Bài học kiên nhẫn

30/07 – Thứ ba tuần 17 thường niên – Thánh Phêrô Kim Ngôn, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
“Cũng như người ta thu lấy cỏ lùng, rồi thiêu đốt trong lửa thế nào, thì ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy”.

Lời Chúa: Mt 13, 36-43

Khi ấy, sau khi giải tán dân chúng, Chúa Giêsu trở về nhà. Các môn đệ đến gặp Người và thưa rằng: “Xin Thầy giải thích dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe”.

Người đáp lại rằng: “Kẻ gieo giống tốt là Con Người. Ruộng là thế gian. Còn hạt giống tốt là con cái Nước Trời. Cỏ lùng là con cái gian ác. Kẻ thù gieo cỏ lùng là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên thần.

Cũng như người ta thu lấy cỏ lùng, rồi thiêu đốt trong lửa thế nào, thì ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy: Con Người sẽ sai các thiên thần đi thu tất cả gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác khỏi nước Chúa, rồi ném tất cả chúng vào lửa: ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng.

Bấy giờ kẻ lành sẽ sáng chói như mặt trời trong nước của Cha mình. Ai có tai để nghe thì hãy nghe”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha nhân lành, con để Cha ngắm nhìn con khi con bắt đầu ngày mới hôm nay. Xin giúp con luôn luôn nhận ra ánh mắt dõi theo của Cha, và làm tất cả mọi việc với sự nhận thức ấy. Con xin dâng ngày hôm nay theo ý chỉ cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE MORNING

Merciful Father, I begin this day letting you look at me. Help me to be always aware of your gaze and to do all things with that knowledge. I offer today for the intention of the Holy Father for this month. Hail Mary

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Chúng ta hãy lắng nghe tiếng khóc than của biết bao anh chị em đang bị buôn bán và bị bóc lột. Họ không phải hàng hoá, họ là con người, và phải được đối xử đúng với phẩm giá như thế.” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin giúp con làm những điều con có thể để mọi người đều được sống đúng với phẩm giá của mình.

WITH JESUS DURING A DAY

“Hear the cry of our many brothers and sisters who are criminally trafficked and exploited. They are not merchandise. They are human beings, and they must be treated as such.” (Pope Francis) Lord, help me to do what I can to bring dignity to all people in this world.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi bầu trời đêm bao phủ, con tạ ơn Chúa vì muôn ơn lành Ngài ban cho con. Xin giúp con sống với tinh thần biết ơn và để con trở nên nhân chứng cho tình yêu và lòng thương xót của Chúa, cho dù điều ấy rất khó khăn với con. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

As the evening sky rises, I give thanks for your many blessings. Help me to live in a spirit of thanksgiving and to be a missionary of your love and mercy, even when it is difficult for me. Hail Mary