Tông huấn Amoris Laetitia Niềm vui của Tình yêu (trích) Đức Giáo Hoàng Phanxicô.

241. Trong một số trường hợp, việc tôn trọng chính phẩm giá của ta và lợi ích của con cái đòi ta không được nhường bước trước các đòi hòi quá đáng hay phải ngăn cản một bất công trầm trọng, một bạo lực hoặc một đối xử tệ bạc kinh niên. Trong những trường hợp như thế, “ly thân trở nên không thể tránh được. Có lúc, thậm chí nó còn trở nên cần thiết về phương diện luân lý nữa, đó chính là lúc phải dời người phối ngẫu dễ bị thương tổn hơn hay trẻ nhỏ khỏi các thương tích trầm trọng do lạm dụng hay bạo lực gây ra, hay khỏi cảnh bị làm nhục và bóc lột, và khỏi bị khinh miệt và dửng dưng” (257). Dù vậy, “việc ly thân phải được coi như biện pháp cuối cùng, sau khi mọi cố gắng hoà giải hữu lý khác đã được chứng minh là vô hiệu” (258).

5 phút Lời Chúa Mỗi Ngày: “Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.” (Mt 28,19)

Suy niệm: Đã là mầu nhiệm thì con người, với trí năng tự nhiên, không thể nào đạt thấu. Đối với mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi, là mầu nhiệm trung tâm của đức tin Kitô giáo, điều đó lại càng đúng. Thánh Âutinh đã có cảm nghiệm về sự bất lực đó khi suy gẫm về mầu nhiệm cao cả thâm sâu này. Thế nhưng Chúa Giêsu đâu có muốn đè bẹp lý trí của chúng ta khi mạc khải cho chúng ta mầu nhiệm này. Trái lại Ngài cho chúng ta biết Thiên Chúa là Ba Ngôi những vẫn là Một, bởi vì Chúa là Tình Yêu; Ngài cứu chuộc chúng ta cũng vì yêu thương, để đưa chúng ta vào trong Mầu Nhiệm Tình Yêu với Ngài. Chính vì thế những lời Chúa Giêsu sai các môn đệ đi loan báo Tin Mừng và làm phép rửa nhân danh Mầu Nhiệm Tình Yêu này là những lời đầy tâm tình tha thiết: “Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.”

Mời Bạn: Lời mạc khải ấy mời gọi các môn đệ mọi thời đón nhận chân lý cao cả này bằng lòng khiêm nhường và yêu mến tin tưởng; đàng khác đó còn là mệnh lệnh sai chúng ta tiếp tục loan báo tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi đến cho anh chị em mình.

Sống Lời Chúa: Làm dấu Thánh Giá một cách thật trang nghiêm sốt sắng để nói lên tình yêu và niềm tin tưởng tuyệt đối của bạn vào Chúa Ba Ngôi.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con thật hạnh phúc được sống trong Tình Yêu của Chúa Ba Ngôi. Con nguyện sống theo lệnh truyền của Chúa để con được ở trong Chúa và Chúa ở trong con.

THÔNG TIN GIÁO XỨ:

Các linh mục phụ trách: Lm. Phaolô Nguyễn Quốc Hưng – Lm. G.B Đỗ Quốc Vinh – Lm. G.B Nguyễn Trọng Tín.

Thánh lễ:

  • Ngày thường: 5g00; 6g15; 17g30; 19g00
  • Chúa nhật: 5g00; 6g15; 7g30; 9g00; 16g00; 17g30; 19g00

Giải tội: Sau lễ sáng & trước lễ chiều ngày thường; Chúa nhật: 17g00 – 19g00

Chầu Thánh Thể: Mỗi ngày tại nhà chầu; 15g ngày Chúa nhật tại nhà thờ.

Rửa tội trẻ em: 10g15 Chúa Nhật mỗi cuối tháng

Văn phòng giáo xứ:

  • T3-T7: 7g30 – 11g30; 14g30 – 18g30
  • Chúa nhật: 6g30 – 10g30; 16g30 – 20g30
  • Thứ hai nghỉ cả ngày

LỊCH TUẦN 30/05 – 05/06/2021

  • Chúa nhật, 30/05: CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN. CHÚA BA NGÔI. Lễ trọng.
  • Thứ hai, 31/05: ĐỨC MARIA THĂM VIẾNG BÀ ÊLISABETH. Lễ kính.
  • Thứ ba, 01/06: Thánh Justinô, tử đạo. Lễ nhớ. Thánh vịnh tuần I.
  • Thứ tư, 02/06: Thánh Marcellinô và thánh Phêrô, tử đạo.
  • Thứ năm, 03/06: Thứ Năm đầu tháng. Thánh Carôlô Lwanga và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ.
  • Thứ sáu, 04/06 : Thứ Sáu đầu tháng.
  • Thứ bảy, 05/06: Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Bônifatiô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.

THÔNG BÁO: TUẦN 30/05 – 05/06/2021

  1. Vì tình hình dịch bệnh đang diễn ra hết sức phức tạp nên giáo xứ ngưng tất cả các sinh hoạt, phòng Chầu Thánh Thể tạm đóng cho đến khi có thông báo mới. Xin anh chị em theo dõi Thánh lễ trực tuyến, chầu Thánh Thể , lần chuỗi Mân Côi ,…. trên trang web của Tổng Giáo phận.
  2. Xin anh chị em cầu nguyện đặc biệt cho cha phó GB Đỗ Quốc Vinh nhân kỷ niệm 5 năm thụ phong linh mục vào ngày Chúa nhật 30/05. Vì tình hình dịch bệnh nên giáo xứ không tổ chức Thánh lễ. Xin anh chị em hiệp thông trong lời cầu nguyện.
  3. Vào Ngày 26 tháng 5 năm 2021TGM thông báo Hủy lịch Thường huấn và Truyền chức Linh mục:
    Kính thưa quý Cha và toàn thể cộng đồng dân Chúa trong Tổng giáo phận, Do tình hình dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp trên cả nước nói chung và tại thành phố chúng ta nói riêng, các sinh hoạt mục vụ và cử hành phụng vụ cộng đoàn trong Tổng giáo phận đã tạm ngưng từ ngày 22/5/2021. Vì thế, kỳ thường huấn và tĩnh tâm tháng của Linh mục đoàn Tổng giáo phận được ấn định ngày 7-9/6/2021 và Thánh lễ truyền chức linh mục vào ngày 11/6/2021 sẽ không thể tiến hành được. Tòa Tổng giám mục sẽ thông báo đến quý cha và toàn thể cộng đồng dân Chúa khi có chương trình mới. Ngoài ra, xin các giáo xứ nghiêm túc thực hiện việc phòng chống dịch bệnh theo thông báo ngày 22/5 vừa qua của Tòa Tổng Giám mục. Đức Tổng Giuse khuyến khích quý cha mỗi ngày dâng thánh lễ để đại diện và cầu nguyện cho cộng đoàn chứ không thể đáp ứng hết nhu cầu của anh chị em giáo dân. Trong hoàn cảnh dịch bệnh hiện tại, tất cả các tín hữu được miễn chuẩn bổn phận tham dự Thánh lễ ngày Chúa nhật. Thời gian khó khăn này cũng là cơ hội để chúng ta thực hiện tinh thần bác ái Kitô giáo. Xin quý cha vận động anh chị em giáo dân và các đoàn thể tích cực cộng tác với cộng đồng xã hội trong việc phòng chống dịch bệnh cũng như hỗ trợ nhu yếu phẩm, thiết bị y tế, khẩu trang, dung dịch sát khuẩn… cho các khu vực cách ly hay những vùng có dịch bệnh.

Tông huấn Amoris Laetitia Niềm vui của Tình yêu (trích) Đức Giáo Hoàng Phanxicô.

240. Nhiều người rời bỏ tuổi thơ mà chưa bao giờ cảm nhận được một lòng yêu thương vô điều kiện. Điều này ảnh hưởng tới khả năng tín thác và cởi mở với người khác của họ. Một liên hệ nghèo nàn với cha mẹ và anh chị em của mình, nếu cứ để đó mà không chịu chữa lành, có thể sẽ xuất hiện trở lại và phá hoại cuộc hôn nhân. Các vấn đề chưa giải quyết cần được xử lý và diễn trình thoát ra khỏi chúng cần phải diễn ra. Khi xẩy ra các vấn đề trong một cuộc hôn nhân, trước khi có bất cứ quyết định quan trọng nào, điều quan trọng là bảo đảm để mỗi người phối ngẫu tiến tới chỗ nắm vững lịch sử riêng của mình. Điều này bao gồm việc biết nhìn nhận nhu cầu chữa lành, nhu cầu cầu nguyện liên lỉ để xin ơn biết tha thứ và được tha thứ, nhu cầu sẵn sàng nhận giúp đỡ và quyết tâm không bỏ cuộc nhưng tiếp tục cố gắng. Việc xét mình một cách thành thực cũng sẽ giúp ta có khả năng thấy rõ: các thiếu xót và thiếu chín chắn của mình ảnh hưởng tới mối liên hệ ra sao. Cả khi thấy rõ người kia có lỗi, cuộc khủng hoảng cũng sẽ không bao giờ được vượt qua chỉ bằng cách ngồi mong họ thay đổi. Ta cũng phải tự hỏi điều gì trong chính cuộc sống của ta cần phải tăng trưởng hay hàn gắn nếu muốn giải quyết cuộc tranh chấp.

5 phút Lời Chúa Mỗi Ngày: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ.” (Ga 20,22-23)

Suy niệm: Các môn đệ đóng kín cửa vì sợ người Do-thái. Chúa Giêsu không muốn để các môn đệ sống trong nỗi lo âu sợ hãi. Người ban Thánh Thần để các ông có thêm sức mạnh làm chứng cho Chúa. Như Người nói: “Thầy đi thì có lợi cho anh em”, “Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một đấng Bảo Trợ khác, đến ở với anh em luôn mãi (Ga 14,16). Thật vậy, Thánh Thần đã hiện diện trong Hội Thánh và nâng đỡ Hội Thánh vượt qua những khó khăn thử thách. Thánh Thần còn soi sáng để Giáo Hội nhận ra Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế: “Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy” (Ga 15,26), “Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em” (Ga 16,14), “Người sẽ dẫn anh em tới sự thật vẹn toàn (Ga 16,13).

Mời Bạn: Mỗi lần bạn hít vào, bạn nhớ đến Chúa Thánh Thần – Đấng đã ghi dấu ấn trên bạn, để bạn cảm nhận được sự bình an sâu thẳm của Ngài trong tâm hồn bạn. Mỗi lần bạn thở ra, bạn toả lan tình yêu tha thứ quảng đại bằng chính tình yêu quảng đại mà bạn đã tiếp nhận từ Thánh Thần.

Chia sẻ: “Hướng đi của Thần Khí là sự sống và bình an (Rm 8,6). Bạn có cảm nghiệm được điều đó không?

Sống Lời Chúa: Sống theo “hoa quả của Thần Khí là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, hiền hòa, trung tín, tiết đỡ (GI 5,22).

Cầu nguyện: Xin Chúa Thánh Thần cầu thay nguyện giúp cho con bằng những tiếng rên siết khôn tả của Ngài, để con luôn làm chứng cho Chúa trong tư tưởng, lời nói và việc làm của con.

THÔNG TIN GIÁO XỨ:

Các linh mục phụ trách: Lm. Phaolô Nguyễn Quốc Hưng – Lm. G.B Đỗ Quốc Vinh – Lm. G.B Nguyễn Trọng Tín.

Thánh lễ:

  • Ngày thường: 5g00; 6g15; 17g30; 19g00
  • Chúa nhật: 5g00; 6g15; 7g30; 9g00; 16g00; 17g30; 19g00

Giải tội: Sau lễ sáng & trước lễ chiều ngày thường; Chúa nhật: 17g00 – 19g00

Chầu Thánh Thể: Mỗi ngày tại nhà chầu; 15g ngày Chúa nhật tại nhà thờ.

Rửa tội trẻ em: 10g15 Chúa Nhật mỗi cuối tháng

Văn phòng giáo xứ:

  • T3-T7: 7g30 – 11g30; 14g30 – 18g30
  • Chúa nhật: 6g30 – 10g30; 16g30 – 20g30
  • Thứ hai nghỉ cả ngày

LỊCH TUẦN 23/05 – 29/05/2021

  • Chúa nhật, 23/05: CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).
  • Thứ hai, 24/05: Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh. Lễ nhớ.
  • Thứ ba, 25/05: Thánh Bêđa Khả Kính, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Thánh grêgôriô VII, giáo hoàng. Thánh Maria Magđalêna Pazzi, trinh nữ.
  • Thứ tư, 26/05: Thánh Philipphê Nêri, linh mục, Lễ nhớ.
  • Thứ năm, 27/05: Thánh Augustinô Cantuario.
  • Thứ sáu, 28/05 :
  • Thứ bảy, 29/05: Thánh Phaolô VI, giáo Hoàng.

THÔNG BÁO: TUẦN 23/05 – 29/05/2021

  1. Số tiền anh chị em giúp cho giúp cho Đại Chủng Viện Thánh Giuse trong Chúa nhật tuần trước được 30 triệu 600 ngàn đồng. Xin cám ơn anh chị em. Hôm nay xin anh chị em giúp cho việc bác ái.
  2. Vào lúc 17 giờ 30 thứ tư tuần này ngày 26/05/2021 có Thánh Lễ Tạ Ơn kết thúc Năm thực tập Mục Vụ của các thầy phó tế. Mời cộng đoàn cùng tham dự Thánh Lễ và cầu nguyện cho Quý Thầy.
  3. Danh sách ứng viên Linh Mục 2021 Đức Tổng Giám mục Giuse quyết định truyền chức linh mục cho 19 thầy phó tế (theo danh sách đính kèm) vào lúc 08 giờ 30 ngày 11/06/2021, Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, tại Nhà thờ Chính Toà.

Khóa 15

1. G.B Trần Nhật Thanh. Giáo Xứ: Minh Đức Giáo Hạt: Thủ Thiêm
2. F.X Đào Tiến Thắng. Giáo Xứ: Bùi Phát Giáo Hạt: Tân Định

Khóa 16

3. Anphongso Nguyễn Hoàng Ngọc Anh. Giáo Xứ: Phát Diệm, Giáo Hạt: PN
4. Giuse Nguyễn Minh Duy. Giáo Xứ: Tân Hưng, Giáo Hạt: Hóc Môn
5. Đaminh Trần Quang Hiếu. Giáo Xứ: Bắc Hà, Giáo Hạt: Phú Thọ
6. FX Đoàn Hữu Hòa. Giáo Xứ: Vĩnh Hòa, Giáo Hạt: Phú Thọ
7. VinhSơn Nguyễn Vũ Hiệp Hoàng. Giáo Xứ: Thạch Đà, Giáo Hạt: Xóm Mới
8. G.B Đặng Đức Duy Khang. Giáo Xứ: Fatima BT, Giáo Hạt Thủ Đức
9. Giuse Phan Quốc Khánh. Giáo Xứ: Công Thành, Giáo Hạt: Thủ Thiêm
10. G.B Trần Phước Lộc. Giáo Xứ: Th. Phaolô 10, Giáo Hạt: Phú Thọ
11. Giuse Nguyễn Hoàng Long. Giáo Xứ: Gia Định, Giáo Hạt: Gia Định
12. Giuse Trần Vũ Thiên Long. Giáo Xứ: Bùi Môn, Giáo Hạt: Hóc Môn
13. Giuse Phạm Thành Tài. Giáo Xứ: Fatima BT, Giáo Hạt: Thủ Đức
14. Giuse Vũ Hoàng Thanh. Giáo Xứ: Tân Hưng, Giáo Hạt: Hóc Môn
15. Giuse Nguyễn Đức Thịnh. Giáo Xứ: Lạng Sơn, Giáo Hạt: Xóm Mới
16. ĐaminhS. Nguyễn Sĩ Thịnh. Giáo Xứ: Bình An Thượng, Giáo Hạt: Bình An
17. Đaminh Nguyễn Hữu Thuật. Giáo Xứ: Nam Hòa, Giáo Hạt: Chí Hòa
18. Giuse Trần Văn Thục. Giáo Xứ: Mẫu Tâm, Giáo Hạt: Chí Hòa
19. Giuse Đảo Tiến Việt. Giáo Xứ: Bùi Phát, Giáo Hạt: Tân Định

Tông huấn Amoris Laetitia Niềm vui của Tình yêu (trích) Đức Giáo Hoàng Phanxicô.

238. Trong các hoàn cảnh như thế, một số người có đủ chín mùi cần thiết để tái xác định việc mình chọn người kia như là người hùn hạp của mình trong cuộc hành trình đời sống, bất chấp các giới hạn trong mỗi liên hệ. Họ chấp nhận một cách hiện thực rằng người kia không thể làm cho mọi giác mơ yêu qui của họ thành sự thực được. Những người như thể tránh việc nghĩ mình là thánh tử vì đạo; họ thể hiện được tối đa bất cứ khả thể nào mà cuộc sống gia đình có thể dành cho họ và họ nhẫn nại làm việc để củng cố dây hôn phối. Dù sao, họ hiểu ra rằng mọi cuộc khủng hoàng đều có thể là lời “xin vâng” mới, giúp tình yêu được đổi mới, được thâm hậu hóa và được củng cố từ bên trong. Khi các cuộc khủng hoảng xuất hiện, họ không sợ đi tới tận gốc rễ của chúng, tái thương thảo các điều kiện căn bản, đạt cho bằng được thế quân bình mới và cùng nhau tiến lên. Với thứ cởi mở không ngừng này, họ có khả năng đối diện với bất cứ số lượng tinh thế khó khăn nào. Dù sao, khi hiểu ra rằng hoả giải là điều có thể, chúng ta cũng sẽ thấy rằng “ngày nay, điều cần kíp là một thừa tác vụ để chăm sóc những người mà mối liên hệ vợ chồng đã tan vỡ” (256).

5 phút Lời Chúa Mỗi Ngày: Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy”. (Ga 15,9)

Suy niệm: Chúa Giê-su nói những lời trên trong bối cảnh chia tay các môn đệ để đi nộp mình chịu chết. Chúa biết, việc Ngài làm, lúc ấy các mỗn độ chưa hiểu, nhưng sẽ không bao giờ hiểu nếu vẫn là những người ngoài. Vì thể, Ngài tha thiết mời gọi họ hãy ở lại trong tình thương của Ngài. Một tình thương mang tính huyền nhiệm. Tính thương dám vượt qua mọi tính toán hẹp hòi để chào nhận hiến dâng: tình thương Chúa Cha dám trao ban Con Một yêu dấu; tình thương Chúa Con dám hiến dâng mạng sống; và chỉ những ai liên đới trong tình thương yêu ấy mới biết phải làm gì cho anh chị em của mình.

Mời Bạn: Tình thương của Thiên Chúa không phải là một khái niệm trừu tượng, mà nó được hiện thực hóa bằng những hành động rất cụ thể: như là bênh vực những người cô thể cô thân, là đem niềm an ủi cho những kẻ yếu hèn, ốm đau, bệnh tật… và cao điểm của tình thương là hiến dâng mạng sống. Cách thể để ta ở lại trong tình thương của Ngài chính là giữ các giới răn của Ngài, hay nói cách khác, là hãy thực hiện cho người anh em điều mà chính Chúa đã làm cho mỗi chúng ta.

Sống Lời Chúa: Chúa Ki-tô hằng sống, vì thế, Ngài vẫn hãng phục vụ ta, đặc biệt nơi các Bí tích. Hãy cho mình cơ hội để ở lại trong tình thương của Ngài.

Cầu nguyện: Lay Chúa Kitô Phục sinh, Chúa hứa rằng sẽ ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế. Xin cho con biết ở lại trong Chúa như cành nho gắn liền với thân nho để đời sống con sinh được nhiều hoa trái. Amen.

THÔNG TIN GIÁO XỨ:

Các linh mục phụ trách: Lm. Phaolô Nguyễn Quốc Hưng – Lm. G.B Đỗ Quốc Vinh – Lm. G.B Nguyễn Trọng Tín.

Thánh lễ:

  • Ngày thường: 5g00; 6g15; 17g30; 19g00
  • Chúa nhật: 5g00; 6g15; 7g30; 9g00; 16g00; 17g30; 19g00

Giải tội: Sau lễ sáng & trước lễ chiều ngày thường; Chúa nhật: 17g00 – 19g00

Chầu Thánh Thể: Mỗi ngày tại nhà chầu; 15g ngày Chúa nhật tại nhà thờ.

Rửa tội trẻ em: 10g15 Chúa Nhật mỗi cuối tháng

Văn phòng giáo xứ:

  • T3-T7: 7g30 – 11g30; 14g30 – 18g30
  • Chúa nhật: 6g30 – 10g30; 16g30 – 20g30
  • Thứ hai nghỉ cả ngày

LỊCH TUẦN 09/05 – 15/05/2021

  • Chúa nhật, 09/05: CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH.
  • Thứ hai, 10/05:
  • Thứ ba, 11/05:
  • Thứ tư, 12/05: Thánh Nêrêô và thánh Achilêô, tử đạo. Thánh Pancratiô, tử đạo.
  • Thứ năm, 13/05: Đức Mẹ Fatima
  • Thứ sáu, 14/05: THÁNH MATTHIA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính.
  • Thứ bảy, 15/05: Chiều: LỄ VỌNG CHÚA THẮNG THIÊN.

THÔNG BÁO: TUẦN 09/05 – 15/05/2021

  1. Từ 1/5, tháng Đức Mẹ, sáng kiến “Marathon cầu nguyện” với kinh Mân Côi của Đức Thánh Cha bắt đầu được thực hiện. Với chủ đề: “Hội Thánh không ngừng dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện khẩn thiết” (Cv 12, 5), Đức Thánh Cha mong muốn toàn thể Giáo hội cùng cầu nguyện, nài xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ cho đại dịch chấm dứt, cho xã hội và thế giới việc làm được phục hồi. Đức Thánh Cha muốn tất cả các đền thánh tham gia vào cuộc đua marathon cầu nguyện này, để chính các nơi thánh này trở thành nơi cầu nguyện cho toàn thể Giáo hội và thế giới.
  2. Ngày 1/5, lễ thánh Giuse Thợ, được Đức Thánh Cha Phanxicô phê chuẩn, Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích đã thêm 7 lời cầu mới vào kinh cầu thánh Giuse.7 lời cầu mới Các lời cầu được thêm vào, nguyên ngữ bằng tiếng Latinh, là: Đấng Gìn giữ Đấng Cứu Thế, Đấng phục vụ Chúa Ki-tô, Thừa tác viên của Ơn Cứu độ, Đấng Hỗ trợ trong những lúc gian nan, Đấng Bảo trợ người lưu đầy, Đấng Bảo trợ người đau khổ và Đấng Bảo trợ người nghèo. Với 7 lời cầu mới này, kinh cầu thánh Giuse sẽ có 31 lời cầu .
  3. Thứ năm tuần này 13/05/2021 lễ Đức Mẹ Fatima có cuộc Rước kiệu Đức Mẹ trọng thể. Xin anh chị em khi dự lễ mang theo 1 cành hoa của chính mình dâng cho Đức Mẹ trong tháng hoa này.
  4. Tình hình dịch bệnh đang ở mức độ nguy cơ cao, xin anh chị em khi tham dự Thánh Lễ thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn.
  5. Số tiền anh chị em giúp cho việc bác ái trong Chúa nhật tuần trước được 40 triệu 200 ngàn đồng. Xin cám ơn anh chị em. Hôm nay xin anh chị em giúp cho việc trùng tu Nhà Thờ Đức Bà.

Lm. Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Quốc Hưng

Tông huấn Amoris Laetitia Niềm vui của Tình yêu (trích) Đức Giáo Hoàng Phanxicô.

237. Hiện nay, càng ngày người ta càng nghĩ rằng khi một hay cả hai người bạn đời không còn cảm thấy được thoả mãn nữa, hay các sự việc kết cục không như người ta mong muốn nữa, thì đây là lý do đầy đủ để kết liễu một cuộc hôn nhân. Nếu đúng như thế, thì không có cuộc hôn nhân nào kéo dài được. Đôi khi, chỉ một lần không thoả mãn, chỉ một lần người kia vắng mặt khi được cần đến nhất, chỉ một lần tự ái bị thương tổn hay một nỗi sợ mơ hồ nào đó cũng đủ để người ta quyết định rằng mọi sự đã kết thúc. Điều không thể tránh được là: các hoàn cảnh yếu đuổi của con người sẽ xuất hiện và người ta có thể chứng tỏ là chúng có tính áp đảo. Một người phối ngẫu có thể không cảm thấy mình được đánh giá đầy đủ hay cảm thấy bị thu hút vào một người khác. Các ghen tương và căng thẳng có thể xuất hiện, hay các quan tâm mới thu hút hết thì giờ và lưu tâm của người kia. Các thay đổi thể lý tự nhiên xẩy ra nơi mọi người. Những điều này, và rất nhiều những điều khác nữa, thay vì đe dọa lòng yêu thương, đều là những dịp để làm nó sống lại và canh tân.

5 phút Lời Chúa Mỗi Ngày: “Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em.” (Ga 15,4)

Suy niệm: Những người yêu nhau thường trao cho nhau những kỷ vật. Những dấu chỉ vật chất nơi những kỷ vật đó dẫu nhỏ bé nhưng có một sức mạnh lạ kỳ khiến họ, nhờ những kỷ vật, luôn có thể hiện diện với nhau một cách sống động và sâu xa.

Chúa Giêsu trong bữa Tiệc Ly, đã trao ban chính Thân mình Ngài làm kỷ vật. Ngài không muốn chỉ hiện diện bên cạnh, bên ngoài chúng ta như một món đồ trang sức chúng ta mang trên thân mình; mà Ngài muốn hiện diễn với chúng ta thật sâu xa, trong cõi lòng của chúng ta, để chúng ta cũng được ở sâu trong cõi lòng của Ngài. Và Ngài không có hình ảnh nào minh hoạ cách hùng hồn hơn nữa cho việc “ở trong nhau” trừ hình ảnh “Thầy là cây nho, các con là cành.” Hình ảnh đó được hiện thực hoá trong Bí tích Thánh Thể mà Ngài thiết lập cũng trong bữa Tiệc Ly.

Mời Bạn: Hiệu quả của việc “ở trong Chúa” là bạn sinh nhiều hoa trái thiêng liêng. Phương thế để “ở lại trong Chúa” là suy gẫm và sống Lời Chúa đồng thời lãnh nhận bí tích Thánh Thể. Điều kiện để hoa trái thiêng liêng có thể trổ sinh là bạn phải được cắt tỉa bằng những hy sinh từ bỏ. Cành nho là bạn sẽ làm cho Thiên Chúa được tôn vinh và bạn sẽ là môn đệ đích thực của Chúa Kitô nếu bạn sinh nhiều hoa trái cho Nước Trời

Sống Lời Chúa: Suy niệm Lời Chúa và lãnh nhận bí tích Thánh Thể là hai việc thiết yếu không thể thiếu trong đời sống của người kitô hữu.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin dạy con biết ở lại trong Chúa như cành liền cây, và xin dạy con biết chấp nhận những hy sinh khổ chế cần thiết để lớn lên và trổ sinh hoa trái dồi dào. Amen.

THÔNG TIN GIÁO XỨ:

Các linh mục phụ trách: Lm. Phaolô Nguyễn Quốc Hưng – Lm. G.B Đỗ Quốc Vinh – Lm. G.B Nguyễn Trọng Tín.

Thánh lễ:

  • Ngày thường: 5g00; 6g15; 17g30; 19g00
  • Chúa nhật: 5g00; 6g15; 7g30; 9g00; 16g00; 17g30; 19g00

Giải tội: Sau lễ sáng & trước lễ chiều ngày thường; Chúa nhật: 17g00 – 19g00

Chầu Thánh Thể: Mỗi ngày tại nhà chầu; 15g ngày Chúa nhật tại nhà thờ.

Rửa tội trẻ em: 10g15 Chúa Nhật mỗi cuối tháng

Văn phòng giáo xứ:

  • T3-T7: 7g30 – 11g30; 14g30 – 18g30
  • Chúa nhật: 6g30 – 10g30; 16g30 – 20g30
  • Thứ hai nghỉ cả ngày

LỊCH TUẦN 02/05 – 08/05/2021

  • Chúa nhật, 02/05: CHÚA NHẬT V PHỤC SINH.
  • Thứ hai, 03/05: THÁNH PHILIPPHÊ VÀ THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính.
  • Thứ ba, 04/05:
  • Thứ tư, 05/05:
  • Thứ năm, 06/05: Thứ Năm đầu tháng.
  • Thứ sáu, 07/05: Thứ Sáu đầu tháng.
  • Thứ bảy, 08/05:

THÔNG BÁO: TUẦN 02/05 – 08/05/2021

  1. Vào ngày thứ tư hàng tuần giáo xứ chúng ta dâng lễ kính Thánh Giuse theo hướng dẫn của HĐGMVN : “Trong Năm kính thánh Giuse (08/12/2020 – 08/12/2021) tất cả các giáo xứ trong các giáo phận dành ngày thứ Tư hằng tuần để dâng Thánh lễ và làm việc đạo đức kính thánh Giuse, xin Ngài gìn giữ Giáo hội hoàn vũ và Giáo hội tại Việt Nam”.
  2. Tuần này có những ngày đầu tháng, xin anh chị em Thánh Hóa những ngày đầu tháng.
  3. Mời Hội các bà mẹ Công Giáo sau Thánh lễ họp vào thứ bảy 08/05/2021.
  4. Số tiền anh chị em giúp cho Quỹ ơn thiên triệu trong Chúa nhật tuần trước được 130 triệu đồng. Xin cám ơn anh chị em. Hôm nay xin anh chị em giúp cho việc bác ái.

THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ

“Các tín hữu hãy nhớ rằng lòng tôn sùng chân chính không hệ tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hệ tại một sự dễ tin phủ phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa, và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến Mẹ chúng ta và noi gương các nhân đức của Mẹ”

Tông huấn Amoris Laetitia Niềm vui của Tình yêu (trích) Đức Giáo Hoàng Phanxicô.

236. Rồi còn có những cuộc khủng hoảng bản thân ảnh hưởng tới cuộc sống vọ chồng, thường liên lụy tới tài chánh, các vấn đề ở sở làm, các khó khăn xúc cảm, xã hội và tâm linh. Các tình huống bất ngờ tự xuất hiện, phá vỡ cuộc sống gia đình và đòi phải có diễn trình tha thứ và hòa giải. Khi thành thực cương quyết để tha thứ cho người kia, mỗi người phải im lặng và khiêm nhường hỏi xem mình có phần nào tạo ra các điều kiện dẫn đến lỗi lầm của người khác hay không. Một số gia đình tan vỡ khi các người phối ngẫu lao đầu vào việc kết tội lẫn nhau, nhưng “kinh nghiệm cho thấy với sự giúp đỡ và các hành vi hoà giải thích đáng, nhờ ơn thánh, một phần trăm rất lớn các cuộc hôn nhân gặp rắc rối có thể tìm được giải pháp khá thoả đáng. Biết cách tha thứ và cảm nhận được sự tha thứ là trải nghiệm căn bản trong cuộc sống gia đình” (254). “Nghệ thuật hòa giải cam go, thường đòi phải có sự trợ giúp của ơn thánh, cần tới sự hợp tác đại lượng của thân nhân và bằng hữu, và đôi khi cả sự giúp đỡ của bên ngoài và sự trợ giúp chuyên nghiệp nữa” (255).

5 phút Lời Chúa Mỗi Ngày: “Tôi chính là Mục tử nhân lành, Tôi biết chiên của Tôi và chiên của Tôi biết Tôi.” (Ga 10,14)

Suy niệm: Mọi người đã được rửa tội đều được mời gọi làm chứng cho Tin Mừng, rao giảng Tin Mừng, nhưng có một số người được Chúa đặc biệt sai đi để dấn thân triệt để hơn cho đoàn chiên Chúa: những người sống đời tu. Thay vì xây dựng tổ ấm như bao người trẻ khác, họ muốn con tim mình được trọn vẹn thuộc về Chúa, để việc phụng sự Ngài và phục vụ đoàn chiên. Vì thế, giữa đoàn chiên và người mục tử có những mối dây thân thiết, những nghĩa vụ tương ứng. Đoàn chiên biết người mục tử để luôn tôn trọng, thông cảm với những mỏng dòn yếu đuối của một con người, nhất là có tinh thần xây dựng, giúp mục tử chu toàn nhiệm vụ thánh của mình; ngược lại, người mục tử cũng phải đối xử với đoàn chiên cách nhân từ, khoan hậu, sống chết với đoàn chiên như Thầy của mình. Đoàn chiên cố gắng sống đạo tốt và cầu nguyện để Giáo Hội có được những mục tử như lòng Chúa mong ước.

Mời Bạn: Hãy nâng đỡ các linh mục, tu sĩ, bằng lời cầu nguyện, bằng sự hỗ trợ, để họ sống xứng đáng là những mục tử nhân lành như Chúa Giê-su.

Chia sẻ: Bạn có ưu tư khi thấy con số linh mục, tu sĩ trong Giáo Hội ngày càng giảm sút?

Sống Lời Chúa: Hôm nay tôi sẽ sốt sắng cầu nguyện cho có nhiều bạn trẻ đáp lại lời Chúa mời gọi sống đời tu.

THÔNG TIN GIÁO XỨ:

Các linh mục phụ trách: Lm. Phaolô Nguyễn Quốc Hưng – Lm. G.B Đỗ Quốc Vinh – Lm. G.B Nguyễn Trọng Tín.

Thánh lễ:

  • Ngày thường: 5g00; 6g15; 17g30; 19g00
  • Chúa nhật: 5g00; 6g15; 7g30; 9g00; 16g00; 17g30; 19g00

Giải tội: Sau lễ sáng & trước lễ chiều ngày thường; Chúa nhật: 17g00 – 19g00

Chầu Thánh Thể: Mỗi ngày tại nhà chầu; 15g ngày Chúa nhật tại nhà thờ.

Rửa tội trẻ em: 10g15 Chúa Nhật mỗi cuối tháng

Văn phòng giáo xứ:

  • T3-T7: 7g30 – 11g30; 14g30 – 18g30
  • Chúa nhật: 6g30 – 10g30; 16g30 – 20g30
  • Thứ hai nghỉ cả ngày

LỊCH TUẦN 25/04 – 01/05/2021

  • Chúa nhật, 25/04: CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH. CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH. Cầu cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ.
  • Thứ hai, 26/04:
  • Thứ ba, 27/04:
  • Thứ tư, 28/04: Thánh Phêrô Chanel. linh mục, tử đạo. Thánh Luy Grignion Montfort, linh mục.
  • Thứ năm, 29/04: Thánh Catarina Siêna, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
  • Thứ sáu, 30/04: Thánh Piô V, giáo hoàng.
  • Thứ bảy, 01/05: Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Giuse Thợ.

THÔNG BÁO: TUẦN 25/04 – 01/05/2021

  1. Xin Anh Chị Em cầu nguyện đặc biệt cho Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn nhận sứ vụ Giám Quản Tông Tòa Giáo phận Hà Tĩnh vào ngày 29/04/2021.
  2. Trong Chúa nhật Chúa Chiên Lành cầu nguyện cho ơn thiên triệu, Xin Anh Chị Em dâng lời cầu nguyện cho ơn gọi trong giáo xứ và đóng góp cho quỹ ơn thiên triệu của Giáo phận.
  3. Số tiền Anh Chị Em giúp cho việc trùng tu nhà thờ Tân Định tuần qua được 130 triệu đồng và 500 USD. Xin cám ơn Anh Chị em. Hôm nay xin Anh Chị Em giúp cho Quỹ ơn thiên triệu.

Lm. Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Quốc Hưng

Tông huấn Amoris Laetitia Niềm vui của Tình yêu (trích) Đức Giáo Hoàng Phanxicô.

234. Tin Mừng tiếp nối để nhắc nhở ta rằng con cái không phải là tài sản của gia đình, nhưng chúng có cuộc sống riêng để sống. Chúa Giêsu là mẫu mực của việc vâng lời cha mẹ trần thế của Người, tự đặt mình dưới quyền của các ngài (xem Lc 2:51), nhưng Người cũng chứng tỏ điều này: các quyết định liên quan tới đời sống của con cái và ơn gọi Kitô hữu của chúng có thể đòi một cách ly vì Nước Thiên Chúa (xem Mt 10:34-37; Lc 9:59-62). Chính Người, lúc 12 tuổi, đã nói với Đức Mẹ và Thánh Giuse rằng Người có một sứ mệnh lớn hơn phải chu toàn bên ngoài gia đình trần thế của Người (xem Lc 2:48-50). Qua cách đó, Người chứng tỏ việc cần phải có những dây liên kết khác, sâu xa hơn ngay bên trong gia đình: “Mẹ tôi và anh em tôi là những ai nghe lời Thiên Chúa và thực hành nó” (Lc 8:21). Cũng thế, trong quan tâm Người tỏ bầy với các trẻ nhỏ, tức những người mà các xã hội Cận Đông thời xưa coi như những chủ thể vô quyền, thậm chí chỉ là tài sản của gia đình, Chúa Giêsu tiến xa tới chỗ trình bầy các em như các thầy dạy, về phương diện đơn sơ tin tưởng và tự nhiên đối với người khác: “Tôi nói thật với các ông, trừ khi các ông trở nên giống trẻ em, các ông sẽ không bao giờ vào được nước trời. Bất cứ ai khiêm nhường như trẻ nhỏ đều là người lớn hơn hết trong nước trời” (Mt 18:3-4).

5 phút Lời Chúa Mỗi Ngày: Người bảo ông Tô-ma: “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.” (Ga 20,27)

Suy niệm: Chúa Giê-su đã trỗi dậy từ cõi chết nhưng những vết thương của cuộc khổ nạn vẫn còn in dấu trên thân thể phục sinh của Người. Khi hiện ra với các môn đệ, Chúa cho phép Tô-ma xem những dấu đinh nơi tay chân mình, và mời gọi ông chạm vào cạnh sườn bị mũi giáo đâm thấu trái tim. Những vết thương ấy là bằng chứng hùng hồn về tình yêu vô bờ bến của Chúa Giê-su. Chính vì yêu thương đến cùng những kẻ thuộc về mình mà Người sẵn sàng mang thương tích. Đó là những vết thương của tình yêu! Vì thế, khi Chúa bảo Tô-ma sờ chạm vào những vết thương thì cũng là lúc Người mời gọi ông hãy tin tưởng vào tình yêu của Người.

Mời Bạn: Tin không chỉ là đọc thuộc lòng Kinh Tin Kính hay làm một số việc đạo đức nào đó. Nhưng tin là cho phép tình yêu vô điều kiện của Chúa Giê-su chiếm hữu và chinh phục mình. Tình yêu ấy muôn trùng lớn hơn sự hiểu biết của trí năng. Bạn được mời gọi vượt quá sự hiểu biết của lý trí để gieo mình cho biển trời yêu thương của Chúa. Bấy giờ, bạn sẽ cảm nghiệm niềm hạnh phúc ngập tràn, vì được bao phủ và được nhận chìm bởi tình yêu ấy.

Sống Lời Chúa: Dành vài phút thinh lặng để chiêm ngắm những vết thương của Chúa Giê-su trên thập giá, và để tình yêu của Người biến đổi mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, vì yêu thương, Chúa chịu mang thương tích để chữa lành thương tích tội lỗi chúng con. Xin lấy khỏi chúng con trái tim chai đá và ban lại trái tim thịt mềm, để chúng con tin tưởng vào tình yêu Chúa.

THÔNG TIN GIÁO XỨ:

Các linh mục phụ trách: Lm. Phaolô Nguyễn Quốc Hưng – Lm. G.B Đỗ Quốc Vinh – Lm. G.B Nguyễn Trọng Tín.

Thánh lễ:

  • Ngày thường: 5g00; 6g15; 17g30; 19g00
  • Chúa nhật: 5g00; 6g15; 7g30; 9g00; 16g00; 17g30; 19g00

Giải tội: Sau lễ sáng & trước lễ chiều ngày thường; Chúa nhật: 17g00 – 19g00

Chầu Thánh Thể: Mỗi ngày tại nhà chầu; 15g ngày Chúa nhật tại nhà thờ.

Rửa tội trẻ em: 10g15 Chúa Nhật mỗi cuối tháng

Văn phòng giáo xứ:

  • T3-T7: 7g30 – 11g30; 14g30 – 18g30
  • Chúa nhật: 6g30 – 10g30; 16g30 – 20g30
  • Thứ hai nghỉ cả ngày

LỊCH TUẦN 11/04 – 17/04/2021

  • Chúa nhật, 11/04: CHÚA NHẬT II PHỤC SINH. CUỐI TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. CHÚA NHẬT VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA.
  • Thứ hai, 12/04:
  • Thứ ba, 13/04: Thánh Martinô I, giáo hoàng, tử đạo.
  • Thứ tư, 14/04:
  • Thứ năm, 15/04:
  • Thứ sáu, 16/04:
  • Thứ bảy, 17/04:

THÔNG BÁO: TUẦN 11/04 – 17/04/2021

  1. Lớp Kinh Thánh học trở lại vào 19 giờ 00 thứ năm 15/04/2021
  2. Số tiền anh chị em giúp cho phòng khám từ thiện của giáo xứ được 39 triệu 300 ngàn đồng. Xin cám ơn anh chị em. Hôm nay xin giúp cho Đại Chủng Viện Thánh Giuse.

Giáo Hội ban ơn toàn xá cho năm Thánh Giuse

Đức Thánh Cha viết tông thư Patris corde khi đại dịch Covid-19 đang hoành hành, mà người nói, nó giúp chúng ta thấy rõ hơn tầm quan trọng của những người “bình thường”, tuy không nổi tiếng, họ vẫn kiên nhẫn và hy vọng hàng ngày. Trong ý nghĩa này, họ giống như Thánh Giuse, “một người không ai biết, một sự hiện diện kín đáo và ẩn giấu,” tuy nhiên thánh nhân đã đóng “một vai trò không thể thay thế trong lịch sử cứu độ.”

Một người cha yêu dấu, dịu dàng, vâng phục

Thật vậy, Thánh Giuse “kín đáo bày tỏ tư cách làm cha” bằng cách hiến dâng chính mình trong tình yêu “một tình yêu được dành để phục vụ Đấng Mêsia, người lớn lên trong mái nhà của thánh nhân,” ĐGH Phanxicô viết như thế khi trích dẫn vị tiền nhiệm là Thánh Phaolô VI. Và bởi vì vai trò của người trong “buổi giao thời giữa Cựu và Tân Ước,” T. Giuse “luôn được tôn kính như một người cha bởi Kitô Hữu” (PC, 1). Trong người, “Đức Giêsu nhìn thấy một tình yêu dịu dàng của Thiên Chúa,” mà nó giúp chúng ta chấp nhận những yếu đuối của chúng ta, bởi vì “qua đó” và bất kể “sự sợ hãi, sự mỏng dòn, và sự yếu đuối của chúng ta” mà hầu hết các hoạch định của Thiên Chúa được thực hiện. “Chỉ có tình yêu dịu dàng sẽ cứu chúng ta khỏi cạm bẫy của tên cám dỗ,” Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh, và chính bởi sự gặp gỡ lòng thương xót của Thiên Chúa nhất là trong bí tích Hòa Giải mà chúng ta “cảm được chân lý và sự dịu dàng của Người,” – bởi vì “chúng ta biết rằng chân lý của Thiên Chúa không kết án chúng ta, nhưng chào đón, âu yếm, duy trì và tha thứ cho chúng ta” (2). Thánh Giuse còn là một người cha vâng phục Thiên Chúa: với lời „xin vâng‟ của người, thánh nhân đã bảo vệ Đức Maria và Chúa Giêsu và dạy bảo Người hãy “thi hành thánh ý của Chúa Cha.” Được Thiên Chúa mời gọi để phục vụ sứ mệnh của Đức Giêsu, T. Giuse “hợp tác… trong mầu nhiệm Cứu Chuộc vĩ đại,” như T. Gioan Phaolô II nói, “và thực sự là một thừa tác viên của sự cứu độ” (3).

Tông huấn Amoris Laetitia Niềm vui của Tình yêu (trích) Đức Giáo Hoàng Phanxicô.

233. Kiên nhẫn không có nghĩa để mình luôn bị đối xử tệ, khoan thứ những vụ gây hấn thể lý hoặc để người khác lợi dụng ta. Ta sẽ luôn gặp vấn đề bất cứ khi nào ta tưởng mối liên hệ ấy hay người ấy hẳn phải hoàn hảo, hay khi ta đặt ta vào trung tâm và mong chờ mọi sự sẽ xoay chiều thuận lợi cho ta. Rồi, mọi sự làm ta mất kiên nhẫn, mọi sự làm ta phản ứng một cách hung hãn. Nếu không vun đắp tính kiên nhẫn, ta sẽ luôn tìm kế bào chữa cho việc phản ứng đầy giận dữ. Kết cục ta sẽ mất hết khả năng sống với nhau, phản xã hội, không kiểm soát được các bốc đồng của ta, và gia đình ta sẽ trở thành bãi chiến trận. Chính vì thế Lời Chúa dạy ta rằng “Đừng bao giờ chua cay gắt gỏng, nóng nảy giận hờn, hay la lối thoá mạ, và hãy loại trừ mọi hành vi gian ác” (Ep 4:31). Kiên nhẫn bén rễ khi ta thừa nhận rằng người khác cũng có quyền sống trong thế giới này, trong con người hiện thực của họ. Đâu có quan hệ gì nếu họ là gánh nặng của tôi, nếu họ phá hoại kế hoạch của tôi, hay làm tôi khó chịu do cung cách hành động hay suy nghĩ của họ, nếu họ không phải như mọi điều tôi muốn họ là. Lòng yêu thương luôn có khía cạnh cảm thương sâu xa dẫn ta tới chỗ chấp nhận người khác như là một phần thế giới này, ngay cả lúc họ hành động khác với ý thích của tôi.

5 phút Lời Chúa Mỗi Ngày: NIỀM VUI PHỤC SINH: “BÌNH AN CHO ANH EM” Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. (Ga 20,1)

Suy niệm: Lời đầu tiên của Đức Ki-tô phục sinh nói với các môn đệ là lời chúc: “Bình an cho anh em.” Nếu chúng ta nhớ Đấng nói lời này cũng chính là Đấng trước khi chịu chết đã yêu thương các môn đệ và yêu tới cùng (x. Ga 13,1), thì chúng ta hiểu ra rằng tình yêu dẫn đến chấp nhận khổ giá thì phục sinh chính là tình yêu đem lại bình an cho người mình yêu. Tình yêu thúc đẩy bà Ma-ri-a Mác-đa-la ra mộ Chúa từ sáng sớm để than khóc; gặp được Đức Ki-tô phục sinh, than khóc đó đã trở thành niềm vui và bà được sai đi làm sứ giả đầu tien loan báo Tin Mừng bình an rằng Chúa đã sống lại thật rồi.

Mời Bạn: ĐTC Phan-xi-cô đã nói: “Có những Kitô hữu sống đời mình giống như chỉ có mùa Chay mà không có mùa Phục Sinh” (Niềm vui Tin Mừng, số 6). Quả vậy, Chúa Ki-tô chịu đóng đinh sẽ chỉ là sự thất bại đáng nguyền rủa nếu như kết thúc tại Núi Sọ. Nhưng Ngài đã trỗi dậy và biến đau thương thập giá thành niềm vui phục sinh. Bạn có cảm nhận niềm vui phục sinh ấy thấm vào từng sớ thịt mạch máu của bạn, và biến bạn thành sứ giả loan báo tin mừng bình an không? Hay ngược lại, bạn vẫn sống trong lo lắng, sợ hãi, và buồn sầu như Đức Ki-tô chưa từng sống lại?

Sống Lời Chúa: Hãy chia sẻ cho một người bạn thân ngoài Công giáo về niềm vui và sự xác tín của bạn vào mầu nhiệm Chúa Ki-tô Phục sinh.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin biến đổi con thành con người của niềm vui vì xác tín rằng Chúa đã phục sinh để con tiếp tục loan báo niềm vui ấy cho mọi người.

LỊCH TUẦN 04/04 – 10/04/2021

  • Chúa nhật, 04/04: CHÚA NHẬT PHỤC SINH. MỪNG CHÚA SỐNG LẠI. Lễ trọng với tuần bát nhật. Lễ cầu cho giáo dân ( Lễ họ ).
  • Thứ hai, 05/04: THỨ HAI TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH
  • Thứ ba, 06/04: THỨ BA TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH
  • Thứ tư, 07/04: THỨ TƯ TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH
  • Thứ năm, 08/04: THỨ NĂM TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH
  • Thứ sáu, 09/04: THỨ SÁU TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH
  • Thứ bảy, 10/04: THỨ BẢY TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH

THÔNG BÁO: TUẦN 04/04 – 10/04/2021

  1. Trong ngày thứ sáu Tuần Thánh xin cộng đoàn quảng đại chia sẻ đóng góp cho qũy dự phòng thiên tai của HĐGMVN và Thánh Địa Giêrusalem.
  2. Hướng dẫn của Ban Phụng tự về cử hành Tuần Thánh:
    + Trong nghi thức kính thờ Thánh giá, để tránh việc nhiều người tiếp xúc trực tiếp với Thánh giá, có thể áp dụng hướng dẫn mục vụ của Đức Tổng Giuse ngày 19/3/2020:
    “Trong nghi thức Suy tôn Thánh giá, khi chủ sự xướng „Đây là cây Thánh giá…‟, toàn thể cộng đoàn đứng tại chỗ và bái quì (ba lần), không tiến lên hôn kính Thánh giá như quen làm.” Hoặc tùy vào hoàn cảnh thực tế, một số tín hữu đại diện cộng đoàn lần lượt tiến lên với khoảng cách hợp lý, và tỏ lòng tôn kính Thánh giá bằng cách cúi mình hay bái gối (không hôn kính).
    + Canh thức Vượt Qua: cử hành nghi thức thắp sáng theo hình thức đơn giản phù hợp với từng cộng đoàn.
    Kính chúc cộng đoàn dân Chúa được nhiều phúc lành thiêng liêng trong những ngày đại lễ sắp tới.
  3. Chúa nhật tuần này 04/04/2021 không có Thánh Lễ lúc 5 giờ sáng. Các giờ lễ khác như thường lệ.
  4. Từ CN 04/04/2021 đến hết CN 11/04/2021 các trưởng khu đến gia đình anh chị em trong giáo xứ xin nhận phần đóng góp cho công trình trùng tu Nhà Thờ Đức Bà. Ngoài thời gian này, cha sở không cử bất cứ ai đến gia đình anh chị em.
  5. Ca đoàn Vào Đời xin mừng lễ bổn mạng vào lúc 19 giờ 00 Chúa nhật Phục Sinh 04/04. Xin cộng đoàn cùng hiệp thông cầu nguyện.
  6. Số tiền anh chị em giúp cho việc bác ái Mùa chay được 39 triệu 200 ngàn đồng. Xin cám ơn anh chị em. Hôm nay xin giúp cho phòng khám từ thiện của giáo xứ.

Lm. Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Quốc Hưng

LỊCH TUẦN 28/03 – 03/04/2021

  • Chúa nhật, 28/03: CHÚA NHẬT LỄ LÁ. TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA.
  • Thứ hai, 29/03: THỨ HAI TUẦN THÁNH.
  • Thứ ba, 30/03: THỨ BA TUẦN THÁNH.
  • Thứ tư, 31/03: THỨ TƯ TUẦN THÁNH.
  • Thứ năm, 01/04: THỨ NĂM TUẦN THÁNH. Thánh lễ sáng : THÁNH LỄ
    LÀM PHÉP DẦU. Thánh lễ chiều : THÁNH LỄ TIỆC LY.
  • Thứ sáu, 02/04: THỨ SÁU TUẦN THÁNH. TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA. Giữ chay và kiêng thịt.
  • Thứ bảy, 03/04: CHÚA NHẬT PHỤC SINH. MỪNG CHÚA SỐNG LẠI. Lễ trọng với tuần bát nhật. Lễ cầu cho giáo dân ( Lễ họ ).

THÔNG BÁO: TUẦN 28/03 – 03/04/2021

  1. Ngoài bãi xe của giáo xứ phía trước Nhà Thờ, quý Sr dòng Phaolô, Giáo xứ có liên hệ với Trung Tâm Đào tạo bồi dưỡng và nghiệp vụ thuộc Học viện cán bộ TPHCM ( số 146 Võ Thị Sáu – hẻm phở Hương Bình gần Lasan Đức Minh) xin giúp giữ xe cho anh chị em giáo dân dự lễ Tam Nhật Thánh và đã được nhận lời. Nhóm phụ trách bãi xe TNXP có ký HĐ giữ xe với học viện, VỚI GIÁ BIỂU NHƯ SAU : Xe máy : 6.000 đồng – Xe ôtô : 35.000 đồng. Bãi xe nhờ giáo xứ nhắc giáo dân đổi giùm tiền lẻ trước để tránh ùn tắc khi vào xe (vào bãi là thu tiền ngay, thu trước).
  2. Số tiền anh chị em giúp cho việc trùng tu Nhà Thờ Đức Bà tuần trước được 140 triệu đồng. Xin cám ơn anh chị em . Hôm nay xin giúp cho việc bác ái mùa chay.

CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH

Thứ hai, ba, tư Tuần Thánh: từ 18 giờ 00 đến 19 giờ 00: CÀU NGUYỆN TAIZE, suy gẫm Lời Chúa.

  • Thứ Năm Tuần Thánh: ngày 01/04/2021
    Sáng: 5 giờ 00 – Đọc Kinh Phụng vụ – Suy niệm
    Chiều Lễ Tiệc Ly: tại Nhà thờ Giáo xứ.
    17g30: Thánh lễ cho thiếu nhi . Sau lễ thiếu nhi viếng Chúa 15 phút
    19g30: Thánh lễ cho người lớn:
    Phiên Chầu Mình Thánh Chúa:
    21g00 – 21g45: Giới Trẻ Gx hướng dẫn.
    21g45 – 22g30: Các Liên Giáo Khu 7,8,9
    22g30 – 23g15: Các Đoàn thể: Bà mẹ Công giáo hướng dẫn.
  • Thứ Sáu Tuần Thánh: 02/04/2021 Tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu. Ăn chay – kiêng thịt: Đóng góp cho quỹ dự phòng thiên tai của Hội đồng Giám mục Việt Nam.
    Sáng: 5 giờ 00 – Đọc Kinh Phụng vụ – Suy niệm
    Chiều: Tưởng niệm cuộc Thương Khó
    16g30: Chặng đàng Thánh Giá ngoài Nhà thờ.
    17g30 :Nghi thức tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu dành cho thiếu nhi
    20g00: Nghi thức tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu dành cho người lớn.
  • Thứ Bảy Tuần Thánh: ngày 03/04/2021 Thánh lễ Vọng Phục Sinh.
    Sáng: 5 giờ 00 : Đọc Kinh Phụng vụ – Suy niệm
    Tối: Thánh lễ Vọng Phục Sinh.
    18g00: Thánh Lễ Vọng Phục Sinh dành cho thiếu nhi
    20g30: Thánh Lễ Vọng Phục Sinh dành cho người lớn
  • Chúa Nhật Phục Sinh ngày 04/04/2021 Mừng Chúa sống lại.
    Sáng: Lễ 6g15, 7g30, 9g00
    Chiều: Lễ 16g00, 17g30, 19g00.

5 phút Lời Chúa Mỗi Ngày: “Quả thật, người này là Con Thiên Chúa.” (Mc 15,39)

Suy niệmBài Thương khó ngày lễ hôm nay cho chúng ta cái nhìn rõ nét về sự đối lập giữa “ánh sáng” và “bóng tối,” khoảnh khắc khi ánh sáng và bóng tối giao tranh. Kể từ khi Chúa Giê-su thiết lập Bí tích Thánh Thể, Mình và Máu Thánh Người trở nên lương thực, thành Bánh Sự sống cho con người (x. Ga 6,35-39). Đây chính là giờ của ánh sáng, ánh sáng của Bữa Tiệc ly, của “yêu cho đến cùng.” Do một người mà sự chết đã đến thế gian, và cũng nhờ một Người, thế gian có được sự sống. Ngược lại, bóng tối đến từ Giu-đa. Không ai có thể thâm nhập vào trong nội tâm đen tối của ông để hiểu rõ chính xác động lực nào khiến ông bán Thầy. Chúa Giê-su cũng báo trước về việc Phê-rô chối Thầy, cũng như sự nhát đảm của các môn đệ. Các ông là hiện thân của những con người với sự mong manh, giới hạn, chưa thể gánh vác sức nặng ơn gọi của mình. Tuy thế, Thầy Giê-su vẫn gọi Giu-đa là bạn, vẫn tín nhiệm Phê-rô, để ông trở nên tảng đá nâng đỡ Giáo hội của Ngài.

Mời bạnCó thể bạn là người đang ở trong bóng tối, hay đang bị giằng co giữa ánh sáng và bóng tối. Ngay hôm nay và lúc này, Chúa Giê-su chịu khổ nạn mời gọi bạn dứt khoát với tình trạng của mình. Bạn có muốn bước vào miền ánh sáng, để cho tình thương cứu độ của Ngài chiếu rọi và biến đổi? Hãy can đảm để cho lòng thương xót của Ngài chạm đến bạn, như đã chạm đến Phê-rô, biến đổi đời ông!

Sống Lời Chúa: Lãnh nhận Bí tích Giao hòa, và làm một việc hy sinh, quên mình để sống Tuần Thánh tích cực hơn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, con tín thác vào Chúa! Amen.

Tông huấn Amoris Laetitia Niềm vui của Tình yêu (trích) Đức Giáo Hoàng Phanxicô.

234. Các cuộc khủng hoảng phải được cùng nhau đương đầu. Điều này khá khó, vì người ta thường hay rút lui để tránh phải nói điều mình cảm nghĩ, họ thu mình vào một thứ im lặng hèn nhát. Trong những thời khắc này, điều càng quan trọng là phải tạo cơ hội để lòng nói với lòng. Trừ khi cặp vợ chồng chịu học cách làm việc này, họ sẽ thấy nó càng ngày càng khó khăn hơn với ngày tháng qua đi. Thông đạt là một nghệ thuật chỉ học được lúc có hòa bình để mang ra thực hành lúc có khó khăn. Các người phối ngẫu cần sự giúp đỡ để khám phá ra các ý nghĩa và tâm tư thầm kín nhất của họ và nói chúng ra. Giống như lúc sinh con, đây là một diễn trình đau đớn nhưng đem lại cả một kho báu mới. Các câu trả lời cho cuộc tham khảo tiền Thượng Hội Đồng cho thấy điều này: phần lớn những người trong các tình huống khó khăn và nguy kịch không tìm sự trợ giúp mục vụ, vì họ không thấy nó có thiện cảm, hiện thực hay quan tâm tới các trường hợp cá biệt. Điều này nên kích thích ta cố gắng tiếp cận các vụ khủng hoảng hôn nhân với một sự nhậy cảm nhiều hơn đối với sức nặng thương tích và lo âu xao xuyến của họ.