28/02 – Thứ Năm tuần 7 thường niên.
“Thà con mất một tay mà được vào cõi sống, còn hơn đủ cả hai tay mà phải vào hoả ngục”.

Lời Chúa: Mc. 9, 41–50

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Ai cho các con (uống) một ly nước vì lẽ các con thuộc về Ðấng Kitô, thật Thầy bảo các con: kẻ đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Nhưng nếu kẻ nào làm cớ vấp phạm cho một trong những kẻ bé mọn có lòng tin Thầy, thà buộc thớt cối xay vào cổ người ấy mà xô xuống biển thì hơn.

“Nếu tay con nên dịp tội cho con, hãy chặt tay đó đi: thà con mất một tay mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay mà phải vào hoả ngục, trong lửa không hề tắt. Và nếu chân con làm dịp tội cho con, hãy chặt chân đó đi: thà con mất một chân mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai chân mà phải ném xuống hoả ngục. Và nếu mắt con làm dịp tội cho con, hãy móc mắt đó đi, thà con còn một mắt mà vào nước Thiên Chúa, còn hơn là có đủ hai mắt mà phải ném xuống hoả ngục, nơi mà dòi bọ rúc rỉa nó không hề chết và lửa không hề tắt. Vì mọi người sẽ bị ướp bằng lửa.

“Muối là vật tốt, nhưng nếu muối ra lạt, các con lấy gì mà ướp nó cho mặn lại được? Các con hãy có muối ở trong mình và sống hoà thuận với nhau”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời, vào thời khắc cuối tháng này, con cảm tạ Chúa về tất cả những gì con nhận được trong những tuần qua. Con xin dâng ngày hôm nay hiệp cùng ý nguyện của ĐGH Phanxicô trong tháng này là xin cho mọi người biết quảng đại tiếp đón những nạn nhân của tệ nạn buôn người, cưỡng bức mại dâm và bạo lực. Lạy Cha chúng con ở trên trời….

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, at the end of this month I thank you, Lord, for all the gifts you have given me during the past few weeks. I offer my day for the intentions of Pope Francis for this month, for a generous welcome of the victims of human trafficking, of enforced prostitution, and of violence. Hail Mary

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Cầu nguyện là chìa khóa để mở cánh cửa Lòng Thương Xót của Thiên Chúa”. (ĐGH Phanxicô) Xin cho việc cầu nguyện luôn là tâm điểm trong ngày sống của con.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“Prayer is the key that opens God’s merciful heart.” (Pope Francis) May prayer always be a central part of my day.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Vào thời khắc cuối ngày, con cảm tạ Chúa vì lòng quảng đại mà Ngài dành cho con. Xin gia tăng niềm tin và sự tận tâm của con đối với tha nhân để con có thể tiếp tục nuôi dưỡng trong trái tim mình một tình yêu sâu đậm và sự quan tâm đến những người đang đau khổ, cùng chia sẻ cuộc sống con cho họ. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of this day, I thank you, Lord, for your generosity toward me. Increase my faith and my commitment to others, so that I may continue to cultivate in my heart a deep love and attention for those who are suffering and to spend my life for them. Hail Mary

27/02 – Thứ Tư tuần 7 thường niên.
“Ai không chống đối các con, là ủng hộ các con”.

Lời Chúa: Mc. 9, 37-39

Khi ấy, Gioan thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng con thấy có kẻ nhân danh Thầy mà trừ quỷ, kẻ đó không theo ta, và chúng con đã ngăn cấm y”. Nhưng Chúa Giêsu phán: “Ðừng ngăn cấm y, vì chẳng ai có thể nhân danh Thầy mà làm phép lạ, rồi liền đó lại nói xấu Thầy. Ai chẳng chống đối các con, là ủng hộ các con”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

https://youtu.be/mwbLBP6EAEU

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha nhân lành, con tĩnh lặng giây lát để nhận ra sự hiện diện của Cha. Con xin dâng ngày hôm nay của con để cầu nguyện theo ý của Đức Giáo Hoàng trong tháng này, là xin cho mọi người biết quảng đại tiếp đón những nạn nhân của tệ nạn buôn người, cưỡng bức mại dâm và bạo lực. Lạy Cha chúng con ở trên trời …

WITH JESUS IN THE MORNING

Merciful Father, I pause to consider your presence. I offer this day for the intention of the Holy Father for this month, for a generous welcome of the victims of human trafficking, of enforced prostitution, and of violence. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Khi hành trình đời con trở nên mờ mịt và con vấp ngã, thì lạy Chúa, Đấng giàu lòng thương xót, Ngài sẽ giang rộng vòng tay để vực con lên.” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin chữa lành trái tim con và đánh bật đi mọi bụi bẩn làm che mất hình ảnh của Ngài trong tâm hồn con.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“When the journey is uncertain, and you fall, God, rich in mercy, will extend his hand to pick you up.” (Pope Francis) Heal my heart, Lord, and dust off any dirt that has obscured your image on my soul.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi màn đêm buông xuống, con tạ ơn Chúa về tất cả những gì con nhận được trong ngày hôm nay. Con xin dâng lại tất cả cho Ngài, để Ngài thực hiện những điều tuyệt diệu cho những anh chị em con, đặc biệt là cho những người khốn khổ và những ai đang nguội lạnh với Ngài. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

As evening falls, I thank you for all that I have received today. I give it back to you, so that you can do something great for my brothers and sisters, especially those who suffer and whose heart is far from you. Hail Mary.

26/02 – Thứ Ba tuần 7 thường niên.
“Con Người sẽ bị nộp. Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết”.

Lời Chúa: Mc. 9, 29-36

Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ từ trên núi xuống, rồi đi ngang qua xứ Galilêa và Người không muốn cho ai biết. Vì Người dạy dỗ và bảo các ông rằng: “Con Người sẽ bị nộp vào tay người ta và họ sẽ giết Người. Khi đã bị giết, ngày thứ ba, Người sẽ sống lại”. Nhưng các ông không hiểu lời đó và sợ không dám hỏi Người.

Các ngài tới Capharnaum. Khi đã vào nhà, Người hỏi các ông: “Dọc đàng các con tranh luận gì thế?” Các ông làm thinh, vì dọc đàng các ông tranh luận xem ai là người lớn nhất.

Bấy giờ Người ngồi xuống, gọi mười hai ông lại và bảo các ông rằng: “Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người”. Và Người đem một em bé lại đặt giữa các ông, rồi ôm nó mà nói với các ông rằng: “Ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón tiếp chính mình Thầy. Và ai đón tiếp Thầy, thực ra không phải đón tiếp Thầy, nhưng là đón tiếp Ðấng đã sai Thầy”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời, con ca ngợi Cha vì món quà Đức Tin mà Cha ban cho con. Con cũng cảm ơn Cha vì quà tặng là Cha cho con trở thành một phần của Mạng Lưới Cầu Nguyện Toàn Cầu của Đức Giáo Hoàng. Xin gia tăng nơi chúng con tinh thần hiệp nhất các tâm hồn, và tăng thêm sức mạnh để dưỡng nuôi chúng con bằng tình yêu của Cha. Con xin dâng ngày hôm nay để cầu nguyện theo ý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong tháng này. Kính Mừng Maria..

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, I praise you for the gift of faith. Thank you for the gift of being part of the Pope’s Worldwide Prayer Network. Increase in us all the union of souls and the strength that is nourished with your Love. I offer this day for the intention of Pope Francis for this month. Hail Mary

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Chúng ta có thể hỗ trợ lẫn nhau và can đảm đối mặt với mọi thử thách trong niềm hy vọng, khi chúng ta múc lấy nguồn sức mạnh từ Chúa Giêsu.” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin Ngài hãy là nguồn sức mạnh của con, nhất là những khi con thấy mình yếu đuối và bị bỏ rơi.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“We can support one another and face every kind of challenge with courage and hope, when we draw our strength from Jesus.” (Pope Francis) Be my strength, Lord, especially when I feel weak and abandoned.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Lạy Chúa, cảm tạ Ngài vì ngày hôm nay. Xin ban cho con ân sủng để con lớn lên qua việc gần gũi với những người khốn khổ, qua việc tìm kiếm những ngôn từ và việc làm ích lợi để mang lại nguồn ủi an của Chúa đến với họ. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Thank you for this day, Lord. Grant me the grace to grow in the ability to be close to those who suffer and to find words and ways to bring the comfort of your presence to them. Hail Mary

Các lớp giáo lý dự tòng & hôn nhân khóa VII (2019) của Giáo xứ Tân Định sẽ khai giảng từ ngày 04/03/2019 và kết thúc vào ngày 30/06/2019.

Thời khóa biểu cho các lớp cụ thể như sau:

+ Khóa Giáo Lý dự tòng học vào các tối thứ hai và thứ tư từ 19 giờ 00 đến 21 giờ 00.
+ Khóa Hôn Nhân học vào thứ sáu từ 19 giờ 00 đến 21 giờ 00.

Ghi danh tại Văn phòng giáo xứ.

+ Thứ ba – Thứ bảy: 7g30-11g30; 14g30-18g30
+ Chúa nhật: 6g30-10g30; 16g30-20g30
(Thứ hai nghỉ cả ngày)

Lm. Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Quốc Hưng

25/02 – Thứ Hai tuần 7 thường niên.
“Lạy Thầy, tôi tin, xin Thầy trợ giúp đức tin hèn kém của tôi”.

Lời Chúa: Mc. 9, 14-29

Khi ấy, Chúa Giêsu (từ trên núi xuống) và đến cùng các môn đệ, Người thấy một đám đông vây quanh các ông và những luật sĩ đang tranh luận với các ông.

Vừa thấy Người, tất cả đám đông kinh ngạc, họ sợ hãi và chạy đến chào Người. Và Người hỏi họ rằng: “Các ngươi tranh luận gì với nhau đó?” Một người trong đám đông trả lời rằng: “Lạy Thầy, tôi đem đến cùng Thầy đứa con trai tôi đang bị quỷ câm ám. Quỷ đột nhập vào nó bất kỳ ở đâu thì vật nó ngã xuống đất và nó xùi bọt mép, nghiến răng, cứng đờ ra. Tôi đã xin các môn đệ Thầy trừ quỷ, nhưng họ bất lực”. Người đáp lại: “Hỡi thế hệ cứng lòng tin, Ta còn ở giữa các ngươi đến bao giờ? Ta phải chịu đựng các ngươi đến bao giờ nữa? Ðem nó lại đây cho Ta”. Và người ta đem nó đến.

Vừa thấy Chúa Giêsu, quỷ liền dằn vặt đứa bé dữ dội, đứa bé ngã ra, xùi bọt mép, lăn lộn trên đất. Chúa Giêsu hỏi cha nó rằng: “Nó bị như thế từ bao giờ?” Ông ta đáp: “Thưa từ lúc bé! Quỷ thường xô nó vào lửa, vào nước để giết nó. Nhưng nếu Thầy có thể làm được gì thì xin Thầy thương giúp chúng tôi”. Chúa Giêsu nói với ông: “Sao lại nói: Nếu Thầy có thể? Với kẻ nào tin, thì mọi sự đều có thể được”. Tức thì cha đứa bé khóc lóc kêu lên: “Thưa Thầy tôi tin, xin Thầy trợ giúp lòng tin yếu kém của tôi”. Chúa Giêsu thấy đám đông tuôn đến, Người nạt thần ô uế rằng: “Hỡi thần câm điếc, Ta truyền cho mi: hãy xuất ra khỏi nó và không được nhập vào nó nữa”. Sau khi kêu thét và dằn vật đứa trẻ dữ dội, quỷ xuất khỏi nó và đứa trẻ ra như chết, khiến đám đông nói: “Nó chết rồi”. Nhưng Chúa Giêsu cầm tay nó nâng dậy và nó đứng lên.

Khi Chúa vào trong nhà, các môn đệ hỏi riêng Người: “Tại sao chúng con lại không thể trừ được nó?” Người đáp: “Loại đó không thể trừ được, nếu không cầu nguyện và ăn chay”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời, Cha đã dạy chúng con về sức mạnh của cầu nguyện. Chỉ cầu nguyện mới xua đuổi được những ma quỷ khủng khiếp như bạo lực, mại dâm và nạn buôn người. Con xin dâng lên Cha mọi khoảnh khắc trong ngày hôm nay để cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng, là xin cho các nạn nhân của những sự dữ trên, được chào đón như anh chị em cùng một Cha trên trời. Lạy Cha chúng con ở trên trời….

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, you have taught us the power of prayer. Only prayer can drive away terrible demons such as violence, trafficking and forced prostitution. I offer you every moment of this day, Lord, for this intention, that the victims of so much evil may be welcomed as brothers and sisters. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Tất cả chúng ta được mời gọi sống niềm vui phát xuất từ cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu, để vượt thắng những ích kỷ của bản thân và bước ra khỏi vùng an toàn của mình.” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin giúp con ngày hôm nay sống với niềm vui hân hoan của người Kitô hữu đích thực.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“We are all called to live the joy that comes from the encounter with Jesus, to overcome our selfishness, and to move beyond our comfort zone.” (Pope Francis) Help me today, Lord, to live with true Christian joy.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Vào thời khắc cuối ngày, con suy niệm về biết bao tình yêu mà Chúa thương tuôn đổ trên cuộc đời chúng con. Đồng thời con cũng nhìn nhận lại bao lần chúng con làm méo mó hoặc hủy hoại những điều tốt đẹp Ngài tạo ra, cùng làm Ngài đau lòng khi chúng con trút lên tha nhân những hận thù và bạo lực. Đối diện với thực trạng này, con cảm thấy bất lực, nhưng trong Ngài con tin tưởng vào một nhân loại được cứu độ và được đổi mới nhờ tình yêu của Chúa. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of this day, I dwell upon how much love you pour into our lives. At the same time, I cannot but recognize how often we disfigure and ruin what you have created and cause you pain by pouring hatred and violence on our neighbors. Faced with this reality, I can feel helpless, but in you I trust in a humanity redeemed and renewed by your love. Hail Mary

24/02 – Chúa Nhật 7 Thường Niên năm C.
“Các con hãy tỏ lòng thương xót như Cha các con hay thương xót”.

Lời Chúa: Lc 6, 27-38

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy bảo các con đang nghe Thầy đây: Các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn cho những kẻ ghét mình, hãy chúc phúc cho những kẻ nguyền rủa mình, hãy cầu nguyện cho những kẻ vu khống mình. Ai vả má con bên này, thì đưa cả má bên kia; ai lột áo ngoài của con, thì con cũng đừng cản nó lấy áo trong. Ai xin, thì con hãy cho và ai lấy gì của con, thì đừng đòi lại.

Các con muốn người ta làm điều gì cho các con, thì hãy làm cho người ta như vậy.

Nếu các con yêu những kẻ yêu các con, thì còn ân nghĩa gì nữa? Vì cả những người tội lỗi cũng yêu những ai yêu họ.

Và nếu các con làm ơn cho những kẻ làm ơn cho các con, thì còn ân nghĩa gì? Cả những người tội lỗi cũng làm như vậy. Và nếu các con cho ai vay mượn mà trông người ta trả lại, thì còn ân nghĩa gì? Cả những người tội lỗi cũng cho những kẻ tội lỗi vay mượn để rồi được trả lại sòng phẳng.

Vậy các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn, và cho vay mượn mà không trông báo đền.

Phần thưởng của các con bấy giờ sẽ lớn lao, và các con sẽ là con cái Ðấng Tối Cao, vì Người nhân hậu với những kẻ bội bạc và những kẻ gian ác.

Vậy các con hãy ở nhân từ như Cha các con là Ðấng nhân từ. Ðừng xét đoán, thì các con sẽ khỏi bị xét đoán; đừng kết án, thì các con khỏi bị kết án. Hãy tha thứ, thì các con sẽ được tha thứ. Hãy cho, thì sẽ cho lại các con; người ta sẽ lấy đấu hảo hạng, đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo các con.

Vì các con đong đấu nào, thì cũng sẽ được đong trả lại bằng đấu ấy”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha từ ái, buổi sáng hôm nay con lại được nghỉ ngơi dưới ánh nhìn yêu thương của Cha. Xin giúp con trở nên tông đồ của tình yêu Cha, trở nên cộng tác viên tích cực trong sứ mạng Cha trao phó ngày hôm nay. Con xin dâng tất cả những suy nghĩ, lời nói và hành động của con để cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Loving Father, I rest underneath your gaze this morning. Help me to be an apostle of your love, being an active cooperator in your mission this day. I offer all my thoughts, words and deed for the intentions of the Holy Father for this month. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Nếu chúng ta muốn có một tương lai thịnh vượng, chúng ta phải giữ cho la bàn của mình chỉ về “đúng hướng Bắc” theo sự hướng dẫn của những giá trị đích thực.” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin hãy chiếu rọi con đường con đang đi và hướng dẫn con đi theo con đường đúng đắn của Ngài.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“If we want a future of prosperity for all, we need to keep our compass pointing toward ‘true North’, in the direction of authentic values.”(Pope Francis) Light my way, Lord, and guide me along the right path.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi màn đêm buông xuống, con xét lại lương tâm của mình. Con đã thật sự sống tốt để xứng đáng với danh xưng là “Ki-tô hữu” hay chưa? Đời sống con cần phải canh tân điều gì? Lạy Chúa, xin chữa lành trái tim con và biến đổi con nên người rao truyền tình yêu của Ngài. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

As night falls upon the earth, I examine my conscience. How well did I live up to the name of “Christian”? In what areas of my life do I need to grow? Heal my heart, Lord, and transform me into a missionary of your love. Hail Mary

  1. Tuần này có những ngày đầu tháng. Xin Anh Chị Em thánh hóa những ngày đầu tháng bằng những hy sinh và các việc đạo đức
  2. Mời Anh Chị Em có gởi cốt thân nhân vào VP nhận THẺ GỞI HÀI CỐT.
  3. Xin Anh chị em cố gắng thực hiện các việc gợi ý sau:

  1. Số tiền Anh Chị Em giúp cho trùng tu nhà thờ Đức Bà được 39.275.000đ. Xin cám ơn anh chị em.

LỊCH TUẦN 24/02/ – 02/03/2019

  • Chúa nhật, 24/02: CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN
  • Thứ hai, 25/02:
  • Thứ ba, 26/02:
  • Thứ tư, 27/02:
  • Thứ năm, 28/02:
  • Thứ sáu, 01/03: Thứ sáu đầu tháng
  • Thứ bảy, 02/03: Thứ bảy đầu tháng

Lm. Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Quốc Hưng

GXTĐ – Tông huấn Amoris Laetitia Niềm vui của Tình yêu (trích)
Đức Giáo Hoàng Phanxicô

124. Một tình yêu yếu nhược, không có khả năng chấp nhận hôn nhân như thách đố để đảm nhận và chiến đấu, để được sinh lại, được đổi mới và kiến tạo cho tới chết, thì không thể nâng đỡ nổi một cam kết có tầm lớn lao. Nó sẽ đầu hàng trước nền văn hóa tạm bợ không dung nạp được một tiến trình không ngừng trưởng thành. Nhưng “Việc hứa yêu thương suốt đời sẽ là điều có thể, khi chúng ta nhận hiểu một kế hoạch to lớn hơn các ý tưởng và dự phóng của chính mình, một kế hoạch nâng đỡ chúng ta và làm chúng ta có thể hoàn toàn phó thác tương lai của mình cho người. mình yêu thương” [123] Nếu tình yêu này phải vượt thắng mọi thử thách và giữ được sự trung thành trước mọi hoàn cảnh, thì nó cần ơn sủng để củng cố và nâng cao nó. Theo cách diễn tả của Thánh Robert Bellarmine, “sự kiện rằng một người nam kết hợp với một người nữ trong một mối ràng buộc bất khả phân ly, và rằng họ trung thành gắn kết với nhau bất chấp mọi khó khăn, ngay cả khi không còn hy vọng có con cái, chỉ có thể là dấu hiệu của một mầu nhiệm cao cả”.[124]

5 phút Lời Chúa Mỗi Ngày: “Thầy nói với anh em là những người đang nghe Thầy đây: hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em, hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em.” (Le 6,27-28)

Suy niệm: Thật tình, chúng ta đã quá “thuộc lòng” và biết rõ cách lý thuyết các câu chữ này! Tuy nhiên, lúc này đây Đức Giê-su đang trực tiếp dạy bạn và tôi không phải cách thuộc lòng và lý thuyết đâu! Những “kẻ thù” Ngài muốn nói ở đây, đã được chỉ định rõ ràng, đó là: kẻ ghét ta, nguyền rủa ta, vu khống ta, đánh đập ta, chiếm đoạt ta… Tất cả những con người khó thương này đâu phải là những ý tưởng suông hay những hồn ma, nhưng là những con người bằng xương bằng thịt bạn ạ!

Mời Bạn: Thử nhìn xung quanh, ai là người “khó thương” đôi với bạn? Ai đang làm bạn “đau khổ” cách này hay cách khác? Thật oái oăm, đó chính là những người mà Chúa dạy bạn phải yêu mến, chúc phúc, cầu nguyện, trao ban mà không đòi lại nơi họ điêu gì! Cách Chúa dạy bạn yêu mến cũng khác thường: không phải là ý tưởng, tình cảm, nhưng là hành động và thái độ sống cụ thể!

Chia sẻ: Bạn có ý thức rằng mình đang được trực tiếp nghe Chúa dạy sống Tin Mừng hôm nay không?

Sống Lời Chúa: Để sống Lời Chúa dạy, từ hôm nay tôi quyết tâm sẽ không bỏ qua một cơ hội nào sống tình thân yêu thương như Lời Chúa dạy trong bài Tin Mừng này!

Cầu nguyện: Chúa ơi, xin cho các lời: yêu kẻ thù, làm ơn cho kẻ ghét con, chúc lành cho kẻ nguyễn rủa con, và cầu nguyện cho kẻ vu khống con, vang vọng trong tâm hồn và trí khôn con từng tiếng một. Xin Chúa đến giúp con sống những lời dạy này! Amen.

THÔNG TIN GIÁO XỨ:

Các linh mục phụ trách: Lm. Phaolô Nguyễn Quốc Hưng – Lm. Đaminh Phạm Khắc Duy – Lm. Phêrô Ngô Lập Quốc – Lm. G.B Đỗ Quốc Vinh

Thánh lễ:

  • Ngày thường: 5g00; 6g15; 17g30; 19g00
  • Chúa nhật: 5g00; 6g15; 7g30; 9g00; 16g00; 17g30; 19g00

Giải tội: Sau lễ sáng & trước lễ chiều ngày thường; Chúa nhật: 17g00 – 19g00

Chầu Thánh Thể: Mỗi ngày tại nhà chầu; 15g ngày Chúa nhật tại nhà thờ.

Rửa tội trẻ em: 10g15 Chúa Nhật mỗi cuối tháng

Văn phòng giáo xứ:

  • T3-T7: 7g30 – 11g30; 14g30 – 18g30
  • Chúa nhật: 6g30 – 10g30; 16g30 – 20g30
  • Thứ hai nghỉ cả ngày

LỊCH TUẦN 24/02/ – 02/03/2019

  • Chúa nhật, 24/02: CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN
  • Thứ hai, 25/02:
  • Thứ ba, 26/02:
  • Thứ tư, 27/02:
  • Thứ năm, 28/02:
  • Thứ sáu, 01/03: Thứ sáu đầu tháng
  • Thứ bảy, 02/03: Thứ bảy đầu tháng

Thông báo: Tuần 24/02 – 02/03/2019

  1. Tuần này có những ngày đầu tháng. Xin Anh Chị Em thánh hóa những ngày đầu tháng bằng những hy sinh và các việc đạo đức
  2. Mời Anh Chị Em có gởi cốt thân nhân vào VP nhận THẺ GỞI HÀI CỐT.
  3. Xin Anh chị em cố gắng thực hiện các việc gợi ý sau:

  1. Số tiền Anh Chị Em giúp cho trùng tu nhà thờ Đức Bà được 39.275.000đ. Xin cám ơn anh chị em.

23/02 – Thứ Bảy tuần 6 thường niên – Thánh Pôlycarpô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.
“Người biến hình trước mặt các ông”.

Lời Chúa: Mc 9, 2-12

Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê, và Gioan đi riêng với Người lên núi cao, và Người biến hình trước mặt các ông, và áo Người trở nên chói lọi trắng tinh như tuyết, không thợ giặt nào trên trần gian có thể giặt trắng đến thế. Rồi Êlia cùng Môsê hiện ra và đàm đạo với Chúa Giêsu.

Bấy giờ Phêrô lên tiếng thưa Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm, chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia”. Phêrô không rõ mình nói gì, vì các ông đều hoảng sợ. Lúc đó một đám mây bao phủ các Ngài, và từ đám mây có tiếng phán rằng: “Ðây là Con Ta rất yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người”. Bỗng nhìn chung quanh, các ông không còn thấy ai khác, chỉ còn một mình Chúa Giêsu với các ông.

Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu ra lệnh cho các ông đừng thuật lại cho ai những điều vừa xem thấy, trước khi Con Người từ cõi chết sống lại. Các ông tuân lời căn dặn đó, nhưng vẫn tự hỏi nhau: “Từ trong cõi chết sống lại nghĩa là gì?” Và các ông hỏi Người: “Tại sao các biệt phái và luật sĩ lại nói Êlia phải đến trước đã?” Người đáp: “Êlia phải đến trước để sửa lại mọi sự, và như có lời chép về Con Người rằng ‘Người phải chịu nhiều đau khổ và khinh bỉ’. Vậy Thầy bảo cho các con hay: Êlia đã đến rồi và chúng xử với người mặc ý chúng, như đã chép về người”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời, khởi đầu ngày mới này, con xin dâng lên Cha tất cả mọi khổ đau, khó khăn, và sự bất toàn của con hầu mong Cha biến đổi tất cả thành lời cầu nguyện có giá trị để xin cho mọi người biết quảng đại đón nhận những nạn nhân của tệ nạn buôn người, cưỡng bức mại dâm và bạo lực. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, at the beginning of this new day, I want to offer you all my pains, difficulties, incapacities, so that you may turn them into a worthy prayer for the generous welcome of the victims of human trafficking, violence and forced prostitution. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Chúng ta hãy cầu xin cho toàn thế giới có được món quà hòa bình, đặc biệt cho những người đang đau khổ nhất vì những cuộc xung đột vẫn đang diễn ra.” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin bình an của Ngài ngự trị nơi trái tim mỗi người trong nhân loại này.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“Let us invoke the gift of peace for the whole world, especially for those people who are suffering most because of ongoing conflicts.” (Pope Francis) May your peace reign, Lord, in the hearts of all humanity.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Lạy Chúa, hôm nay, con đã nhận được bao nhiêu tình yêu và con đã cho đi bao nhiêu? Đây là những điều mà con cần hỏi chính bản thân con khi ngày gần kết thúc. Con xin đặt trọn vẹn tất cả những điều đó trong bàn tay Chúa. Xin giúp con biết ở lại thật gần gũi với những ai đang đau khổ và biết chia sẻ những lời an ủi động viên họ. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

How much love have I received today? How much I was able to give? These are the questions that I ask myself at the end of this day and which I put into your hands, Lord. Help me to remain close to the suffering and offer what consolation I can give. Hail Mary