Mồ mả tô vôi

28/08 – Thứ tư tuần 21 thường niên – Thánh Âu-tinh, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
“Các ngươi là con cháu những kẻ đã giết các tiên tri”.

Lời Chúa: Mt 23, 27-32

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình: vì các ngươi giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ tốt đẹp, nhưng bên trong đầy xương kẻ chết và mọi thứ dơ nhớp. Các ngươi cũng thế, bên ngoài, các ngươi có vẻ là người công chính, nhưng bên trong, các ngươi đầy sự giả hình và gian ác.

Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình, các ngươi xây đắp phần mộ các tiên tri, trang hoàng mồ mả những người công chính, và các ngươi nói rằng: “Nếu chúng tôi sống thời cha ông chúng tôi, ắt chúng tôi không thông đồng với các ngài trong việc đổ máu các tiên tri”. Vì thế, các ngươi tự chứng thực các ngươi là con cháu những kẻ đã giết các tiên tri. Vậy các ngươi cứ đong cho đầy đấu của cha ông các ngươi”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha, con xin dâng lời cảm tạ vì Cha đã ban cho con món quà ân sủng là một ngày mới nữa. Hôm nay, xin Cha giúp con biến đổi và lấp đầy trái tim mình bằng tình yêu tha nhân chân thật. Ước gì lời nói và hành động của con biểu lộ tình yêu của Cha. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, con xin dâng ngày hôm nay lên Cha để cầu nguyện cho các gia đình, qua đời sống cầu nguyện và yêu thương, ngày càng trở nên “những trường học thực sự giúp phát triển con người.” Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE MORNING

Thank you, Lord, for giving me the grace of another day! Today, help me to work on my heart and to flood it with genuine affection towards others. May my words and actions show forth the love of God. I offer you my day, through the intercession of Mary, that families, through their life of prayer and love, become ever more clearly “schools of true human growth.” Hail Mary…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Chúa Giêsu đã vượt qua sự chết. Thất bại ê chề của Người trên thập giá cho chúng ta thấy rằng: đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được!

Vì thế, khi mọi thứ trở nên không suôn sẻ, khi thập giá dường như quá nặng, con phó thác và trông cậy Chúa, vì biết rằng Ngài luôn ở bên con. Ý chí của con phải mạnh mẽ hơn nỗi sợ thất bại. Đi từng bước một với Chúa ở cạnh bên là điều sẽ giữ cho con tiến về phía trước và vượt qua mọi khó khăn thử thách.

WITH JESUS DURING A DAY

Jesus overcame death. His apparent failure on the cross has shown us that nothing is impossible with God! So it is with me, when everything is not well, when “the cross is heavy,” I entrust to the Lord my will and my hope, for I know that he is with me. My willpower must always be greater than the fear of failure. Walking one step at a time with God at my side is what will keep me going and overcome challenges.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Vào những giây phút cuối của ngày sống, con dành ít phút để nhìn lại những gì con đã trải nghiệm hôm nay. Con tạ ơn vì những điều đẹp đẽ đã đến với con. Con tạ ơn và giữ trong tim những trải nghiệm giúp con lớn lên. Con xin dâng tất cả những điều con đã trải qua, và xin Chúa giúp cho lòng con tràn đầy lòng biết ơn vào ngày mai đây. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of this day, I take a few moments to go through what I have experienced today. I’m thankful for the beautiful things that have happened to me. I thank and hold in my heart the experiences that have helped me grow. I offer everything that I have experienced and I resolve to begin the tomorrow full of gratitude. Our Father…