Người quản lý trung tín khôn ngoan

23/10 – Thứ Tư tuần 29 thường niên.
“Người ta đã ban cho ai nhiều, thì sẽ đòi lại kẻ ấy nhiều”.

Lời Chúa: Lc 12, 39-48

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy hiểu biết điều này, là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, ắt sẽ tỉnh thức, không để nó đào ngạch nhà mình. Cho nên các con hãy sẵn sàng: vì giờ nào các con không ngờ, thì Con Người sẽ đến”.

Phêrô thưa Người rằng: “Lạy Thầy, Thầy nói dụ ngôn đó chỉ về chúng con hay về mọi người?” Chúa phán: “Vậy con nghĩ ai là người quản lý trung tín khôn ngoan mà chủ đã đặt coi sóc gia nhân mình, để đến giờ phân phát phần lúa thóc cho họ? Phúc cho đầy tớ đó, khi chủ về, thấy nó đang làm như vậy. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ đặt người đó trông coi tất cả gia sản mình. Nhưng nếu đầy tớ ấy nghĩ trong lòng rằng: “Chủ tôi về muộn”, nên đánh đập tớ trai tớ gái, ăn uống say sưa: chủ người đầy tớ ấy sẽ về vào ngày nó không ngờ, vào giờ nó không biết, chủ sẽ loại trừ nó, và bắt nó chung số phận với những kẻ bất trung. Nhưng đầy tớ nào đã biết ý chủ mình mà không chuẩn bị sẵn sàng, và không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều. Còn đầy tớ nào không biết ý chủ mình mà làm những sự đáng trừng phạt, thì sẽ bị đòn ít hơn. Vì người ta đã ban cho ai nhiều, thì sẽ đòi lại kẻ ấy nhiều, và đã giao phó cho ai nhiều, thì sẽ đòi kẻ ấy nhiều hơn”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

“Hễ ai cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều” (Lc 12,39-48) “Chúng ta hãy tự hỏi mình rằng: tôi đang tự do hay là nô lệ, tôi có là men, là muối và ánh sáng không? Chúng ta cần một sự hoán cải thực sự nơi con tim và làm mới lại cam kết dấn thân xây dựng một thế giới công bằng, cảm thông hơn, một nơi mà người nghèo khó, thấp cổ bé họng và bên lề xã hội là tâm điểm cho mọi mối quan tâm và hành động của chúng ta hằng ngày.” (ĐGH Phanxicô) Xin cho ân sủng Chúa biến đổi con nên người tông đồ tốt lành để rao truyền tình yêu của Chúa. Con xin dâng ngày sống hôm nay theo ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

“He who was been given much will be asked much” (Luke 12:39-48). “Let us ask ourselves: are we free or are we slaves, are we salt and light? Are we leaven? [We need] a serious and conscious conversion of hearts, as well as a renewed commitment to build a more just and supportive city, where the poor, the weak and the marginalized are in the center of our worries and our daily actions.” (Pope Francis). Today ask for the grace to be a good disciple and missionary of his love. Offer you day for the intention of Pope Francis for this month. Our Father….

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Chúa Giêsu khao khát các nhà truyền giáo sẽ đến gần Ngài hơn nữa. Ngài dạy rằng chúng ta sẽ không thể nên thánh nếu không dấn thân trọn vẹn cả tinh thần và thể xác vào những việc chúng ta làm.

Con có sinh hoa trái của sự thánh thiện trong mọi việc con làm không? Trong các cuộc gặp gỡ, con có biểu lộ tinh thần của một người tông đồ không?

Con thầm cầu nguyện trong tim rằng “Ôi lạy Chúa, xin thánh hóa con…”

WITH JESUS DURING A DAY

Jesus desires that the missionary would draw closer to him. He also teaches us that you will not sanctify yourself without giving yourself body and soul to give your best in whatever you do. Do you bear fruits of holiness in your activities? Do you exhibit, among those you encounter, the soul of the apostle? Pray within your heart, “Soul of Christ, sanctify me…”

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Tạ ơn Chúa vì một ngày nữa đã kết thúc, nhìn lại ngày sống này, Thiên Chúa đã thì thầm trong tim con những điều nhỏ bé, Ngài muốn con vâng nghe lời Ngài. Con có nhận ra sự hiện diện của Chúa không? Con đã đáp trả thế nào? Điều gì đánh động con? Nguyện xin Chúa chỉ cho con cách để cuộc sống con nên tốt hơn. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Jesus desires that the missionary would draw closer to him. He also teaches us that you will not sanctify yourself without giving yourself body and soul to give your best in whatever you do. Do you bear fruits of holiness in your activities? Do you exhibit, among those you encounter, the soul of the apostle? Pray within your heart, “Soul of Christ, sanctify me…”