng chúng con cho Đức Mẹ rồi!

Rồi ngài hỏi về tên ba trẻ và những mệnh lệnh khi Đức Mẹ hiện ra ở Fatima. Các phụ huynh và các các em đã trả lời hoàn toàn đúng. ĐGM lại chốt bằng lời thơ để dễ nhớ

Quỳ trước bàn thờ Mẹ
Con tha thiết nguyện xin
Chắp tay cầu khẩn Mẹ
Giúp con vững niềm tin,
Mẹ giúp con vững niềm tin vào Chúa,
Mẹ giúp con biết sám hối đổi đời,
Mẹ giúp con năng lần hạt Mân côi,
Và sốt sắng tôn sùng Trái Tim Mẹ.

Sau đó, ĐGM kể 1 câu chuyện xảy ra tại giáo xứ của cha sở Gioan Maria Vianney, nước Pháp: 1 ông chồng bê tha rượu chè qua đời nhưng đã được cứu rỗi vì lúc còn sống đã dâng cho Đức mẹ 1 cành hoa. Thánh Anphongsô đã nói: “Chỉ 1 kinh kính mừng thôi cũng đủ để cứu rỗi linh hồn.”

ĐGM cho biết: hôm nay, ngài dâng Thánh lễ này là lễ thứ 3. Ngài cảm thấy rất vui khi đem lại ơn ích cho nhiều người. Thánh lễ này có 72 đóa hoa dâng trên bàn thờ Đức Mẹ, và 72 gia đình , 72 người cha người mẹ, 72 người đỡ đầu. Thật là vui và đẹp lòng Đức Mẹ.

ĐGM đã khép lại bài giảng trong niềm vui như thế và ngài bắt đầu cử hành nghi thức ban Bí tích Thêm Sức cho các em, gồm 3 phần:

  1. Tuyên xưng Đức tin. Các em lập lại lời tuyên xưng đức tin khi chịu phép Thánh Tẩy: từ bỏ ma quỷ và tin tưởng vào Thiên Chúa
  2. ĐGM giơ cao tay dâng lời nguyện xin Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các em
  3. ĐGM Xức dầu thánh trên trán từng thụ nhân, có người đỡ đầu cùng đặt tay trên vai các em tỏ dấu hiệp hành.

Nghi lễ kết thúc, các em đã đầy tràn Chúa Thánh Thần, Các em dâng lên Chúa Lời nguyện chung và Thánh lễ tiếp tục qua phần Phụng vụ Thánh Thể.

Cuối lễ, ông Gioan Phêrô Nguyễn Hoài Lộc, đại diện phụ huynh và cộng đoàn, cảm ơn ĐGM Giuse, các linh mục, cộng đoàn dân Chúa. Ông cũng không quên chúc mừng 22  thầy phó tế vừa hoàn thành năm Thực tập Mục vụ và sẵn sàng đón nhận chức thánh vào ngày 27/06/2025 sắp tới.

Một thầy phó tế, cũng đại diện các thầy lên cám ơn ĐGM, Lm chánh xứ Tân Định và các ân nhân, thân nhân đã cầu nguyện và hỗ trợ các thầy trong thời gian qua.

Đáp từ, ĐGM xuất khẩu bài thơ:

Thánh lễ hôm nay, hai trong một
Cả 2 bên cùng gộp chung vào.
Thêm Sức, Thần khí dạt dào,
Bế giảng năm học, quý Thầy chào bà con.
Cả Thánh lễ nghiêm trang sốt sắng,
Còn ca đoàn gắng hát thật hay.
Giọng ca thánh thót ngày này,
Chúc mừng ngày lễ pháo tay vang trời.

ĐGM chúc tiếp các em thiếu nhi

Chúc mừng ngày lễ chúng con
Ai cũng cười dòn, cũng đẹp cũng xinh.
Con trai bỏ áo trong quần
Thắt cà vạt đỏ dáng thanh dịu dàng.
Con gái đầm trắng mơ màng
Đầu đội hoa đẹp, trông sang quá chừng!
Chúc con ngày lễ tưng bừng
Ngày con Thêm Sức, chào mừng, vỗ tay!

Sau đó, ĐGM Giuse đã ban phép lành trọng thể cho cộng đoàn dân Chúa hiện diện.

Xong lễ, ĐGM, các cha đồng tế đã ghi hình chung với các nhóm.

 

Thánh lễ kết thúc trong bầu không khí vui tươi, tràn đầy thánh ân Đức Chúa.

Bài: Hữu Lễ (TGPSG) Ảnh: Trần Văn

Kính gởi quí cha, quí tu sĩ và toàn thể cộng đoàn Dân Chúa trong Tổng giáo phận

  1. Anh chị em thân mến,

Chúng ta đã bước vào Mùa Chay để hướng đến niềm hy vọng Phục sinh. Mùa Chay là thời gian chuẩn bị tâm hồn, Mùa Phục sinh mới là đích điểm của đời sống Kitô hữu. Năm Thánh Hy vọng nhắc nhở chúng ta về niềm hy vọng lớn lao mà Chúa Giêsu mang đến cho nhân loại: đó là sự phục sinh, là cuộc sống vĩnh cửu trong Chúa Ba Ngôi. Chúng ta mong đợi “sống trong Chúa Kitô bằng cách chiến thắng tội lỗi, sợ hãi và cái chết. Niềm hy vọng này, lớn hơn nhiều so với việc thỏa mãn các nhu cầu hằng ngày và việc cải thiện những điều kiện sống, đưa chúng ta vượt qua thử thách và thúc đẩy chúng ta tiến bước, mắt luôn dõi nhìn mục tiêu cao cả mà chúng ta được kêu gọi hướng đến là Nước Trời” (Tông sắc Spes non confundit, số 25).

Vì thế, anh chị em “hãy nắm giữ niềm hy vọng dành cho chúng ta” (Dt 6, 18). Những ai đang chìm ngập trong bóng tối của khổ đau, hãy giữ vững niềm hy vọng, vì “những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta” (Rm 8, 18). Những ai đang mải mê tìm kiếm sung túc vật chất hoặc thỏa mãn thân xác, hãy nhớ rằng chúng ta được tạo dựng cho một niềm hy vọng lớn lao là cuộc sống vĩnh cửu trong tình yêu của Chúa, và chỉ có cuộc sống đó mới xứng đáng với phẩm giá con người. Những người trẻ đừng ngủ mê và an phận với những niềm vui hời hợt mau qua, trái lại, hãy vươn lên tầm cao để sống với lý tưởng cao đẹp, hãy hướng nhìn lên Chúa Giêsu và bước theo Người để hiến thân xây dựng thế giới mới trong tình thương, sự thật và công lý.

  1. Để đạt tới niềm hy vọng lớn lao này, chúng ta “hãy kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho ta, đôi mắt đăm đăm nhìn lên Đức Giêsu là Đấng khai mở và kiện toàn lòng tin” (Dt 12, 1-2). Chỉ nhìn lên Chúa chưa đủ, cần gắn chặt đôi mắt vào Chúa, nhìn Chúa không rời. Trong các giờ tĩnh tâm Mùa Chay cũng như trong các buổi cử hành phụng vụ, chúng ta không dừng lại ở một vài việc đạo đức, nhưng lòng chúng ta sẽ mở ra để thực sự gặp Chúa, đôi mắt chúng ta sẽ gặp được đôi mắt nhân từ của Chúa, trái tim chúng ta sẽ cảm nhận được tình yêu của Chúa chạm đến trái tim mình. Một người có tâm hồn cầu nguyện sâu xa, chuyên chăm nghiền ngẫm Lời Chúa và chầu Thánh Thể, mới có đủ nghị lực và niềm vui chạy đến cuối đường.
  2. Muốn tiến đến niềm hy vọng Phục sinh, “chúng ta hãy cởi bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi đang trói buộc mình (Dt 12, 1). Tội lỗi, các dục vọng và đam mê lệch lạc, quả thật là những xiềng xích trói buộc chúng ta, là những gánh nặng làm cho cuộc đời trì trệ không còn khả năng vươn cao. Mùa Chay là thời gian thuận tiện để thanh luyện và giải phóng chúng ta khỏi mọi ách nô lệ để được thực sự tự do. Khi lãnh nhận bí tích giao hòa, chúng ta được nghe Chúa nói: “Con hãy về và từ nay đừng phạm tội nữa” (Ga 8, 11). Nhờ ơn Chúa, chúng ta sẽ quyết tâm chỗi dậy để sống cuộc đời mới trong tình thương của Chúa. Mỗi lần xưng tội, chúng ta hãy xin cho mình được ơn ghét tội, không còn quyến luyến tội lỗi và quyết tâm giũ bỏ mọi xiềng xích để hân hoan sống cuộc đời mới, lòng tràn đầy niềm hy vọng.
  3. Con đường tiến đến niềm hy vọng là con đường hẹp. “Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường hẹp thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy” (Mt 7, 13-14). Lối sống trong thời đại hôm nay cổ võ cho sự hưởng thụ, dễ dãi, nuông chiều thân xác, nhiều lúc dẫn đến buông thả, vô độ. Con đường thênh thang này sẽ dẫn đến diệt vong, và quả thực nhiều cuộc đời đã gục ngã vì đi trên con đường ấy. Mùa Chay là thời gian thuận tiện để chúng ta tập sống tiết độ, chừng mực, làm chủ những ước muốn do thúc đẩy của bản năng và thực hành một kỷ luật cho bản thân. Chúng ta hãy đi trên con đường hẹp và vào qua cửa hẹp. Hãy tiết độ trong ăn uống, tiêu xài, nhất là tiết độ và thận trọng trong việc sử dụng mạng xã hội. Đừng để mình bị cuốn vào sự thúc đẩy của bản năng mù quáng.
  4. Mùa Chay không giam hãm chúng ta trong cuộc sống khắc kỷ, u sầu và an phận, trái lại, nhờ được giải phóng khỏi mọi ích kỷ, chúng ta thực thi đức ái và trở thành chứng nhân của Tin mừng hy vọng. Hội Thánh phải là Hội Thánh “đi ra” đến với mọi người, nhất là những anh chị em ở “ngoại vi”. Nếu không biết vươn tầm nhìn tới các nhu cầu của anh chị em đau khổ, nghèo đói, bệnh tật; nếu không ưu tư khắc khoải về những người còn xa Chúa, chúng ta sẽ luẩn quẩn và bế tắc với những tổ chức, lễ hội, hoặc những tranh chấp cãi vã vô nghĩa, và rốt cuộc Hội Thánh không còn đáng tin. Một khi không còn là dấu chỉ khả tín, Hội Thánh sẽ ngày càng yếu vì đã đánh mất sức hấp dẫn của Tin Mừng. Tôi mời gọi anh chị em đừng an phận, đừng sống co cụm khép kín. Tại mỗi cộng đoàn, các mục tử hãy là những người tiên phong mở đường dẫn đầu đoàn dân Chúa đi ra đem niềm hy vọng đến với mọi người.
  5. Sau hết, cũng như thông lệ từ những năm qua, trong Mùa Chay này, xin anh chị em tiếp tục đóng góp cho công cuộc trùng tu Nhà thờ Đức Bà. Như anh chị em đã biết, việc trùng tu này đòi nhiều thời gian, công sức, kỹ thuật và tài chánh. Chắc hẳn ai cũng mong đợi ngày hoàn tất, nhưng chúng ta không thể đốt giai đoạn được. Cùng với niềm hy vọng, chúng ta kiên nhẫn và quảng đại góp phần của mình. Càng về cuối, chúng ta càng dễ mất niềm hứng khởi ban đầu nên việc đóng góp càng ít đi. Tôi tha thiết xin anh chị em cộng tác quảng đại hơn để công trình trùng tu sớm hoàn tất. Xin cám ơn anh chị em, và nguyện xin Chúa ban muôn ơn lành cho anh chị em.

Anh chị em thân mến,

Lòng cậy trông không làm thất vọng”. Sự sống lại của Chúa Giêsu chính là câu trả lời cho tất cả chúng ta là những người đang hành hương tiến về cùng đích cuộc đời. Nhờ bí tích Rửa tội, chúng ta đã được tham dự vào mầu nhiệm phục sinh ngay từ hôm nay. Cầu chúc anh chị em luôn đầy tràn ánh sáng, ân sủng và bình an của Chúa. Xin anh chị em cầu nguyện cho tôi.

Ngày 8 tháng 3 năm 2025
 Đã ấn ký
+ Giuse Nguyễn Năng
Tổng giám mục

File hình:

 

Giáo xứ Tân Định – Quyên góp trùng tu Nhà thờ Đức Bà

  • Chúa Nhật V Mùa Chay 06/04/2025
  • Chúa Nhật V Phục Sinh 25/05/2025

Thông tin chuyển khoản:

  • Tên tài khoản: Nguyễn Quốc Hưng
  • Số tài khoản: 0914717574
  • Ngân hàng: Vietinbank

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

THÔNG BÁO VỀ TRANG TIN

CỦA TOÀ THÁNH VATICAN

Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam giới thiệu trang tin của Toà Thánh Vatican, đây là địa chỉ chính thức đăng tải các thông cáo của Phòng Báo Chí Toà Thánh về các sinh hoạt, thông tin và hình ảnh của Đức Thánh Cha cũng như của các cơ quan Toà Thánh:

1) Phòng Báo chí Tòa Thánh:

https://press.vatican.va/content/salastampa/en/bollettino.html

2) Vatican News, trang tiếng Anh: www.vaticannews.va/en.html

3) Vatican News, trang tiếng Việt: www.vaticannews.va/vi.html

Các thông tin và hình ảnh về Đức Thánh Cha trên các trang cá nhân và mạng xã hội khác có thể được nguỵ tạo và có mục đích không phù hợp với đạo đức truyền thông của Giáo hội Công giáo.

17g00 ngày 24 tháng 02 năm 2025

File hình của thông báo:

Kính gởi quí cha, quí tu sĩ và toàn thể cộng đoàn Dân Chúa trong Tổng giáo phận.

1. Anh chị em thân mến,

Rất đặc biệt: 24/12, ngày kết thúc Mùa Vọng cũng chính là ngày Đức Thánh Cha Phanxicô mở Cửa Thánh tại Đền thờ Thánh Phêrô để khai mạc Năm Thánh Hy vọng với chủ đề “Những người hành hương của hy vọng”. Như vậy Mùa Vọng năm nay chính là thời gian chuẩn bị bước vào Năm Thánh.

Thế giới đang trải qua những năm tháng in đậm vết thương đau: đó là những tiếng nổ vang trời của vũ khí khắp đó đây; đó là chết chóc, huỷ diệt, căm thù; là tình trạng nghèo đói, di cư, buôn bán vũ khí, sản xuất và tiêu thụ ma tuý, huỷ diệt thiên nhiên; đó là những tội ác chống lại Thiên Chúa và loài người, thái độ quay lưng lại với Thiên Chúa và thờ ơ với tha nhân; đó còn là những chiếc nôi vắng bóng trẻ thơ, là những món nợ sinh thái khi bóc lột tài nguyên của các dân tộc và tàn phá trái đất là công trình của Thiên Chúa.

Trong một thế giới đau thương và u ám như thế, Đức Thánh Cha mời gọi Hội Thánh sống niềm hy vọng và làm lan toả niềm hy vọng Kitô giáo cho nhân loại. Các Kitô hữu hãy trở thành “những người hành hương của hy vọng”. Theo nguyên văn tiếng latinh, “peregrinantes in spem”, sở dĩ chúng ta bước đi “trong hy vọng” (in spe), là vì chúng ta hành hương “tiến đến niềm hy vọng” (“in spem”), tức là gia nghiệp Nước Trời. “Giông tố không bao giờ thắng được vì chúng ta neo chặt vào niềm hy vọng ân sủng có thể giúp chúng ta sống trong Chúa Kitô bằng cách chiến thắng tội lỗi, sợ hãi và cái chết. Niềm hy vọng này, lớn hơn nhiều so với việc thỏa mãn các nhu cầu hằng ngày và việc cải thiện những điều kiện sống, đưa chúng ta vượt qua thử thách và thúc đẩy chúng ta tiến bước, mắt luôn dõi nhìn mục tiêu cao cả mà chúng ta được kêu gọi hướng đến là Nước Trời” (Tông sắc Spes non confundit, số 25). Vì thế, hãy “trông cậy và vững tin ngay cả khi không còn gì để trông cậy, … chẳng mất niềm tin, chẳng chút nghi ngờ lời Thiên Chúa hứa” (Rm 4, 18.20).

2. Chúng ta sẽ có cả một Năm Thánh để khơi dậy và làm lan toả niềm hy vọng. Xin anh chị em hãy học hỏi và thực hành giáo huấn của Đức Thánh Cha trong Sắc chỉ công bố Năm Thánh.

  • Năm Thánh là thời gian cầu nguyện. Nếu thiếu cầu nguyện, sẽ không biết hy vọng. Người giàu có thì tự mãn trong cuộc sống mà họ tưởng là ổn định bảo đảm, nên không cảm nhận được niềm hy vọng Kitô giáo. Còn người nghèo và đau khổ lại dễ rơi vào thất vọng trong nỗi cùng cực đau thương. Cầu nguyện sẽ giúp nâng tâm hồn lên tới Chúa và cho chúng ta có khả năng nhìn xuyên qua tăm tối của thế giới này để thấy tương lai phục sinh.
  • Trong Tổng giáo phận, những nơi hành hương để lãnh ơn toàn xá là các nhà thờ có ý nghĩa lịch sử hoặc thuận tiện cho các cộng đoàn: Chánh toà, Fatima Bình Triệu, Thanh Đa, Thánh Gẫm, Chợ Quán, Chí Hoà, An Nhơn, Tân Qui, Tân Phú, Phanxicô Xaviê – Chợ Lớn.
  • Cùng với việc cầu nguyện và hành hương để lãnh ơn toàn xá, anh chị em hãy thực thi các việc của lòng thương xót và sám hối. Có rất nhiều việc dễ thực hiện trong ngày sống, qua đó cũng được ơn toàn xá, như: tham dự các khoá tĩnh tâm, học hỏi về Công đồng Vaticanô II; hy sinh hãm mình, thực hành “Thương người có 14 mối”, giúp đỡ những người nghèo khổ, già yếu, bị bỏ rơi, di cư; hoặc hoạt động để bảo vệ sự sống; tránh phân tâm vô ích vì mạng xã hội…

3. Thực thi các việc của lòng thương xót như thế cũng chính là thi hành sứ vụ “Cùng nhau loan báo Tin Mừng” như Hội đồng Giám mục Việt Nam mời gọi trong Thư Mục vụ năm 2024. Anh chị em là Hội Thánh và đồng trách nhiệm về Hội Thánh, là chi thể trong Nhiệm thể Hội Thánh, vì thế anh chị em hãy tích cực thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng, tuỳ theo chỗ đứng và hoàn cảnh của mình trong Hội Thánh, với ân sủng và khả năng Chúa ban riêng cho từng người.

  • Hãy loan báo Tin Mừng bằng cách trở nên niềm hy vọng cho người đang đau khổ, như lời sách Gióp: “Tôi nên mắt cho kẻ mù lòa, thành chân cho người què quặt. Tôi là cha của người nghèo túng.” (G 29, 1516). Hãy trở thành tai cho người điếc, thành miệng lưỡi cho người câm, là người đem cơm nước cho người đói khát, là tiếng nói cho người chịu oan ức bất công, là ánh sáng cho ai đi trong đêm tối, là sự nâng đỡ cho người quị ngã dưới gánh nặng cuộc đời, là bàn tay nối kết những ai đang bất hoà chia rẽ, là ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn giá lạnh, là niềm vui cho người sầu khổ.
  • Các thành phần Dân Chúa đã rất quan tâm đến hoạt động bác ái và gặt hái những hoa trái tốt đẹp. Tuy nhiên chúng ta còn có sứ mạng đem niềm hy vọng gia nghiệp Nước Trời cho người “ở xa”,  “hướng tới sứ vụ căn bản của người tín hữu. Đó là đến với người xa Chúa và những anh chị em chưa biết Chúa, để nói với họ về Ngài” (Thư Mục vụ 2024 của HĐGM VN). Quả vậy, khi làm việc bác ái, chúng ta mới đi được nửa đường Phúc Âm hoá, tức là mới chăm lo cho cuộc sống đời này, chưa quan tâm tới cuộc sống vĩnh cửu. Truyền giáo là bác ái cao nhất vì là trao tặng chính Chúa và sự sống viên mãn của Chúa.
  • Chúng ta không cần phải đi quá xa, vì người chưa biết Chúa ở ngay bên cạnh, ngay giữa lòng thành phố. Chúng ta cũng không cần phải là người trí thức, tài giỏi, giàu có. Chỉ cần một đời sống nội tâm đầy Chúa và đầy Lời Chúa, chỉ cần một niềm vui thiêng liêng từ một tâm hồn đầy ắp Tin Mừng. Chỉ cần có thế, rồi niềm vui và sự sống của Chúa sẽ tuôn trào và thúc đẩy chúng ta đến với anh chị em và mở lời giới thiệu Chúa cho họ. “Lòng bừng cháy thì chân bước nhanh”. Chân không thể bước và miệng lưỡi cũng không thể nói nếu lòng chưa bừng cháy.
  • Dựa vào lời của Đức Thánh Cha Phanxicô, tiếp nối lời kêu gọi của Hội đồng Giám mục Việt Nam, tôi mời gọi mọi thành phần Dân Chúa trong Tổng giáo phận hãy thực hiện một cuộc hoán cải mục vụ theo định hướng truyền giáo. Hãy đặt truyền giáo làm ưu tư hàng đầu. Đừng đóng khung trong các sinh hoạt mục vụ cho người tín hữu, hãy hướng tới những người chưa biết Chúa hoặc rời xa Chúa. Hãy đi ra, hãy nói về tình yêu của Chúa, hãy toả chiếu niềm vui Tin Mừng và làm chứng cho Chúa bằng chính đời sống công chính và tràn ngập yêu thương. “Hãy ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá” (Lc 5, 4). Ra khơi thì vất vả gian nan, nhưng ngoài khơi mới có nhiều cá. Không ra khỏi nhà sẽ không bao giờ có cá.
  • Cuối cùng, Dân Chúa trong Tổng giáo phận cũng hy vọng mau hoàn thành Nhà Tĩnh dưỡng Linh mục Chí Hoà để các cha đang nghỉ dưỡng tạm tại giáo xứ Tân Định sớm về nhà mới, rộng rãi hơn, tiện nghi hơn. Công việc xây dựng hiện nay vẫn chưa xong phần thô và còn cần nhiều kinh phí để thiết kế nội thất. Xin anh chị em tiếp tục dành thời gian Mùa Vọng năm nay để rộng tay giúp đỡ nhiều hơn cho công trình này. Xin Chúa bù đắp cho anh chị em muôn vàn hồng phúc.

Anh chị em thân mến, mục đích của Mùa Vọng trong phụng vụ là chuẩn bị tâm hồn đón Chúa trong đại lễ Giáng sinh. Tôi chân thành kính chúc từng người, từng cộng đoàn và từng gia đình trong gia đình giáo phận được Chúa đến trong tâm hồn và ban đầy tràn niềm vui, bình an và ân sủng để anh chị em trở thành những chứng nhân của niềm hy vọng vĩnh cửu trong thế giới hôm nay.

+ Giuse Nguyễn Năng

Tổng giám mục

Để ứng phó với thực trạng thời tiết xấu, có mưa to đến rất to trong những ngày mưa bão, giáo xứ Tân Định và Cha Sở Phaolô đã đặt 40 cây dù màu hồng để bà con giáo dân có thể sử dụng khi trời mưa.

Vào cơn mưa sáng Chúa Nhật 27/10/2024, những chiếc dù mới lần đầu tiên được đưa vào sử dụng, phục vụ cho việc di chuyển cho các em thiếu nhi trường giáo lý.

Trên mặt dù có in hướng dẫn rất rõ ràng và dễ hiểu: “Dù được sử dụng trong khuôn viên NHÀ THỜ TÂN ĐỊNH”. Những chiếc dù này sẽ giúp giáo dân có thể di chuyển khi trời mưa trong khuôn viên nhà thờ, sang bãi xe và các nhà mục vụ.

Xin cộng đoàn lưu ý, sau khi sử dụng xong, xin vui lòng để lại dù tại các nơi quy định (lối ra vào nhà thờ, bãi xe…) để thuận tiện cho các anh chị em khác có thể sử dụng.

Giá xứ Tân Định

Đối tác toàn diện tại: https://eou.cn.com/

TGPSG — “Chỉ cần 1 kinh Kính Mừng thôi thì cũng đủ cứu chúng ta khỏi sa hỏa ngục.

Trên là câu nói của thánh Anphongsô mà Đức Giám Mục (ĐGM) Giuse Bùi Công Trác đã nhắc lại trong Thánh lễ tạ ơn và khai mạc năm Thực tập Mục vụ khóa 20 Đại Chủng Viện Sài Gòn, cử hành tại nhà thờ Tân Định lúc 17g30 ngày 07/10/2024. Hôm nay cũng là lễ Đức Mẹ Mân Côi, Bổn mạng Hội Mân Côi. Đồng tế với ĐGM Giuse là linh mục (Lm) Chánh xứ Phaolô Nguyễn Quốc Hưng, Lm phó Giuse Vũ Đức Minh, Lm phó GB Nguyễn Trọng Tín. Hiệp dâng Thánh lễ, ngoài 25 thầy thực tập, còn có đông đảo giáo dân, ân nhân trong và ngoài giáo xứ.

Sau lời chào mừng ĐGM Giuse của Lm chánh xứ Phaolô, ông chủ tịch Hội đồng Giáo xứ Gioan Phêrô Nguyễn Hoài Lộc đã lên cám ơn ĐGM Giuse và chào mừng 25 thầy về thực tập mục vụ tại giáo xứ Tân Định.

Sau khi làm dấu thánh giá, ĐGM Giuse xin được chuyển lời của Đức Tổng Giuse cám ơn Lm chánh, phó xứ, các Lm đồng hành và giáo dân giáo xứ Tân Định đã quảng đại mở rộng lòng đón nhận các thầy về đây thực tập. Đây là năm thử thách cuối cùng của các Thầy sau 8 năm tu học trước khi được lãnh nhận chức thánh, xin cộng đoàn cầu nguyện nhiều cho các thầy. Hôm nay cũng là lễ Đức Mẹ Mân Côi, Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi Giáo Hội cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Với những tâm tình trên, ĐGM Giuse mời gọi cộng đoàn sám hối để bước vào Thánh lễ.

Bắt đầu phần giảng lễ, ĐGM bộc bạch:

Hôm nay Đức Mẹ Mân Côi
Dưới áo Đức Mẹ, chúng con nép mình
Quỳ trước bàn thờ Mẹ
Con tha thiết nguyện xin
Chắp tay cầu khẩn Mẹ
Giúp con vững niềm tin
Mẹ giúp con vững niềm tin vào Chúa
Mẹ giúp con biết sám hối tội đời
Mẹ giúp con năng lần hạt Mân Côi
Và sốt sắng tôn sùng trái tim Mẹ

Sau đó, ĐGM đi vào bài giảng:

1. Lịch sử chuỗi Mân Côi.

– Lúc đầu, trong các dòng tu, các tu sĩ mỗi tuần phải đọc 150 Thánh vịnh bằng tiếng Latinh. Để đếm, người ta dùng các hòn sỏi và 2 hũ, xong 1 Thánh vịnh thì lấy 1 hòn sỏi bỏ vào hũ.

– Dần dần, qua nhiều thay đổi, kinh Mân Côi mới trở nên như ngày nay: 4 mầu nhiệm, xâu chuỗi chỉ có 50 kinh Kính Mừng dẫn đầu bởi 1 kinh Lạy Cha….

2. “Kinh Mân Côi và các Thánh Tử Đạo Việt NamTrong các thời kỳ bị bắt đạo, giáo dân luôn chạy đến Mẹ, cầu nguyện bằng kinh Mân Côi. Tại La Vang, Đức Mẹ đã hiện ra và lần hạt cùng với cha ông chúng ta.

Lạy ơn Đức Mẹ Lavang – Xin nghe con mọn thở than mấy lời
Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Trời  – và Mẹ lại cũng Mẹ loài người ta
Cúi xin xuống phước hà sa – Lắng nghe con cái thiết tha khẩn cầu
Này con quỳ gối cúi đầu –  Trước bàn thờ Mẹ xiết bao lời nguyền
Xin cho con được bình yên – Giữ gìn ơn thánh vẹn tuyền thủy chung
Con xin cảm tạ muôn trùng – Vì con biết Mẹ sẵn lòng với con
Còn trời đất, còn nước non –  Con còn cầu khẩn, Mẹ còn đoái thương.

Và còn nhiều mẫu chuyện khác về các thánh tử đạo Việt nam, sẵn sàng chết vì sùng kính, yêu mến Đức Mẹ. Nhờ cái chết kiên trung của các ngài, chúng ta mới có như ngày nay. Vậy chẳng lẽ chúng ta lại không bắt chước cha ông chúng ta mà lần chuỗi Mân Côi sao?

Sau đó ĐGM quay về các thầy: “Các con hãy siêng năng lần chuỗi Mân Côi. Chúng con hãy bám lấy Đức Mẹ. Chắc chắn cuộc đời chủng sinh, linh mục sau này của các con sẽ tốt lành. Thánh Anphongsô, đấng sáng lập Dòng Chúa Cứu Thế, đã nói: “Chỉ cần 1 kinh Kính Mừng thôi thì cũng đủ cứu chúng ta khỏi sa hỏa ngục.”

Cuối cùng, ĐGM kết luận:

Đời con một chuỗi Mân Côi
Hạt Thương xen lẫn hạt Vui, hạt Mừng
Lại thêm hạt Sáng tưng bừng
Như cây nến cháy nhỏ từng lời kinh.

Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể.

Thánh lễ kết thúc, đoàn đồng tế đã ghi hình kỷ niệm với 25 thầy thực tập mục vụ, với HĐGX và Hội Mân Côi.

Một cơn mưa lớn tuôn đổ xuống trên ngôi nhà thờ hồng. Mọi người cảm nhận như có một làn gió thơm mát của hạt chuỗi hoa hồng Đức Mẹ Mân Côi cũng lan tỏa trên 25 Thầy và trên những người hiện diện.

Bài: Hữu Lễ (TGPSG)
Ảnh: Trần Văn

Việc học hỏi Lời Chúa thực sự là nhu cầu thiêng liêng và đã được vị Cha chung của TGP đưa vào chương trình hành động quan trọng của Tổng Giáo phận. Chương trình đào tạo dành cho thành viên HĐMV hạt Tân Định diễn ra liên tục trong các buổi sáng thứ Bảy 20/7, 27/7 và 03/8/2024.

Khóa cầu nguyện với Lời Chúa đã chính thức bế giảng sau buổi học cuối vào 03/08/2024, bước đầu có tác động tinh thần rất tích cực, để các thành viên HĐMV có thêm kinh nghiệm học hỏi Lời Chúa, cầu nguyện và được Chúa lắng nghe.